Tầm nã Bình “đen”, kẻ bắn người do nợ nần tiền cờ bạc

11:00 25/08/2012
15h ngày 22/8, Nguyễn Thanh Bình (biệt danh Bình “đen”, 25 tuổi, trú tại ngõ 118, phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hà Nội bắt giữ, khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Bình là một trong số các đối tượng gây ra vụ án xôn xao dư luận Hà Nội, gần một năm về trước, đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc vay nợ 246 triệu đồng tiền cá độ bóng đá, Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đã nhiều lần tìm gặp Chu Mạnh Hòa (38 tuổi, trú tại đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) một trong những tay anh chị “có số” ở đất Hà thành đòi nợ nhưng không thành.

Bởi vậy, Kiên liền nhờ Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) và Lê Trường Thành (31 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa) đòi nợ giúp số tiền cờ bạc trên. 16h ngày 10/11/2011, Kiên cùng Tuấn, Thành tìm gặp Hòa tại nhà riêng song hôm đó Hòa đi vắng.

Cán bộ Phòng PC52 Công an Hà Nội (bên trái) hỏi cung đối tượng Bình.

Phần vì bực tức, phần khác lại muốn dằn mặt Hòa để đòi tiền nên Kiên và đồng bọn, thông qua người giúp việc của nhà Hòa, chuyển tin tới đối tượng này với mục đích đe dọa đòi tiền. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, Hòa sau đó cũng tập hợp đàn em để phòng thủ. Bởi thế tối hôm sau, khi Kiên, Thành cùng Nguyễn Tân Tiến (27 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đến đòi tiền liền bị nhóm của Hòa đánh cho tả tơi.

Tiến sau đó bị thương buộc phải chạy vào một nhà dân ở gần đó lẩn trốn. Dù trước đó Kiên, Thành và Tiến đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, trước khi đi Kiên và Thành mang theo một khẩu súng thể thao cùng 18 viên đạn… Bị nhóm của Hòa đánh trọng thương, trên đường trốn chạy tránh sự truy đuổi, Thành liên lạc với Bình, Phạm Quốc Vinh (36 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và một số đối tượng khác với mục đích giải vây cho Kiên, Thành và Tiến.

Khi Bình, Vinh cùng một số đối tượng trong nhóm của Kiên đến ngõ 302, đường Láng thì gặp Hòa và gây ra cái chết cho Hòa. “Trong vụ án này, để đưa được những người bị thương đồng thời là bị can của vụ án ra ngoài an toàn, lực lượng Công an Hà Nội buộc phải nổ súng bắn cảnh cáo, tránh đám đông và người nhà quá khích…”, Trung tá Ngô Đức Minh, cán bộ Phòng PC52 Công an Hà Nội kể lại.

Ngay khi nhận tin báo, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, làm rõ đã bắt giữ Kiên, Tuấn, Tiến, Thành về hành vi gây rối trật tự công cộng; Bình và Vinh bị khởi tố về hành vi giết người. Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội sau đó đã ra lệnh truy nã đặc biệt Bình trên toàn quốc. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng PC52 Công an Hà Nội, Đội 3 xác lập án đấu tranh.

Về phần Bình, với sự “giúp đỡ” của các đối tượng ngoài xã hội, tìm được một nơi  ẩn náu an toàn, tại nhà của một người quen ở thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Hai lần “bóc lịch” trong trại giam với các tội danh cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Bình có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng.

Theo lời khai của Bình vào chiều 22/8 thì trong những ngày đó, Bình ở lỳ trong nhà. Mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt cá nhân đều do những người trong nhà giúp đỡ. Chừng 3 tháng “an dưỡng”, nghe ngóng thấy sự việc có vẻ êm êm, Bình liền mò về Hà Nội. Bình thường thuê nhà ở những địa điểm có địa hình đặc thù, trên bến, dưới thuyền.

Trong trường hợp bị động, Bình vốn là con nhà thuyền chài, sẽ dễ dàng cao bay xa chạy. Gần một năm lần theo tung tích của Bình “đen”, đầu tháng 8/2012, Trung tá Doãn Khánh Tùng, Đội trưởng Đội 3, Phòng PC52 và Trung tá Ngô Đức Minh đã có thông tin về Bình, họ bí mật chờ điều kiện thuận lợi phá án.

Sau khi về Hà Nội, Bình cặp sống với Phạm Thúy Hằng (28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), làm nghề trang điểm, Hằng hơn Bình ba tuổi, lại từng có một đời chồng và một đứa con trai riêng khoảng 3 tuổi nhưng đối với một kẻ chui lủi, trốn truy nã như Bình thì đó là một chiếc phao cứu sinh.

Căn nhà nơi Bình đang ẩn náu nằm khuất sâu trong một ngõ cụt, đường đi vào độc đạo, lợp tạm bợ bằng ngói tôn, cửa phía sau đi ra sông Hồng, có khoảng gần 100 chiếc thuyền xếp hàng liền kề. Ở vị trí đó, Bình chỉ cần thấy động là có thể tẩu thoát. Trong quá trình ngày, đêm theo dõi đối tượng này, một chi tiết khá đặc biệt được Đội trưởng Doãn Khánh Tùng và đồng đội phát hiện và sau này khi lên kế hoạch phá án cũng là một điểm họ đặc biệt lưu tâm: Bình nghiện ma túy đá.

Một tuần vài lần, vợ hờ của Bình đều cung cấp tiền cho Bình mua hàng. Biết đang mang lệnh truy nã đặc biệt, Bình vì thế rất cảnh giác, hắn không bao giờ xuất hiện tại các địa điểm mua bán trái phép chất ma túy. Khi cần sử dụng, Bình sẽ liên lạc qua điện thoại, nhận hàng tại nhà.

Lúc 15h ngày 22/8, Bình ra khỏi nhà cùng một người bạn. Bằng một động tác võ thuật nhanh gọn, cán bộ Đội 3, Phòng PC52 Công an Hà Nội đã bắt giữ Bình. Sau khi lấy lời khai và hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội đã bàn giao đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, xử lý theo thẩm quyền

PV

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文