TP Hồ Chí Minh: Nghĩ bị cười đểu, mang mã tấu chém người

17:41 17/10/2012
Thấy người đi xe gắn máy bị rớt MBH, anh Long nhiệt tình kêu lại nhặt. Không ngờ đối tượng không cám ơn mà còn kéo thêm nhiều đối tượng khác đến truy sát anh Long vì cho rằng anh Long…cười đểu.

Người dân trong con hẻm 194 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự manh động của nhóm đối tượng côn đồ, trong đó có cả những đối tượng nữ dữ dằn lao vào đấm đá, dùng gạch và vỏ chai ném vào nhà, dùng mã tấu chém người gây náo loạn cả con hẻm trong đêm

 Một số người dân chứng kiến kể lại,  khoảng 20h30 ngày 16/10, anh Trần Phi Long (25 tuổi, ngụ quận 4) đến nhà thuộc địa chỉ trên mở tiệc mừng mình vừa đoạt huy chương bạc môn quyền anh cấp thành phố với nhóm bạn. Lúc này một thanh niên điều khiển xe gắn máy trong hẻm đi ngang qua chỗ những người bạn của anh Long đánh rơi MBH.

Thấy vậy, anh Long chạy ra kêu người thanh niên này lại nhặt MBH. Người thanh niên quay lại không những không mở lời cám ơn mà còn cho rằng Long và những người bạn cười mỉa mai mình nên chửi lại.

Bị chửi vô cớ nhưng nhóm anh Long không nói gì cho qua chuyện, người thanh niên này trước khi bỏ đi còn hù dọa sẽ quay lại tính sổ anh Long.

Hiện trường vụ côn đồ truy sát và chiếc áo dính máu của nạn nhân.

Chưa đầy 10 phút sau, đối tượng này quay lại và kéo thêm 6 người khác đi trên 4 xe gắn máy (trong đó có hai nữ) cầm theo mã tấu đến khu anh Long đang ở. Thấy anh Long đang nấu ăn, một đối tượng đã lao vào dùng mã tấu chém vào người anh Long liên tục. Các đối tượng còn lại xông vào đánh hội đồng anh Long tới tấp.

Thấy bạn gặp nạn, ba người bạn của anh Long lao vào cứu bạn thì bị nhóm côn đồ trên hăm dọa đòi chém. Lợi dụng nhóm người trên quay qua dằn mặt bạn mình, người bê bết máu, anh Long lao vào nhà chốt cửa trốn.

Thấy anh Long chạy trốn, nhóm côn đồ xông vào cửa dùng gạch, chai lọ ném vào phía trong làm cửa kính bị vỡ. Sau khi không làm được gì khác, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Anh Long được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình.

Ngày 17/10, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, Long bị ba vết chém (2 nhát ở tay làm đứt gân tay, một nhát ở đùi) đang nằm theo dõi ở khoa hồi sức đặc biệt của bệnh viện.

Công an quận Bình Thạnh đang tiến hành truy xét nhóm côn đồ dùng mã tấu chém người trên. Theo thông tin mới nhất, Công an quận Bình Thạnh đã bắt được một đối tượng trong nhóm côn đồ này

Minh Phong

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh dù đã giảm ùn tắc bớt phần nào so trước đó vài ngày, nhưng người dân sử dụng xe ô tô cá nhân, xe gắn máy về quê đón Tết sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trong năm cũng rất áp lực. Các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh liên tục có mặt tại các cửa ngõ giao thông để giúp người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an toàn…

Sáng 13/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và động viên hành khách tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm. Thông tin từ các bến xe cho biết, mặc dù là ngày làm việc cuối, song do lượng khách ra bến chưa tăng cao nên các bến đa phần chưa phải sử dụng hết lượng xe xin tăng cường.

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文