Tạm giữ 7 đối tượng tấn công làm 1 cán bộ Công an bị thương

14:48 17/09/2016
Do không đồng ý với quyết định cưỡng chế nên bà Luân đã gọi hàng chục người thân đến mạt sát, sau đó tấn công đoàn cưỡng chế. Trong lúc vãn hồi trật tự, Thượng úy Lê Xuân Mạnh đã bị 1 đối tượng dùng dao nhọn đâm thủng bụng.


Ngày 17-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan vụ cưỡng chế đất và tài sản trên đất của bà Lý Thanh Luân (50 tuổi, ngụ thôn 5, xã Long Bình, huyện Phú Riềng) làm Thượng úy Lê Xuân Mạnh (32 tuổi) thuộc Công an huyện Phú Riềng bị thương, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cưỡng chế

7 đối tượng bị Công an tạm giữ gồm: Dũng Văn Quang (31 tuổi), Dũng Văn Hai, Dũng Văn Tài (32 tuổi); Dũng Văn Vi Nam (29 tuổi), Lý Minh Thân (46 tuổi), Dũng Văn Thuận (25 tuổi), Dũng Văn Sinh (43 tuổi). Tất cả các đối tượng đều là anh em họ hàng với bà Lý Thanh Luân và cùng sống chung xóm thuộc thôn 5, xã Long Bình.

Theo Cơ quan điều tra, vào khoảng 8h20' ngày 15-9, Đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự huyện Phú Riềng (Đoàn cưỡng chế) đến tiến hành cưỡng chế tài sản của bà Lý Thanh Luân với diện tích 4.500m2 đất trồng cây lâu năm và tài sản trên đất (điều) thuộc thửa đất số 253, tờ bản số 2. Để thực hiện cưỡng chế, huyện Phú Riềng đã chỉ đạo Công an huyện cắt cử lực lượng bảo vệ an ninh trật tự theo qui định của pháp luật.

Do không đồng ý với quyết định cưỡng chế nên đến gần trưa cùng ngày, bà Luân đã gọi hàng chục người thân đến phản đối quyết liệt, mạt sát, sau đó tấn công đoàn cưỡng chế. Trong lúc vãn hồi trật tự, Thượng úy Lê Xuân Mạnh đã bị đối tượng Dũng Văn Hai dùng dao nhọn đâm thủng bụng...

Đức Trí

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文