Tệ nạn xã hội xuất hiện những chiêu trò mới

09:54 13/02/2016
Năm 2015 và đầu năm 2016, tệ nạn xã hội đã xuất hiện nhiều hình thức, thủ đoạn hoạt động mới lần đầu tiên có ở TP Hồ Chí Minh.


Trong năm 2015, toàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 6.004 vụ phạm pháp hình sự, giảm 377 vụ so với năm 2014. Riêng tệ nạn xã hội, Công an đã phát hiện xử lý 329 vụ đánh bạc (bắt 2.093 đối tượng), 31 ổ mại dâm, cũng giảm khá nhiều so với cùng kỳ. Tuy nhiên, năm 2015 và đầu năm 2016, tệ nạn xã hội đã xuất hiện nhiều hình thức, thủ đoạn hoạt động mới lần đầu tiên có ở TP Hồ Chí Minh.

Cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến qua mạng Internet giờ đã “xưa như trái đất”, còn đá gà qua mạng thì có lẽ ít ai nghe qua. Đầu tháng 2-2016, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đã  bắt ổ cá cược đá gà qua mạng ăn tiền tại nhà số 117, tổ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Trước đây, dân có “máu” đá gà đều chơi lén lút ở Việt Nam hoặc sang bên kia biên giới Campuchia, nơi có rất nhiều trường gà hoạt động công khai. Đá gà phải có sân bãi, tụ tập đông người nên khó có thể giấu giếm như đánh bạc, rất dễ bị cơ quan Công an phát hiện. Sang Campuchia lạ nước lạ cái, nhiều chiêu trò gian lận nên dân đỏ đen cũng rất e ngại.

Nắm bắt được tâm lý đó, Lê Minh Sang (tự Tèo, SN 1978, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) nảy sinh ra ý định tổ chức đá gà qua mạng được truyền trực tuyến từ Philippines. Trường gà bên đó khá quy mô, bài bản; có trọng tài, giám sát chuyên nghiệp; có tỷ lệ cá cược rõ ràng như trong bóng đá nên chẳng mấy chốc Sang đã thu hút được con bạc khắp nơi tìm về.

Về cách thức hoạt động, Sang được đối tượng Phan Văn Hoàng (Út Cam, SN 1984, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) giao cho tài khoản 2.000 USD (quy ước mỗi USD bằng 50 ngàn đồng) tương đương 100 triệu đồng. Sang thuê Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1986, ngụ quận Phú Nhuận) đến địa điểm trên mở trang mạng đá gà trực tuyến rồi cho các con bạc xem tỷ lệ kèo, tỷ lệ thắng thua rồi chọn gà để đặt cược. Người chơi trực tiếp giao tiền cho Sang và Sang chung chi tiền thắng thua sau khi kết thúc mỗi trận đá. 15h30 ngày 30-1, khi Sang đang tổ chức cho các con bạc cược thì bị Công an bắt giữ…

Một đấu trường gà chọi trực tuyến từ Philippines.

Chào mời khách làng chơi qua mạng Internet của gái mại dâm (GMD) phổ biến từ khá lâu. GMD truy cập các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… rồi tự rao bán mình kèm theo số điện thoại. Ban đầu, giao dịch dạng này khá êm xuôi, người mua kẻ bán tỏ ra khá “thật lòng”. Nhưng khi việc mua bán dâm thông qua mạng trở nên đại trà, cung nhiều hơn cầu thì số người bán thưa khách dần. Để tranh giành khách, GMD tung những mánh khóe như đưa hình người khác như “siêu mẫu” hoặc hình mình đã qua chỉnh sửa trông rất… bắt mắt.

GMD với sự hỗ trợ của bọn ma cô còn dàn cảnh trộm cắp, cướp bóc tài sản của khách làng chơi. Từ đó mua bán dâm thông qua mạng bị mai một dần. Đó cũng là thời điểm xuất hiện các trang mạng rao bán dâm núp bóng với hình thức massage tại nhà.

Một ông chủ trang mạng dạng này là Trần Minh Triều (tự Hùng, SN 1984; quê quán Gia Lai) khai với cơ quan điều tra: trên trang web của mình Triều ghi rõ địa chỉ của cơ sở kèm theo hình ảnh rất hoành tráng (thực ra là địa chỉ “ma”, còn hình ảnh thì sưu tầm trên mạng) cùng lời cam kết như đinh đóng cột: “Quý khách an tâm về chất lượng, tất cả hình ảnh kỹ thuật viên đều là ảnh thực, nếu sai chúng tôi sẽ hoàn lại tiền”, “Mọi sự rủi ro do kỹ thuật viên gây ra cho quý khách cơ sở chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm”…

Những kẻ tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp như Năm Cam, Dung Hà, Cu Đĩ (Nguyễn Hoàng Kiệt)… thường đặt sòng bạc ở nơi cố định trong các khu ổ chuột có đường vào ngoằn ngoèo, nhiều lối thoát, gây khó cho cơ quan chức năng trong quá trình tiếp cận và triệt xóa. Ở đó chúng cũng sẽ dễ dàng mua chuộc người dân xung quanh vốn cũng là thành phần phức tạp trong xã hội. Nhà ổ chuột bị xóa dần, những sòng bạc như thế khó có thể tồn tại.

Rút kinh nghiệm, Nguyễn Thanh Nhân (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) đã tổ chức sòng bạc di động, cứ vài ngày thay đổi chỗ một lần. Nhân quá hiểu thế giới bạc bài vì vợ của y là Trang “nhí”, con của một đôi vợ chồng khét tiếng bài bạc từ thời Năm Cam. Bản thân Trang cũng vừa đi tù về với tội liên quan đến đánh bạc.

Giữa tháng 1-2016, Nhân thuê hẳn một căn hộ chung cư rồi cho đàn em tổ chức lôi kéo các con bạc đến tham gia. 5 ngày sau, y bỏ địa điểm cũ, thuê phòng 602 khách sạn Em&Mi ở số 22B Trần Quang Khải, phường Tân Định (quận 1) với giá 11 triệu đồng/ngày tiếp tục tổ chức.

Đến ngày thứ 10 thì bị các trinh sát Đội 5 bắt quả tang, thu giữ gồm hơn 368 triệu đồng, 100 bộ bài, 39 ĐTDĐ… Tuy nhiên, Nhân vẫn chưa bị bắt giữ vì tuy là người tổ chức nhưng y không bao giờ có mặt tại sòng bạc, mà giao hết lại cho đàn em. Vụ triệt phá sòng bạc này cho thấy, nếu như lực lượng Công an không bám sát địa bàn thì rất khó để phát hiện những sòng bạc di động.

Mã Hải

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文