Sóc Trăng: 2 vụ giết vợ vì nghi ngoại tình…
Ngày 3/1/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã chuyển kết luận điều tra 2 vụ án sang VKSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị truy tố Nguyễn Hoài Hận (29 tuổi, ngụ ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) can tội "Giết người" và Nguyễn Tấn Hiệp (40 tuổi, ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) can tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".
Nạn nhân của Hận và Hiệp lại chính là những người vợ từng đầu gối tay ấp với mình. Hai vụ án này đã gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng trong thời gian vừa qua.
Nguyễn Hoài Hận do nhà nghèo, từ Hậu Giang đến làm thuê tại ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Trong thời gian làm thuê ở đây, Hận quen và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hạnh (31 tuổi), có tổ chức ra mắt họ hàng nhưng không đăng ký kết hôn.
Đến đầu tháng 10/2006, giữa Hận và chị Hạnh xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân chủ yếu là Hận nghi ngờ chị Hạnh ngoại tình. Từ đó, gia đình chị Hạnh đã đuổi Hận ra khỏi nhà và không cho sống với Hạnh nữa. Bản thân chị Hạnh cũng tuyên bố chia tay với Hận.
Nhiều lần, Hận đã đến gặp và khuyên Hạnh hàn gắn lại tình cảm vợ chồng như những ngày trước đây, nhưng Hạnh một mực từ chối.
Rạng sáng 20/10/2006, Hận mang 1 chai axít (1,25 lít), 1 chai thuốc trừ sâu đến nhà chị Hạnh đổ axít vào 1 cái chảo, lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào cái tô rồi uống. Sau khi uống thuốc trừ sâu, Hận vơ vét quần áo của Hạnh mắc trên dây đem xuống đổ dầu vào đốt nhưng không cháy.
Khi đó, Hạnh và em gái đang ngủ ở nhà trước thì phát hiện có mùi xăng, dầu liền bật dậy. Hạnh chạy xuống nhà sau, do vội vã đã vấp té vào người Hận, sẵn đà Hận cầm chảo axít đổ vào phần đầu phía sau chảy dài xuống lưng của Hạnh khiến Hạnh bị bỏng nặng và chết trên đường đi cấp cứu.
Riêng Hận, sau khi đổ axít lên người Hạnh đã té bất tỉnh, được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Ngày 27/10/2006, Hận đến Cơ quan CSĐT tỉnh Sóc Trăng đầu thú…
Cũng vì nghi ngờ vợ ngoại tình, lúc 20h ngày 31/10/2006, sau khi cãi nhau, Nguyễn Tấn Hiệp đã vào phòng ngủ đấm đá liên tục vào người vợ là chị Vương Thu Trâm (34 tuổi), khiến chị Trâm đập đầu vào tường chấn thương nặng và nằm gục tại chỗ.
Đến 24h cùng ngày, quay trở vào phòng ngủ, Hiệp phát hiện vợ đã chết nên bỏ ra nhà sau lấy 3 bịch thuốc chuột uống để tự tử, nhưng được gia đình kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.
Sáng 1/11/2006, em Nguyễn Vương Hoài Phong (con trai của Hiệp và chị Trâm) vào phòng ngủ phát hiện mẹ đã chết liền đi báo cho chính quyền địa phương. Ngày 3/11/2006, sau khi xuất viện, Hiệp đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đầu thú.
Trước cơ quan Công an, cả Hận và Hiệp đều tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do không kiềm chế được bản thân mà Hận, Hiệp đã cướp đi mạng sống vợ mình. Giờ đây, vợ chết, bản thân phải vào trại tạm giam chờ ngày ra tòa lãnh án, con cái phải gửi người nuôi dạy (Hiệp có 2 con)…
Riêng Hận, gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật buộc Hận phải có trách nhiệm chi phí mai táng cho Hạnh và bảo trợ cho con của Hạnh là Nguyễn Việt Thảo (11 tuổi) đến tuổi trưởng thành