TP HCM: Phá băng cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê

13:43 23/09/2006

Không tìm được “con nợ” Bảo, Thạch và đồng bọn túm anh Long, anh em bạn rể với Bảo, cùng chạy honda ôm để đánh sằn mặt. Chúng buộc Long phải tìm gọi Bảo về "trình diện" và trả nợ.

Qua nhiều nguồn tin về một băng nhóm chuyên hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Hồ Chí Minh) cho trinh sát xác minh lập hồ sơ. Trong quá trình truy xét, trinh sát phát hiện băng nhóm này đã thực hiện một vụ bắt giữ người trái pháp luật để cưỡng đoạt tài sản của anh Phùng Gia Bảo (30 tuổi), ngụ ở phường Bến Nghé, quận 1.

Được biết, vào tháng 3/2005, Phùng Gia Bảo (chạy xe honda ôm) có vay của tên Thạch 5 triệu đồng với mức "lãi đứng" 100.000đ/ngày. Tính đến tháng 7/2006, anh Bảo đã nộp cho Thạch tổng cộng 45 triệu đồng tiền lãi nhưng số nợ gốc 5 triệu đồng vẫn còn. Từ tháng 8/2006, do chạy xe ế ẩm nên anh Bảo không có tiền đóng lãi cho Thạch nên "số lãi mẹ lại đẻ lãi con", đến tháng 9/2006, theo bọn cho vay tính ra là 15 triệu đồng và lúc này Bảo đành bỏ trốn.

1h sáng 13/9, nghe đàn em báo về đã phát hiện "con nợ" Phùng Gia Bảo lén lút ra chạy xe ôm ở chân cầu Thị Nghè, Thạch và T. dẫn theo 5 tên đồng bọn đi xe đến hỏi tội Bảo. T. bắt Bảo ngồi xuống đường để hắn cưỡi lên vai trong lúc bọn đàn em ra tay đánh, đá Bảo tới tấp. Tiếp đó, chúng đưa Bảo lên xe chở về một quán nhậu trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) và tiếp tục hành hạ nạn nhân, T. cho Bảo thời gian 3 ngày để thanh toán số tiền còn nợ của Thạch, nếu không sẽ bị cắt chân.

Quá hoảng sợ vì không có tiền trả nợ, Bảo đã bỏ trốn. 1h sáng 18/9, T. và Thạch lại dẫn 4 tên đàn em đến chân cầu Thị Nghè. Lần này đối tượng chúng ra tay là Châu Thành Long (42 tuổi), anh em bạn rể với Bảo, cùng chạy honda ôm. Sau khi đánh đá anh Long, chúng buộc Long phải tìm gọi Bảo về "trình diện" và trả nợ nếu không cả hai sẽ bị chém, đồng thời Long, Bảo không được hành nghề chạy xe ôm.

Sau khi nắm tình hình các vụ việc trên, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH kết hợp với Công an quận 1 tổ chức theo dõi các đối tượng. Lúc 23h30' ngày 20/9, Thạch cùng nhiều tên đồng bọn ra tay cưỡng đoạt chiếc xe Dream của Bảo tại chân cầu Thị Nghè để "xiết nợ", các trinh sát đã có mặt kịp thời bắt quả tang hai tên Lê Vĩnh Thạch (19 tuổi), ngụ ở phường 15, quận Bình Thạnh và Cao Huỳnh Nhật (23 tuổi), ngụ ở phường Đa Kao, quận 1.

Hiện Công an quận 1 đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này

N.Đ.

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Chiều tối qua (29/3), khi chạy sang nhà hàng xóm chơi thì gặp phải chó sủa nên cháu Phúc hoảng sợ rồi chạy lên khu đồi núi gần đó. Khi phát hiện cháu bé mất tích, người thân đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文