Tạm giam 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở quán Bar Monaco

16:31 04/10/2015
Ngày 4/10, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau một thời gian điều tra vụ việc xảy ra tại quán Bar Monaco, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Khanh (34 tuổi), trú tại phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên); Trần Đại Ngọc (23 tuổi), trú tại huyện Sông Lô và Nguyễn Tiến Văn (19 tuổi), trú tại phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo đó, quán Bar Monaco, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên do Nguyễn Quang Thế cùng Nguyễn Trọng Toàn và Hoàng Văn Đào góp vốn cổ phần để kinh doanh quán. Trong đó, Nguyễn Quang Thế có 65% cổ phần, Nguyễn Trọng Toàn có 25% cổ phần và Hoàng Văn Đào có 10% cổ phần.

Quá trình hoạt động kinh doanh giữa Thế với Toàn và Đào không thống nhất với nhau trong việc chia lợi nhuận hàng ngày nên giữa Toàn và Thế xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 23h30’ ngày 16/8, Toàn bảo Đỗ Văn Khanh- là cháu vợ của Toàn và Trần Đại Ngọc và Nguyễn Tiến Văn đến quán Bar Monaco để thu tiền lợi nhuận trong ngày của Toàn tại Bar Monaco.

Ngay sau đó, Khanh, Ngọc, Văn đến Bar Monaco bảo lấy tiền cho Toàn. Nhưng lúc này bên trong Bar Monaco có đông khách nên không lấy được tiền, vì vậy cả bọn đi lên quán nước ở Đồi Cao thuộc phường Ngô Quyền để uống nước. Ngọc có gọi thêm cho một số bạn đến để đi cùng Khanh xuống quán Bar Monaco đòi tiền cổ phần cho Toàn.

Các đối tượng Đỗ Văn Khanh, Trần Đại Ngọc và Nguyễn Tiến Văn.

Khoảng 01h00’ ngày 17/8, Khanh cùng Ngọc, Văn và số thanh niên trên đi đến quán Bar Monaco. Khanh, Ngọc và Văn đi vào khu vực quầy thu ngân gặp chị Nguyễn Thị Lương- nhân viên thu ngân của quán Bar Monaco) và Hà Trọng Hiếu- nhân viên quản lý của quán Bar Monaco. Sau đó,  Khanh đập tay xuống mặt bàn quầy thu ngân nói to “Cho lấy số tiền cổ phần của chú Toàn em ơi”, đồng thời Khanh trừng mắt nhìn số nhân viên có mặt tại quầy thu ngân của quán.

Tại thời điểm đó, chị Lương và anh Hiếu vừa thực hiện việc kiểm tiền, cộng sổ sách xong và có để hơn 40 triệu đồng tiền bán hàng trên mặt bàn quầy thu ngân để Chị Lương bàn giao cho anh Hiếu. Lúc này, Ngọc đã lấy số tiền trên bàn đưa cho Khanh đếm rồi cất vào túi quần. Do sợ bị nhóm của Khanh, Văn, Ngọc đánh nên các nhân viên trong quán Bar Monaco không dám phản ứng gì.

Sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc xảy ra tại quán Bar Monaco, Công an TP Vĩnh Yên đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của 3 đối tượng Khanh, Ngọc và Văn. Hiện Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

M.Hiền

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文