TP HCM: Truy quét hàng trăm "quái xế" trong một đêm

14:43 26/09/2011
Đêm 24 rạng sáng 25/9, các đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP đã triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT các quận tiến hành truy quét "quái xế" tại các địa bàn nóng tình trạng đua xe trái phép. Chỉ trong đêm 24 rạng sáng 25/9, gần 300 phương tiện của các "quái xế" bị lập biên bản tạm giữ.

Kế hoạch "vườn không nhà trống"

Khoảng 21h ngày 24/9, một nguồn tin thông báo, nhiều nhóm thanh, thiếu niên tiến hành tụ tập tại các cung đường nóng của quận Bình Thạnh, quận 1, quận 4, quận 5… để chuẩn bị quậy thâu đêm cuối tuần. Tuy nhiên, khi chúng tôi rảo xe qua các tuyến đường nóng đua xe trái phép thì cảnh tượng hàng ngàn "quái xế" rồng rắn nhau trên đường rồ ga nẹt pô không còn mà thay vào đó là hình ảnh tĩnh lặng một cách lạ thường.

Tại các cung đường nóng này nhiều tổ CSGT các đội, CSGT các quận phối hợp với Công an các phường tiến hành tạo các chốt kiểm soát các phương tiện lưu thông. Đường Phan Đăng Lưu, D2, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, nhiều chốt gác trực chiến có sẵn xe chở phương tiện vi phạm bên cạnh nên các "quái xế" không dám bén mảng đến. Hay khu vực nóng đua xe trái phép dưới chân cầu Tân Thuận (quận 4), xe chở phương tiện vi phạm của Đội CSGT Bến Thành cũng túc sẵn khu vực này nên các "quái xế" tìm cách án binh chờ thời điểm thích hợp để tụ quân.

Hàng trăm quái xế tụ tập lúc rạng sáng khu vực cầu Tân Thuận.

Trong đêm nhiều trận cầu của giải Ngoại hạng Anh hấp dẫn (bắt đầu từ 23h30' và kéo dài cho đến 2h sáng ngày hôm sau) nên các địa điểm này được các "quái xế" chọn làm nơi dưỡng quân. Đến gần 3h sáng sau khi "ý ới" qua điện thoại gọi nhau tụ họp, hàng trăm quái xế từ các quán cà phê trên đường D2 (Bình Thạnh), Nguyễn Văn Cừ (quận 5) ùa ra đường bắt đầu chiến dịch quậy phá.

Theo kế hoạch, ngoài lực lượng chủ công là CSGT của phòng và của quận, huyện thì lực lượng Cảnh sát hình sự cũng vào cuộc. Sau khi đeo bám, nắm được một số đối tượng cộm cán trong đoàn đua, các chiến sĩ ghi nhận và chờ các đối tượng này hành động thì ra tay. Đúng như kế hoạch, 3h sáng sau khi các trận bóng đá khép lại cũng là lúc các chốt CSGT "rút êm" tạo ra thế "vườn không nhà trống". Sau khi dò la động tĩnh, hàng trăm phương tiện từ các tuyến đường đã hội quân ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn gần cầu Thanh Đa, Bình Thạnh) tiến hành bốc đầu, nẹt pô, gầm rú biểu diễn…

Giăng lưới

Tiếng hò hét kích động, gầm rú của những quái xế hòa theo tiếng động cơ vang lên gây náo loạn khu vực này. Nhiều pha đua tốc độ sởn tóc gáy kèm theo những cú bốc đầu chạy một bánh trên một quảng đường dài chưa đầy 500m. Thú vui chết người này còn được cộng hưởng bởi tiếng hò hét của đám đông đứng ken chặt hai bên đường cổ vũ. Gần một tiếng đồng hồ "khoái trá" vì không ai cấm đoán truy bắt thì bất ngờ, hai xe CSGT từ hai đầu đường bọc kín các lối thoát của các "quái xế".

Các phương tiện bị vây bắt khu vực cầu kênh Thanh Đa (Bình Thạnh).

Bị vây bất ngờ, hàng trăm quái xế này bỏ chạy toán loạn. Một số đối tượng đã bỏ xe lao vào nhà dân xin trốn nhờ. Một số khác manh động hơn đã lao thẳng xe vào lực lượng truy bắt để tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, các con hẻm nơi đây đã bị bịt kín bởi lực lượng CSGT, Công an phường, trinh sát, dân phòng nên dù cố "bỏ của chạy lấy người" các "quái xế" cũng phải ngoan ngoãn ký tên vào biên bản và theo lực lượng về trụ sở.

Do mẻ lưới này quá lớn nên đến gần 8h sáng công tác phân loại mới được hoàn tất, có 130 phương tiện bị lập biên bản tạm giữ. Ngoài lực lượng chủ chốt thì công tác "đeo bám" của các chiến sĩ hình sự cũng có tác dụng khi điểm mặt các đối tượng cộm cán có biểu hiện kích động, làm đầu “tàu” cho các cuộc đua xe quậy phá thâu đêm. Nhiều đối tượng với xe được thay đổi kết cấu, đôn dzên, xoáy nòng đã sẵn sàng "đua" tay đôi với các chiến sĩ hình sự để trốn thoát.

Tại đường D2, bằng biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ hình sự mới có thể đeo bám và bắt được "quái xế" Lê Thông Thương (14 tuổi, ngụ Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình) khi Thương cùng con xế độ của mình tạo ra các pha biểu diễn rợn người. Thương bị lập biên bản tạm giữ với hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Trung tá Trần Viết Cường - Đội trưởng Đội CSGT quận 4 cho biết, trong đêm 24 rạng sáng 25/9, Đội CSGT quận 4 đã xử lý 48 trường hợp, tạm giữ 39 phương tiện về các hành vi lạng lách, tụ tập, đi xe thành đoàn. Ngoài số phương tiện do lực lượng CSGT truy quét thì có hơn 60 phương tiện khác do lực lượng Công an phường, dân phòng các phường xử lý chuyển lên Công an quận.

Xử lý và lập biên bản các "quái xế".

Để triệt phá các nhóm đua xe trái phép này, lực lượng CSGT quận 4 phối hợp với Công an các phường cắm chốt tại các điểm nóng, dẹp các hàng quán trên các cung đường mà các quái xế đua xe để các đối tượng này không có điểm để tụ tập quy tụ lại. Ngoài ra, lực lượng trinh sát của quận đã dùng biện pháp nghiệp vụ trà trộn và các đoàn đua để nắm các đối tượng chủ chốt và tiến hành bắt khi cần thiết. Các "quái xế" này chủ yếu là dân lao động, công nhân, sinh viên, ngoài ra còn có các đối tượng nghiện hút, cướp giật trà trộn vào đám đông để ra tay.

Để mạnh tay hơn với các đối tượng đua xe trái phép này, ngoài việc phát hiện hành vi, lập biên bản xử lý, kiểm tra phương tiện (xe độ, có mang theo hung khí, chất kích thích) thì trước khi lập biên bản các "quái xế" này sẽ được chuyển qua Công an quận sàng lọc. Nhất là các đối tượng cộm cán trong các đoàn đua khi có biểu hiện lạng lách, đánh võng, sử dụng xe thay đổi kết cấu… sẽ được xác minh về nhân thân rồi sẽ tiến hành xử lý và chuyển qua xử lý hình sự về những tội gây rối trật tự công cộng để răn đe giáo dục.

Trong chiến dịch ra quân này ngoài hai địa bàn phức tạp về nạn đua xe trái phép là Bình Thạnh và quận 4 với hơn 240 phương tiện bị tạm giữ thì Đội CSGT tuần tra dẫn đường cũng lập biên bản và tạm giữ hơn 30 phương tiện nâng tổng số phương tiện bị tạm giữ trong đêm lên gần 300 phương tiện.

Theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP, trong 9 tháng đầu năm 2011, Phòng đã lập gần 700 biên bản vì phạm về tình trạng đua xe trái phép, tạm giữ hơn 600 phương tiện. Các hình thức vi phạm của các quái xế là lạnh lách, biểu diễn, tụ tập, thành đoàn, dàn hàng ngang, pô nổ to… Cũng trong 9 tháng đầu năm Phòng đã lập gần 10.000 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, tạm giữ 2.500 phương tiện

Minh Đức

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文