Tàng Keangnam nhận tội, đồng bọn chối cãi

17:28 08/12/2015
Sáng 8-12, tại trụ sở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”) 33 tuổi, quê quán xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy.


Phiên tòa có sự tham gia của 20 luật sư bào chữa cho 12 bị cáo trong vụ án này, trong đó Tàng Keangnam có một luật sư chỉ định là ông Phạm Tiến Quyển, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh.

Đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do Tàng Keangnam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành việc mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây. Các đối tượng trong vụ án chủ yếu là người thân trong gia đình Tàng Keangnam đã tổ chức, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ.

Bị cáo Tàng Keangnam tại phiên xử ngày 8- 12.

Tàng Keangnam chọn nhà bố đẻ làm nơi tập kết ma tuý của các đối tượng vận chuyển ma tuý có vũ trang từ Lào sang, sau đó phân chia để bán cho các đầu mối tiêu thụ. Anh ruột của Tàng Keangnam là Tráng A Lầu cũng chính là kẻ buôn ma tuý có tiếng. Vợ của Tàng Keangnam là Giàng Thị Sua biết chồng mua bán ma túy nhưng đã giúp sức tích cực cho Tàng đi nhận tiền mua bán ma túy.

Các bị cáo tại phiên xử.

Trong vụ án này, Lương Thị Thảo là đầu mối trực tiếp mua bán ma túy của Tàng Keangnam rồi bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời. Thảo đã thực hiện 12 hành vi mua bán ma túy với tổng cộng 1.526 bánh heroin.

Bố đẻ của Tàng Kengnam là Tráng A Chư và bố vợ Tàng Keangnam là Giàng A Đua cũng trực tiếp tham gia vào đường dây này. Đua đã nhiều lần thoát hiểm trong các vụ án khác khi đồng bọn lần lượt bị bắt và bị tuyên án tử hình. Đến nay, khi cả con trai, con gái, con rể đều bị bắt, riêng Đua vẫn may mắn trốn thoát.

Trong thời gian từ năm 2009 đến 26/7/2013, Tàng Keangnam cùng đồng bọn đã mua bán trái phép 1.791 bánh heroin (tương đương 626.918,058g) và 553 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 51,5 gam.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tàng Keangnam và 11 đồng phạm bị truy tố theo khoản 4, điều 194, Bộ luật hình sự có mức án cao nhất tử hình.

Tàng Keangnam được HĐXX thẩm vấn đầu tiên. Bị cáo thừa nhận, các cuộc giao dịch mua bán 40 bánh heroin vào tháng 6-2009, 47 bánh heroin vào tháng 7- 2009, 50 bánh heroin vào tháng 8- 2009... Các lần giao dịch được thực hiện một tháng một lần và số lượng ma túy tăng dần theo từng lần giao dịch. 

Được thẩm vấn thứ hai, bị cáo Lương Thị Thảo khai rằng “Tàng Keangnam khai không đúng. Mỗi lần xuống giao dịch với Thảo, Tàng đều đi hai người. Việc dở hàng từ xe được Tàng và một người khác thực hiện”.

Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nếnh chỉ thừa nhận có một lần lên nhà Thảo vào thời điểm năm 2013. Nếnh biện minh rằng, lần đi đó là do Tàng rủ bị cáo đi chơi chứ không biết đi đâu. Là quan hệ anh em nuôi nhưng Nếnh bao biện rằng, không biết Tàng làm gì mà có nhiều tiền như thế.

Tiếp tục được thẩm vấn sau đó, bị cáo Giàng A Chờ, nguyên phó trưởng bản Lũng Xá và bị cáo Tráng A Chư, nguyên Trưởng bản Lũng Xá (bố đẻ Tàng Keangnam) cũng biện minh rằng, không biết Tàng Keangnam làm gì, chỉ biết nghề chính là trồng ngô.

Bị cáo Giàng Thị Sua (vợ Tàng Keangnam) được thẩm vấn cuối phiên xử. Sua trả lời “Bị cáo không được đọc cáo trạng, không biết cái gì cả”. Sua khai, bị cáo sống bằng nghề làm ruộng. Nhưng khi HĐXX hỏi “Chỉ làm ruộng thì bị cáo lấy đâu ra tiền mua căn nhà ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông trị giá 6 tỷ đồng?” thì Sua bao biện “Căn nhà đó là do bố mẹ đẻ bị cáo cho”. HĐXX hỏi tiếp “Bố mẹ đẻ bị cáo cũng chỉ có nghề duy nhất là làm ruộng thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế để cho bị cáo?”. Sua trả lời lí nhí “Bị cáo không biết”.

Ngày mai 9-12, phiên tòa tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文