Thất tình, một thầy giáo bắn bố người yêu cũ

14:06 11/10/2007
Sau 5 năm yêu nhau nhưng rồi bị Trang từ chối, thầy giáo Chiếng rất hậm hực và đến nhà người yêu cũ gây sự. Thấy Chiến pha thuốc chuột vào cốc nước để doạ người yêu cũ, bố mẹ Trang vội can ngăn. Chiếng đứng dậy đi ra cửa rồi bất thần rút từ trong bao vải 1 khẩu súng săn, chĩa thẳng vào ông Thụy, bố Trang.

21h45' ngày 9/10, từ phía căn hộ số 1036, đường Trần Nhân Tông, phường Văn  Đẩu, Kiến An, Hải Phòng vang lên tiếng nổ lớn.

Nhiều người dân cùng phố vội chạy xô đến và hoảng hốt nhận ra nạn nhân là ông Đỗ Quang Thụy, 52 tuổi, ở số nhà trên, bị bắn vào lưng bằng súng săn, đạn hoa cải. Thủ phạm sau khi gây án đã nhảy lên 1 chiếc xe máy đi mất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Kiến An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng quần chúng nhân dân đưa người bị hại đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua thông tin thu thập từ những người chứng kiến vụ việc và kết quả điều tra ban đầu, được biết, hung thủ có tên Vũ Văn Chiếng, 24 tuổi, giáo viên bộ môn hóa của Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng (hiện trú tại thôn 2, xã Phả Lễ, cùng huyện).

Chiếng yêu con gái ông Thụy là Đỗ Thùy Trang, 24 tuổi, là giáo viên trường THPT Kiến An.

Khoảng 19h45' cùng ngày, Chiếng tới nhà người yêu chơi và chỉ được ông Thụy và vợ là bà Trần Thị Phượng tiếp tại phòng khách. Riêng Đỗ Thùy Trang do xích mích với Chiến từ tháng 7, đã từ chối quan hệ yêu thương với Chiến sau 5 năm gần gũi, nên cố ý ở trên gác không xuống.

Biết Chiến đang bức xúc về mối quan hệ với con gái mình nên vợ chồng ông Thụy hết lời động viên Chiếng.

 Được biết, trước đó ít hôm, Chiếng đã đe dọa nếu Trang không còn yêu Chiếng và đi lấy chồng trong năm nay, Chiếng sẽ tung 1 cuốn băng hình do y thuê 1 người quay cảnh sinh hoạt tình cảm của hai người, rồi giết Trang và tự sát.

Vợ chồng ông Thụy và 2 người thân đã phải tới nhà ông Vũ Văn Trượng (bố đẻ của Chiếng) đề nghị gia đình khuyên ngăn để Chiếng không manh động.

Tại nhà ông Thụy, mặc cho vợ chồng ông Thụy đã hết sức nhã nhặn, động viên Chiếng và con gái xuống tiếp khách, song Chiếng vẫn  rất hậm hực. Thấy vậy hai vợ chồng ông bỏ lên gác.

Ở dưới phòng khách, Chiếng lấy một gói thuốc vỏ màu xanh có nhãn RATK (là thuốc diệt chuột độc tố cao) pha vào nước sôi để uống.

Trang ngăn vội lại và gọi bố mẹ. Ông bà Thụy vội chạy xuống can ngăn. Chiếng đứng dậy đi ra cửa, ông bà Thụy và con gái đi theo ra tiếp tục động viên nhưng Chiếng nhảy ngay lên xe máy rồi bất thần rút từ trong bao vải để trên xe máy ra 1 khẩu súng săn Chiếng mới mua, chĩa thẳng vào ông Thụy.

Ông Thụy hoảng sợ chạy vào nhà nhưng chưa được 5m thì súng nổ khiến ông trọng thương.

Do vết thương khá nặng với hàng chục mảnh chì găm vào người nên Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng đã phải chuyển ông Thụy lên Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội. Hiện tình trạng sức khỏe ông Thụy rất nguy kịch.

Qua điều tra ban đầu, được tin Vũ Văn Chiếng, thủ phạm vụ án đang lẩn trốn ở Thuỷ Nguyên, Công an quận Kiến An đã cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Thủy Nguyên và gia đình liên lạc và thuyết phục Chiếng ra đầu thú.

Kết quả, vào lúc 10h00' ngày 10/10, Vũ Văn Chiếng đã tới Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng trình diện và khai báo hành vi phạm tôi của mình.

Hiện, Công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý kẻ phạm tội theo quy định của pháp luật

Quốc Phòng

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文