Nam sinh viên đánh phụ nữ nhập viện tại quán bánh xèo

15:49 09/04/2018

Trong lúc ăn bánh xèo, chị Như đã bị một thanh niên đấm, đá bầm mắt, gãy răng, dập sống mũi vì có lời qua tiếng lại trong lúc đợi đến lượt phục vụ. 

Ngày 9-4, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Công an phường An Hải Đông lập biên bản vụ việc chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị một thanh niên hành hung gây thương tích chiều tối ngày 8-4 tại một quán bánh xèo trên địa bàn quận An Hải Đông, quận Sơn Trà ngay sau khi vụ việc xảy ra. 

Theo tố cáo của người nhà chị Như, khoảng 16h45 ngày 8-4, trong lúc ăn bánh xèo tại địa chỉ 302 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, chị Như đã bị một thanh niên đấm, đá bầm mắt, gãy răng, dập sống mũi vì có lời qua tiếng lại trong lúc đợi đến lượt phục vụ. 

Bất bình trước việc người thanh niên to khoẻ hành hung thô bạo chị Như, một thực khách trong quán đã xông vào đánh lại thanh niên kia. Sau đó, chị Như được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn đối tượng hành hung chị Như được đưa về Công an phường An Hải Đông làm việc.

Chị Như bị nhiều thương tích vùng mặt sau khi bị hành hung

Tại đây, đối tượng tự xưng là cháu của Trưởng Công an một phường ở quận Thanh Khê, còn cha người thanh niên xưng là anh của Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP!?. Sự việc được phản ánh trên các trang mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tiêu cực về Phó Giám đốc Công an TP nói riêng và lực lượng Công an nói chung.

Qua tìm hiểu được biết, thanh niên hành hung chị Như tên là Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, sinh viên một trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng), không có quan hệ họ hàng gì với Đại tá Trần Mưu. 

"Tôi đã yêu cầu Công an phường An Hải Đông chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý. Quan điểm của Công an TP là xử lý nghiêm vụ việc này, cũng như mọi hành vi vi phạm pháp luật "- Đại tá Trần Mưu khẳng định.

Đức Thắng

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Rất nhiều người bình luận và bày tỏ sự bức xúc khi xem clip đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok ghi lại hình ảnh xe bán tải Raptor chạy ngông nghênh trên bãi biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) và TP Qui Nhơn (Bình Định), đe dọa an toàn tính mạng của đông đảo người dân và du khách đang vui chơi, tắm biển.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và UBND TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế vừa tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc bảo vật quốc gia (BVQG) ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại...

Cơ quan quản lý và ngành chức năng đang tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày các hiện vật, cổ vật; xây dựng quy trình, phương án chi tiết quản lý, bảo quản, trưng bày đối với các hiện vật, cổ vật tại địa điểm nơi đối tượng vừa xâm hại bảo vật quốc gia...

Cùng với các địa phương trên cả nước, tại Sơn La trong những ngày này tại các trường THCS, THPT trên địa bàn đã bắt đầu tiến hành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi này.

Cái kết truyện “Tấm Cám” của ta, có lẽ không nên coi chi tiết “làm mắm” là “dã man”. Vài ba truyện cổ tích Pháp, Ả Rập, Tiểu Á, Bắc Phi... cũng có cái kết kiểu này: giết (mụ) phù thủy rồi làm mắm cho con mụ ta ăn. Đây là dấu vết của công lý cổ xưa: “Ăn miếng trả miếng”. Kẻ thù ác với (ta) thế nào, (ta) sẽ “trả lại” y như thế (cho đúng luật) và hơn thế (cho bõ hờn).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.