TP HCM: Nữ quái giết tài xế taxi Vinasun sa lưới

17:07 28/12/2007
Ngày 27/12, kẻ giết hại anh Nguyễn Văn Lưu - tài xế của hãng taxi Vinasun - đã bị đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận 3 phối hợp với Đội PC14 - CATP bắt giữ.
>>Một tài xế taxi bị sát hại lúc rạng sáng

Anh Nguyễn Văn Lưu (33 tuổi, ngụ Bình Định, tạm trú Bình Thạnh) người điều khiển xe BKS 56K-5210 của hãng taxi Vinasun bị sát hại lúc rạng sáng ngày 19/12 tại hẻm 114, Bàn cờ, phường 3, quận 3, TP HCM.

Kẻ đã đâm anh Lưu để cướp tài sản là Võ Thị Phương Ngọc (17 tuổi, ngụ 149/C/3, Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, có 1 tiền án cướp giật).

Đúng như dự đoán lực lượng tuần tra thấy ban đầu, kẻ sát hại anh Lưu là 4 thanh niên bị tổ tuần tra phát hiện bỏ chạy lúc 3h sáng ngày 19/12.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và đề ra phương án truy xét, ngày 27/12, Đội CSĐTTP về TTXH - CATP đã mời Hoàng Ngọc Thanh Vân (17 tuổi, ngụ 315 lô B, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, đồng tính nữ) về Công an quận 3 làm việc.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án rạng sáng 19/12.

Tại đây, Vân khai, bạn Vân tên Võ Thị Phương Ngọc (sinh năm 1990, ngụ 149/C/3, Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, có 1 tiền án cướp giật) có kể lại cho Vân nghe chuyện Ngọc cùng 3 đối tượng nữ khác (chưa rõ lai lịch) tham gia vụ giết người cướp tài sản tại hẻm 114 Bàn Cờ. Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 3 phối hợp với Đội PC14 - CATP tiến hành kiểm tra và truy bắt được Ngọc.

Trước cơ quan điều tra, Ngọc đã cúi đầu nhân tội. Ngọc khai, cùng 3 người bạn có ý định cướp tài sản nên đã gọi taxi đến chở vào điểm vắng vẻ thực hiện ý đồ. Đến hẻm 114 Bàn Cờ, Ngọc dùng dao nhọn (dài 35cm) khống chế anh Lưu cướp tài sản.

Bị anh Lưu chống cự, Ngọc đâm một nhát vào nách anh Lưu thấu ngực. Anh Lưu vùng chạy, đạp cửa xe thoát ra ngoài và kêu cứu. Sợ bị lộ, Ngọc và đồng bọn bỏ chạy thoát thân nên chưa cướp được gì.

Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận 3 đã giao Ngọc cho Đội PC14 - CATP tạm giữ và tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng còn lại

Minh Đức

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文