Choáng với "chiêu" hù dọa của kẻ mạo danh Công an lừa đảo

09:22 10/05/2018
Sau vụ hù dọa, lừa chiếm đoạt 1 tỉ đồng của một nữ quản lý khách sạn vào ngày 19-4 vừa qua. Hiện Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận thêm 4 nạn nhân trình báo bị “sập bẫy” lừa đảo với cùng chiêu thức mạo danh Công an, hù dọa qua điện thoại…

Theo Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cung cấp: Nạn nhân mới nhất là bà Trần Bích Th. (70 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu). 

Vào ngày 3-5,  bà Th. đã nhận điện thoại của người tự xưng là Công an. Người này thông báo với bà hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh việc bà Th. có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy lớn tại TP. Đà Nẵng. 

Nhiều người sập bẫy khi bị kẻ lừa đảo mạo danh Công an, cán bộ VKS hù dọa, lừa đảo qua điện thoại. Ảnh minh họa

Khi nhận được điện thoại như vậy, bà Th. đã hoảng loạn nên vội thực hiện theo yêu cầu của kẻ mạo danh này ra ngân hàng chuyển 290 triệu đồng theo số tài khoản mà đối tượng yêu cầu.

Một nạn nhân nữa là bà Thái Thị V., 65 tuổi  ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Ngày 24-4, bà V. nhận được một cuộc điện thoại nói có liên quan đến vụ án ma túy, các đối tượng đe dọa và yêu cầu bà V. phải chuyển số tiền hơn 2,2 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Thanh Long tại một ngân hàng có chi nhánh ở TP HCM. 

“Quyết định truy nã” giả mạo đối tượng dùng để hù dọa nạn nhân

Do quá quá sợ hãi vì sợ liên lụy đến người thân, bà V. đã đến ngân hàng chuyển tiền 2 lần hơn 2,2 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng.

Tương tự, sáng 17-4, Công an phường Hòa Thuận Đông tiếp nhận trình báo của bà Lương Thị Tuyết M. về việc bị đối tượng tự xưng “Công an Hà Nội” chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng. 

Người này “báo tin” bà M có liên quan đến đường dây ma túy và liên tục đe dọa, yêu cầu bà M. phải chuyển hơn 120 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn An, tại một ngân hàng có Chi nhánh Hà Nội. Cũng trong ngày 17-4, một phụ nữ ở đường Nguyễn Du, quận Hải Châu bị chiếm đoạt 110 triệu đồng với thủ đoạn tương tự…

Biên lai chuyển tiền của một nạn nhân

Ngoài việc mạo danh cán bộ Công an hù dọa, lừa đảo, thời gian qua Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ nữ cao tuổi bị các đối tượng mạo danh cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân lừa đảo hàng trăm triệu đồng!?.

Theo Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cảnh báo: Đa số các nạn nhân đều bị lừa với thủ đoạn tương tự là nhận được điện thoại của người tự xưng là điều tra viên, công an viên đang điều tra vụ án, sau đó “thông báo” cho “nạn nhân” có liên quan đến vụ án để lừa đảo, ma túy…  rồi liên tục đe dọa, tống tiền. 

Do vậy, Cơ quan CSĐT  đề nghị: Người dân cảnh giác trước những cuộc gọi điện, không nên làm theo hướng dẫn, yêu cầu khi chưa rõ đó là ai. Nên báo với người thân, gia đình để được tư vấn và sau đó trình báo với cơ quan chức năng tránh hoang mang, sợ hãi. 

Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân tích cực phối hợp khi có thông tin về vụ việc, đối tượng liên quan để nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Hoài Thu

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文