TP HCM: Án mạng từ câu nói đùa
0h ngày 24/12, sau khi đi nhậu xong, Nghĩa và Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, tự Thiện “trọc”) cùng 2 công nhân làm chung xưởng gầy sòng đánh bài như thường lệ với quy ước ai thua phải trả tiền 4 ly cà phê và 1/2 gói Jet.
Cả hội chơi vui vẻ đến ván thứ 6 thì Thiện vừa giỡn "Cho thằng T. hưởng sái nè…" vừa quăng bài úp xuống ngay tại sòng.
Nghĩa không nghĩ đây là câu nói đùa mà cho rằng "bị chơi sỏ" nên đã lên tiếng cự lại với Thiện. Sẵn có men rượu nên đôi bên ngày càng to tiếng dẫn đến Thiện dùng tay đấm vào mặt Nghĩa. Với hung khí trên tay, Nghĩa đâm liên tiếp trúng vào bụng của Thiện.
Thiện ôm bụng bỏ chạy định thoát ra khỏi nhà xưởng nhưng được khoảng 10 - 15m thì ngã gục xuống. Mọi người trong xưởng ôm Thiện ra ngoài gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tắt thở.
Sau khi gây án, Nguyễn Trọng Nghĩa đến trụ sở Công an phường 25, quận Bình Thạnh xin được đầu thú