TP HCM: Xóa sổ đường dây thầu đề liên quận của "Bảy chà"

08:42 30/04/2006

Trong làng đề quận 6 và các địa bàn lân cận ở TP HCM không ai lạ gì cái tên "Bảy chà" hoặc "Bảy mập", bởi "thâm niên" tổ chức thầu đề của ông trùm này và gia đình đã có hàng chục năm qua.

"Bảy chà" tên thật là Nguyễn Chí Đạo (34 tuổi), HKTT số 436 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6. Vợ "Bảy chà" là Nguyễn Thị Lang (35 tuổi, HKTT số 209 Nguyễn Văn Luông, phường 11) cũng tỏ ra bản lĩnh không thua kém ông chồng trong hoạt động cờ bạc. "Bảy chà" khởi đầu sự nghiệp từ năm 1995 cùng với vợ chồng người chị ruột là Nguyễn Xuân Hòa (Yến) và "Thành ghẻ" là anh rể, tổ chức thầu đề ở nhà riêng của "Thành ghẻ" đến tháng 11/1997 thì bị Công an TP bắt quả tang giao cho quận 6 xử lý. "Bảy chà" bị xử 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Hết thời gian thử thách, "Bảy chà" cùng vợ bàn nhau tổ chức hoạt động riêng ở nhà mẹ vợ tại số 209 Nguyễn Văn Luông. Một thời gian sau, khi mạng lưới đã khá quy mô với vài chục "chân rết" ở nhiều quận, "Bảy chà" chuyển về nhà riêng ở địa chỉ 19/13 Lý Đạo Thành (phường 16, quận 8) và liên kết với vợ chồng "Thành ghẻ" vươn lên thành một trong những trùm đề của khu vực liên quận.

Sự kiện Công an TP HCM liên tiếp đánh sập hàng loạt đường dây thầu đề liên quận cộm cán trong những tháng qua khiến vợ chồng "Bảy chà" lo sợ. Đầu tháng 4, Lang bàn với chồng di dời bản doanh về nhà chị ruột của Lang ở huyện Bình Chánh (giáp ranh tỉnh Long An) để tránh tai mắt Công an, thế nhưng lúc này đường dây thầu đề của "Bảy chà" đã được đưa vào kế hoạch triệt phá của cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH và mọi hoạt động của vợ chồng trùm đề được trinh sát Đội 5 báo cáo về mỗi ngày với Ban chỉ huy.

Các đối tượng trong vụ án.

Bản doanh mới của vợ chồng "Bảy chà" dù ở nơi khá hẻo lánh thuộc ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi với phòng làm việc gắn máy lạnh, một dãy 5 máy fax, điện thoại, máy tính, máy cassette ghi âm các cuộc gọi đến. Ngoài ra, "Bảy chà" còn nuôi thêm một đàn chó dữ ở Phú Quốc để bảo vệ "căn cứ". Hàng ngày, khoảng 8h sáng, hai vợ chồng "Bảy chà" chở nhau trên chiếc xe Camry 52S-6157 đi một vòng thành phố thu gom tiền mang về cất ở nhà mẹ vợ, sau đó lái xe về Bình Chánh chuẩn bị cho buổi làm việc cao điểm buổi chiều.

Đồng loạt tấn công

16h ngày 27/4, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đưa một tổ trinh sát hướng về bản doanh của vợ chồng "Bảy chà". Do đã nắm trước địa hình nên bầy chó bảo vệ của "Bảy chà" đã được "xử lý", không kịp sủa báo tin. Cuộc đột kích thần tốc và yếu tố bất ngờ khiến vợ chồng ông trùm không kịp trở tay, cả hai vẫn đang ngồi trước bàn làm việc với hàng xấp phơi đề vừa fax đến khi các trinh sát vào đến tận nơi. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, số tiền thể hiện trên 300 tờ phơi lên đến gần 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, các đối tượng khai nhận mỗi ngày chỉ thầu khoảng 300 triệu và kiếm lãi chừng… 40 triệu đồng(!!?).

Cùng lúc này, một tổ trinh sát khác mai phục gần nhà riêng của "Bảy chà" cũng phát hiện bắt giữ Ngô Thị Thanh Thảo đang mang phơi đến giao cho người giúp việc của "Bảy chà" là Thạch Thị Chanh My. Cũng nên nói thêm về sự ranh ma của vợ chồng "Bảy chà", dù đã làm ăn lâu năm với "chân rết" Thanh Thảo, nhưng Lang vẫn không cho Thảo biết nhà riêng. Để tiện việc liên lạc và bảo mật, Lang mở một quán cà phê ở đầu hẻm giao cho Chanh My quản lý và các "chân rết" chỉ đến đây để giao phơi, sau đó Chanh My mới fax về cho Lang. Khám xét nhà "Bảy chà", tổ trinh sát thu thêm một số phơi chưa kịp fax và chiếc két sắt trong đó có 50.000 triệu đồng.

Tổ trinh sát thứ ba tiến hành kiểm tra nhà "Thành ghẻ" ở số 363/2 Nguyễn Văn Luông đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Hòa (chị ruột "Bảy chà") đang "hoạt động" với tang vật là 80 tờ phơi và 1 máy fax đang chạy. Hơn 10 điểm liên quan đến đường dây của vợ chồng "Bảy chà" cũng đang được Đội 5 truy xét làm rõ.

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật gồm 51 triệu đồng, hơn 300 tờ phơi, 6 máy fax đã được giao cơ quan điều tra lập hồ sơ khởi tố vụ án

Nguyễn Đặng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文