Thế chấp nhà của người khác chiếm đoạt 1 tỷ đồng

17:07 15/09/2012
Ngày 14/9, cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) đã phát lệnh truy nã Nguyễn Anh Kiệt (49 tuổi; ngụ số 15, Nguyễn Trường Tộ, phường 17, Phú Nhuận, TP HCM) can tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn thế chấp nhà… của người khác!

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào khoảng năm 2009, vợ chồng ông Trần Văn Lực (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (44 tuổi) làm mất CMND, hộ khẩu cùng giấy tờ căn nhà số 16, Đỗ Tấn Phong, phường 9, Phú Nhuận. Không rõ do lượm được hay lấy cắp mà Nguyễn Anh Kiệt (là một người thân của vợ chồng ông Lực) có trong tay số giấy tờ nói trên.

Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Kiệt thuê Tô Thị Hà (41 tuổi; ngụ phường 10, quận Phú Nhuận) với giá 5 triệu đồng để đóng giả bà Nguyễn Thị Thanh Thủy còn y trong vai ông Trần Văn Lực. Sau đó, Kiệt làm giả CMND cho mình (lấy tên ông Lực) và Hà (lấy tên bà Thủy) rồi thông qua một người quen gặp chị Lê Thị Hòa (32 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1) để hỏi vay 1 tỷ đồng, tài sản thế chấp là căn nhà nói trên. Thấy giấy tờ hợp lệ, chị Hòa đồng ý cho vay...

Ba tháng trôi qua, do con nợ cố tình lánh mặt và chẳng nói năng gì đến khoản vay nên chị Hòa làm đơn khởi kiện ra TAND quận Phú Nhuận để nhờ giải quyết. Khi Tòa án mời hai bên đến hòa giải, chị Hòa mới tá hỏa khi biết được sự tình. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, TAND quận Phú Nhuận đình chỉ vụ án, hướng dẫn chị Hòa gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Kiệt về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, tuy nhiên Nguyễn Anh Kiệt đã bỏ trốn từ đó cho đến nay. Thông qua Báo CAND, ai phát hiện Nguyễn Anh Kiệt ở đâu báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc thông báo cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận 3; địa chỉ số 1, Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3; điện thoại: 08.38392764

P.T.

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.