Thái Bình: Kết luận ban đầu về cái chết của nữ Giám đốc Công ty TNHH Gia Phong

10:25 17/08/2011
Thời gian qua, dư luận tại tỉnh Thái Bình xôn xao về việc chị Trần Thị Vượng, 49 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo (TP Thái Bình) tự tử ngay tại trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều 16/8, trao đổi với báo chí, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã có kết luận ban đầu về cái chết của chị Vượng và vụ việc liên quan đến việc vỡ nợ, vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Trường Phong (công ty nợ tiền chị Vượng).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, nguyên nhân chết của chị Vượng liên quan đến việc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại dịch vụ Trường Phong (Công ty Trường Phong) có trụ sở tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng do Vũ Văn Diệp (tức Vũ Văn Phong) vay nợ, không có khả năng thanh toán hàng trăm tỷ đồng.

Chị Vượng đã cho Công ty Trường Phong vay số tiền khá lớn thông qua việc giao dịch hàng hóa. Ngoài số tiền cho vay lúc trước, đến lúc Công ty Trường Phong vỡ nợ, chị Vượng vẫn không hay biết. Chị tiếp tục bán 20 cây vàng là số tài sản để dành chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng (bị di chứng não) để cho Công ty Trường Phong vay.

Từ 29-7, sau khi có tin Công ty TNHH Trường Phong vỡ nợ, chị Vượng có biểu hiện buồn chán, tinh thần suy sụp vì theo chị trình bày đã cho Công ty Trường Phong vay số tiền khoảng 3 tỷ đồng và khó lấy lại số tiền này. Về hoàn cảnh gia đình, chồng chị Vượng bị di chứng não, bản thân chị có vấn đề phức tạp về tình cảm nên đã có lần tâm sự với một người bạn gái thân rằng “may ra em chết thì mọi người mới hiểu”.

Qua phản ánh của cán bộ, nhân dân khu phố nơi chị Vượng sinh sống: trước khi tự tử 2 tuần, chị Vượng đã chủ động thanh toán các khoản nợ với bà con khu phố, gọi con trai ở TP Hồ Chí Minh về và đưa con trai đến những nơi vay nợ để biết và bàn giao lại cho con. 

Do lo lắng cho chị Vượng, chính những người bạn thân đó đã gọi điện thoại đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình gặp đồng chí Trưởng phòng để đề nghị giúp đỡ chị Vượng thanh toán nợ nần. Theo đề nghị trên và để xác minh việc vay nợ của Công ty Trường Phong, Phòng Cảnh sát kinh tế đã có giấy mời chị Vượng và chị Trần Thị Ngà, kế toán của Công ty Gia Phong đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế để làm rõ việc vay nợ trên.

Khoảng 8h ngày 8-8, chị Vượng và chị Ngà có mặt tại Phòng Cảnh sát kinh tế theo giấy mời. Quá trình làm việc diễn ra bình thường. Chị Vượng đã trình báo việc Công ty Trường Phong vay nợ công ty của chị số tiền 2 tỷ 950 triệu đồng. Gần cuối buổi, chị Vượng uống nước và xin đi ra ngoài vệ sinh. Ngay sau khi chị Vượng ra ngoài thì mọi người nghe thấy tiếng động rất to. 2 đồng chí điều tra viên chạy ra cửa thì phát hiện chị Vượng đã nằm sấp, bất tỉnh tại ban công tầng 2 nên đã gọi xe cứu thương đưa chị Vượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến khoảng 12h45’ cùng ngày, chị Vượng tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã mời Viện KSND tỉnh, UBND phường cùng phối hợp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; điều tra nguyên nhân sự việc và cùng với gia đình chị Vượng giải quyết hậu sự. Ngay chiều 8-8, gia đình chị Vượng đã chủ động xin đưa thi hài về nhà, tổ chức an táng tại nghĩa trang thành phố. Đến nay, gia đình chị Vượng chưa có ý kiến, đề nghị gì. Về hành động tự tử của chị Vượng xảy ra bất ngờ, ngay tức thì, đột biến, khó có khả năng phòng ngừa, ngăn chặn. 

Để làm rõ nguyên nhân sự việc, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tiến hành xác minh những vấn đề liên quan đến việc chị Vượng nhảy lầu tự tử. Mặc dù trên cơ sở tài liệu, xác định việc chị Vượng tự tử là có chủ ý từ trước và chủ động thực hiện hành vi của mình nhưng lãnh đạo Công an tỉnh vẫn nghiêm túc chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra về những hành vi phạm tội của Vũ Văn Diệp. Được biết, Diệp đã có hành vi tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác và đang nợ các ngân hàng, cá nhân ngoài xã hội số tiền rất lớn, hơn 150 tỷ đồng, hiện không có khả năng thanh toán, kéo theo sự đổ vỡ của một số đường dây huy động và vay tiền theo kiểu “tín dụng đen” ở Thái Bình. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong số báo sau

T.H.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文