Thái Nguyên: Bắt 2 thành viên nhóm “kiến vàng”
Oanh và Cường, 2 thành viên nhóm côn đồ “kiến vàng” bị bắt vì hành vi cố ý gây thương tích. Đi đánh người nhưng không gặp, hai tên này đã chém hai thanh niên trọng thương chỉ vì va chạm nhỏ trên đường.
Ngày 18/1, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Khang Oanh, 26 tuổi và Nguyễn Hữu Cường, 22 tuổi, cùng trú tại xã Thuận Thành (Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội cố ý gây thương tích. Hai đối tượng nói trên là thành viên của một nhóm côn đồ tự xưng là "Kiến vàng" ở Thái Nguyên, đã gây ra nhiều vụ gây rối, càn quấy ở địa phương và địa bàn giáp ranh.
Nhóm "Kiến vàng" trước đây khá nổi trong giới côn đồ trẻ, từng gây ra một vụ cố ý gây thương tích tại huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, do người bị hại không chịu đi giám định thương tích nên vụ việc tạm đình chỉ điều tra. Tan rã một thời gian, rồi các đối tượng trong nhóm lại tập hợp thêm một số thanh niên trẻ, hư hỏng khác như Oanh, Cường.
Bọn chúng gồm khoảng 20 đối tượng và luôn chuẩn bị rất nhiều hung khí, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ khác. Chính vì thế, khi Phạm Tiến Đức, 22 tuổi, trú cùng xã Thuận Thành với bọn Oanh, Cường có mâu thuẫn với một đồng nghiệp cùng làm công nhân trong một công ty ở khu công nghiệp Nội Bài gọi điện nhờ trả thù, 22h ngày 20/9/2008, khoảng 17 đối tượng trong nhóm "Kiến vàng" đã cầm theo hung khí tràn xuống Sóc Sơn.
Đức dẫn đường cho cả nhóm đi tìm người mâu thuẫn để giải quyết nhưng người này may mắn thoát nạn vì đi vắng. Khi chúng đi ra khu vực đường 131 thuộc thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược (Sóc Sơn) thì xe máy chở Nguyễn Hữu Cường đã va chạm với xe máy của các anh Nguyễn Văn Đức, 26 tuổi và anh Nguyễn Văn Được, 24 tuổi, đều ở xã Quang Tiến (Sóc Sơn). Việc va chạm rất đơn giản nhưng do đang ngứa ngáy chân tay vì không chém được kẻ mâu thuẫn với bạn mình nên Oanh và Cường đã dùng dao xông vào chém luôn các anh Được, Đức.
Trong khi gây án, Oanh và Cường đã tỏ ra manh động, liều lĩnh và tàn bạo. Mặc dù đã được đồng bọn khuyên "không chém người ta nữa, họ ngã rồi" - nhưng Oanh vẫn quay lại, cố tình chém một nhát nữa về phía bị hại. Nhưng do trời tối, nhát dao ấy lại nhầm vào cằm của một đứa tên Thọ, cùng nhóm. Khi biết mình chém nhầm bạn, Oanh, Cường mới chịu dừng tay, đưa Thọ vào Bệnh viện Phổ Yên (Thái Nguyên) cấp cứu.
Mặc dù bị bọn Oanh, Cường chém nhiều nhát gây thương tích nặng, nhưng anh Nguyễn Văn Đức vẫn cố gắng điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Được chạy về đến thôn Đạc Tài, xã Mai Đình (Sóc Sơn). Đến đây, do vết thương chảy nhiều máu, anh Đức bị ngất và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi tỉnh lại, cả 2 bị hại đều cho biết, họ không hề quen biết và thù oán gì với nhóm đối tượng đã chém mình. Với tinh thần trách nhiệm cao và sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn mới xác định được nhóm đối tượng đã chém các anh Được và Đức liên quan đến Phạm Tiến Đức. Khi bị triệu tập, Đức đã khai nhận toàn bộ sự việc.
Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án để lấy lời khai, riêng các đối tượng Oanh và Cường bỏ trốn ngay sau khi cùng đồng bọn gây án.
Sau một thời gian tổ chức truy tìm, đến giữa tháng 1/2009, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện 2 đối tượng Oanh và Cường đang lẩn trốn cùng với 1 đối tượng truy nã khác tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Chúng thuê 1 căn nhà trọ rẻ tiền và đang đi tìm việc làm.
Ngày 14/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an TP HCM đã bắt giữ Oanh và Cường tại quận Bình Thạnh, sau đó di lý ra Hà Nội