Thợ nước sản xuất bằng giả

14:47 04/06/2010
Là thợ nước nhưng Khánh rất khéo tay, có khả năng bắt chước chữ ký của những người có thẩm quyền. Khánh photo các bằng thật, sau đó dùng giấy can, đèn chiếu và hóa chất chụp lên phôi bằng giả, tiếp đó, dùng bút bi không mực để tạo dấu và các ký hiệu khác...
>> Buôn thua bán lỗ, học “nghề”… làm bằng giả

Bỏ ra từ 2 đến 4 triệu đồng, người có nhu cầu sử dụng giấy tờ giả dễ dàng sở hữu tất cả các loại văn bằng gồm bằng tốt nghiệp của các cấp học, chứng chỉ học nghề của các cơ sở đào tạo có uy tín... mà không cần phải qua bất cứ một trường lớp, hay một cơ sở đào tạo nào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/6, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (PC 16) đã bóc gỡ được đường dây, làm rõ 2 đối tượng có liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra, theo thẩm quyền. 

Trưa 29/5, nắng như đổ lửa, một thanh niên trẻ tuổi, ăn vận gọn gàng xuất hiện trước số nhà 14/22/72 đường Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương. Sau một hồi ngó nghiêng, quan sát, hắn gõ cửa. Chừng vài phút sau đó, một khuôn mặt mệt mỏi, ngáp ngủ thò ra rồi cánh cửa lại khép vào ngay. Đến 15h30' cùng ngày, khi bọn chúng đang giao dịch mua hàng thì tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Đại úy Phạm Chí Hiếu đồng loạt xuất hiện, bắt quả tang đối tượng đang mua bán bằng giả.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Anh Tuân, 41 tuổi, đang ở tại số nhà 14/22/72 đường Bình Lộc, phường Tân Bình (TP Hải Dương), người mua bằng giả là Nguyễn Văn Hùng, 27 tuổi, trú tại phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Tổ công tác thu giữ một bằng nghề mang tên Nguyễn Văn Hùng do Trường Cao đẳng Công nghiệp Chí Linh cấp có dấu và chữ ký giả, 4 giấy photo bằng nghề có dấu công chứng của UBND thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng (Hải Dương). Tiếp tục khám xét, tổ công tác thu giữ trong cốp xe máy của Tuân còn có một bằng tốt nghiệp giả, mang tên Nguyễn Hoàng Đạt, trú tại TP Hải Dương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Xuân Duy, Trưởng Phòng PC 16 cho biết: Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương nhận đơn tố cáo của quần chúng về tình trạng sử dụng bằng giả, giấy tờ giả, trong đó nổi lên là bằng giả, bằng tốt nghiệp THPT, trường dạy nghề giả… Được sự chỉ đạo của Đại tá Cao Văn Lan, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng PC 16 đã tổ chức lực lượng xác minh các đơn thư tố giác.

Sau 3 tháng rà soát, Phòng PC 16 xác định được đối tượng nghi vấn và theo sát mọi di biến động của Tuân. Song tên này cảnh giác rất cao, sau khi kiểm tra, thấy an toàn, Tuân sẽ điều động người mua bằng giả đến các địa điểm khác nhau trong địa bàn tỉnh Hải Dương để giao "hàng". Tuân từng có tiền án về hành vi sản xuất giấy tờ giả... Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi ra trại (năm 2005) Tuân lại "ngựa quen đường cũ" câu kết với Đoàn Văn Khánh, 37 tuổi, trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương là một thợ sửa chữa nước hình thành đường dây sản xuất giấy tờ giả trên địa bàn. Khánh rất khéo tay, anh ta có khả năng ký các chữ ký giả... Tuân trực tiếp liên hệ với những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ giả, nhận làm các loại giấy tờ theo đơn "đặt hàng". Sau khi nhận thông tin từ những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ giả, Tuân chuyển cho Khánh.

Theo lời khai của Tuân thì anh ta mua bằng tốt nghiệp THPT của Khánh với giá 1,5 triệu đồng, bán ra với giá 2 triệu đồng; chứng chỉ học nghề mua với giá 2,5 triệu đồng sau đó bán ra 3,5 triệu đồng. Về sau này, các đối tượng còn làm giả cả bằng tốt nghiệp của các trường cao đẳng và đại học. Ngày 20/5, thông qua sự giới thiệu của người quen, Hùng khi đó đang có nhu cầu làm bằng tốt nghiệp THPT giả xin việc làm vào một công ty liên doanh đã đến gặp Tuân tại nhà riêng thoả thuận. Ngày 25/5, Hùng lại nhờ Tuân làm thêm chứng chỉ học nghề. Nhưng khi bọn chúng đang giao hàng thì bị bắt quả tang. 

Ngày 31/5, Phòng PC 16 Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh khám xét  nơi ở của Khánh. Khánh khai, anh ta làm các loại bằng và chứng chỉ giả hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Ban đầu, Khánh photo các bằng thật, sau đó dùng giấy can, đèn chiếu và hóa chất chụp lên phôi bằng giả. Tiếp đó, Khánh dùng bút bi không mực để tạo dấu và các ký hiệu khác. Khánh là người bắt chước chữ ký của những người có thẩm quyền...

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文