Thích “khoe vàng”… thành nạn nhân vụ cướp tài sản

08:22 23/04/2019
Thói quen đeo vàng trở thành “mốt” của nhiều người dân vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Họ thích đeo vàng, chứng minh độ chịu chơi và giàu có nhưng vô tình trở thành nạn nhân của kẻ xấu.


Trần Thị Mái Em (ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) bị Công an tỉnh An Giang, bắt giữ vì gây ra 13 vụ gây mê cướp tài sản tại An Giang và Hậu Giang, chiếm đoạt  tiền tỷ. Nạn nhân từ đại gia, người cho vay tiền, chủ tiệm hớt tóc, thương lái, hay buôn bán xe máy cũ và thậm chí là chạy xe ôm… Họ có cùng đặc điểm đeo vàng trên người.

Theo các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Mái Em hơn 35 tuổi. Người phụ nữ này không đẹp nhưng “độc”, khiến hàng loạt người sập bẫy. Năm 2016, Mái Em thuê phòng trọ tại TP Châu Đốc, chung sống với người đàn ông kém mình 4 tuổi là Nguyễn Văn Tú. Cả hai không có nghề nghiệp, lui tới các sòng bạc dọc biên giới.

Một lần sang casino thua bạc, Mái Em phát hiện người đàn ông 53 tuổi (ngụ TP Châu Đốc), đeo nhiều vàng nên tiếp cận. Mái Em nhắn tin cho “đại gia”, hẹn đến quán cà phê sân vườn ở TP Châu Đốc. Người phụ nữ này tán nhuyễn 5 viên thuốc ngủ, bỏ vào chai nước trên bàn. Vị “đại gia” đến trễ rối rít xin lỗi người đẹp và rót chai sữa ra uống. Chưa đầy 10 phút sau, nạn nhân ngủ mê và bị cướp nhẫn vàng (10 chỉ), lắc vàng (9,8 chỉ).

Đối tượng Mái Em và Ly chuyên gây mê cướp vàng ở miền Tây.

Đây chỉ là một trong hàng loạt vụ cướp gây mê do Mái Em thực hiện liên tỉnh miền Tây. Nhiều vụ gây án xong, Mái Em rời khỏi hiện trường rồi gọi cho vợ nạn nhân đến đưa chồng đi cấp cứu và ném điện thoại xuống sông. Cùng với thủ đoạn như Mái Em, Lê Thị Ly (ngụ tỉnh Cà Mau) gây ra hàng loạt vụ cướp.

Tháng 9-2015, Ly được tha tù. Dù không có nghề nghiệp nhưng người phụ nữ này tiêu xài, ăn chơi như “đại gia” nhờ vào các phi vụ cướp gây mê. Theo cán bộ điều tra, hành vi phạm tội của Ly hết sức chuyên nghiệp. Nạn nhân cũng khá phong phú, từ “quý ông” cho đến phụ nữ miễn là họ có đeo vàng.

Không chỉ “bẫy tình quý ông” trong nhà nghỉ, Ly còn trực tiếp đến nhà nạn nhân gây mê cướp vàng. Trong một lần gây mê một “đại gia” ở Bạc Liêu trong nhà nghỉ, cướp 15 lượng vàng, Ly bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong các vụ cướp gây mê đều có đặc điểm thích đeo vòng vàng, trở thành “con mồi” của các đối tượng phạm tội. Bọn chúng tìm cách tiếp cận, phân công nhiệm vụ cho từng người cụ thể, gây mê nạn nhân. Ngoài việc bị cướp tài sản, nạn nhân còn bị xâm hại tình dục. Mới đây, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án tử hình Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) về tội “Giết người và Cướp tài sản”. Hưng không vợ con, không nghề nghiệp ổn định và có 2 tiền án.

Năm 2016, Hưng mãn hạn tù, quay về quê xin vào làm thuê tại lò mổ ở thị xã Duyên Hải. Thời gian này, Hưng quen với nữ tiểu thương bán thịt heo. Người này sống một mình, thường đeo nhiều vàng trên người. Đầu năm 2018, Hưng lâm vào cảnh túng quẫn nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Rạng sáng 23-3-2018, Hưng đột nhập vào nhà giết nạn nhân, cướp xe SH cùng 5 lượng vàng. Số nữ trang này, Hưng mang sang Campuchia bán khoảng 200 triệu đồng, tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết.

Chị Đỗ Thị Thu H., nữ tiếp viên cà phê tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) thích đeo vàng nên ra chợ mua bộ vòng, lắc và bông tai bằng vàng giả đeo trên người. Một lần hai vị khách đến quán uống nước và rủ chị đi hát karaoke. Điều chị không ngờ, hai vị khách này không có nghề nghiệp, chuyên cướp của người khác. Đêm đó tại quán karaoke, chị bị gây mê đưa đến nhà nghỉ rồi cướp số vàng giả trên người.

Chị Diệp Thị O., nữ tiếp viên quán cà phê tại Vĩnh Long cũng bị cướp 7 vòng vàng đeo tay, nhẫn, bông tai (tất cả đều là vàng giả). Chị cho biết, hai vị khách “điển trai” đến quán và xin số điện thoại, hẹn hết giờ làm cùng đi hát karaoke. Chị đồng ý nên đêm đó họ đưa đến quán karaoke ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) hát hò, ăn nhậu. Khoảng 20 phút sau, nạn nhân bị gây mê đến khi tỉnh dậy thì thấy nằm trong nhà ở quận Cái Răng, số vàng giả trên người đã bị cướp sạch. 

Những câu chuyện trên đây mong là bài học cảnh giác cho những ai thích đeo vàng – trang sức quý…

Văn Vĩnh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文