Thoát khỏi động mại dâm ở Trung Quốc nhờ dùng Facebook

15:21 22/01/2015
Trong một lần truy cập Facebook, H. liên lạc được với một người bạn ở Việt Nam và được người này hướng dẫn cách liên hệ với cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ. Với sự hướng dẫn của Phòng PC 45, H. đã khéo léo mượn được điện thoại của một vị khách mua dâm rồi bí mật liên lạc với Công an Trung Quốc nhờ giúp đỡ...

Ngày 21/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa khám phá thành công hai đường dây mua bán trẻ em và mua bán người ra nước ngoài. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Thường (36 tuổi, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập) và Lưu Thị Hồng Thương (29 tuổi, ở khu 4, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về các tội danh trên. Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng, giải cứu các nạn nhân còn lại trong vụ án.

Thu gom rồi lừa bán 4 bé gái vào động mại dâm ở nước ngoài

Trong số các nạn nhân bị Thường lừa bán, đáng thương nhất có lẽ là trường hợp của cháu Nguyễn Thị H. là bạn học của con gái Thường. Vào thời điểm bị bán ra nước ngoài, H. còn là cô học sinh trung học… Với sự mưu trí của mình, H. may mắn thoát khỏi động mại dâm ở bên kia biên giới nhưng ký ức kinh hoàng về những ngày tháng nơi đất khách quê người, vẫn ám ảnh H. Vào dịp nghỉ hè, trong lúc H. đang muốn tìm một công việc làm thêm để phụ giúp gia đình thì gặp Thường. Thường nói với H. rằng chị ta có một cửa hàng bán quần áo, đang cần tuyển gấp một nhân viên bán hàng, mức lương hằng tháng từ 6-7 triệu đồng...

 Vì Thường là mẹ của một người bạn cùng lớp nên H. chẳng may mảy nghi ngờ. Sau khi nhận 200 nghìn đồng từ con gái của Thường, H. bắt xe về Hà Nội. Cùng ở trong căn phòng trọ ẩm thấp của Thường vào thời điểm H. có mặt còn có 3 cô gái khác, cũng sàn sàn tuổi của H... Chỉ đến khi bị đưa vào một nhà chứa ở Trung Quốc, ép phải mua vui cho khách làng chơi, H. mới biết bộ mặt thật của Thường. Chủ chứa của H. là một người đàn ông trung tuổi, quản lý nhân viên rất gắt gao. Hằng ngày, H. phải tiếp hàng chục khách mua dâm...

Trong một lần truy cập Facebook, H. liên lạc được với một người bạn ở Việt Nam và được người này hướng dẫn cách liên hệ với cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ. Với sự hướng dẫn của Phòng PC 45, H. đã khéo léo mượn được điện thoại của một vị khách mua dâm rồi bí mật liên lạc với Công an Trung Quốc nhờ giúp đỡ. Thật may cho H., người nhận điện thoại của phía Công an Trung Quốc hôm đó lại biết tiếng Việt Nam. H. đã làm đúng theo hướng dẫn của người Công an Trung Quốc này... Vào buổi chiều của một ngày giữa năm 2014, khi có tổ cảnh sát của Công an Trung Quốc làm nhiệm vụ trên đường, H. đã kêu cứu và được giải thoát khỏi động mại dâm nơi đất khách quê người.

Lưu Thị Hồng Thương tại cơ quan điều tra.

Xác định đây là đường dây mua bán trẻ em có tính chất phức tạp, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã gấp rút vào cuộc. Một tổ trinh sát được cử về nhà trọ nơi Thường từng thuê nhà, một tổ khác về quê của Thường xác minh thông tin, nhưng kết quả thu được không như mong đợi. Sau khi bỏ người chồng thứ hai, Thường để con gái cho người thân nuôi dưỡng rồi dạt nhà xuống Hà Nội. Đối tượng Thường sau đó tiếp tục sang Trung Quốc làm thuê, hành tung của thị vì thế khó phát hiện. Kiên trì bám sát nhà đối tượng, ngày 14/1, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Thường, khi đối tượng này từ Trung Quốc về Việt Nam thăm con. Theo lời khai của Thường thì trong thời gian sang Trung Quốc làm ăn, Thường quen Hằng và tham gia vào đường dây mua bán người. Thủ đoạn của Thường là lừa đảo xin việc làm, đối tượng mà chị ta nhằm vào là những cô gái mới lớn từ các vùng quê nghèo về Hà Nội tìm việc làm...

Sau khi thu gom các nạn nhân, Thường đưa, dẫn họ đến đường biên. Tại đây, Thường thu toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền của người bị hại, nhằm không cho họ tìm đường về Việt Nam. Các cô gái sau đó bị xé lẻ, đưa vào các nhà chứa của Trung Quốc. Mỗi trường hợp đưa, dẫn trót lọt, Thường được nhận 1.500 NDT.

Dựng màn kịch bị bắt cóc, ép gia đình người bị hại nộp tiền giải cứu

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lưu Thị Hồng Thương (29 tuổi, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba). Nạn nhân của Thương  trong vụ mua bán người này đau xót thay lại là một người họ hàng trong gia đình Thương, cháu Đỗ Thị L. (22 tuổi, ở tại Phú Thọ). Trong vụ án này, L. may mắn được giải cứu kịp thời...

Những lần lên Lào Cai thăm chồng (hiện là một lái xe chở quặng ở Lào Cai), Thương thường làm giấy thông hành sang Trung Quốc chơi. Tình cờ, Thương gặp người đàn ông tên Cảnh (quê ở Văn Bàn, Lào Cai) và được người này rủ rê vào đường dây mua bán người...

Vì hám tiền, Thương chủ động gặp người họ hàng là L., lừa rủ L lên Lào Cai bán quần áo trong siêu thị, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Sau khi L. đồng ý, Thương đã ứng trước cho L., 250 nghìn đồng mua vé tàu và hẹn gặp L. ở Lào Cai. Khi L. lên đến Lào Cai, Thương lại lấy lý do không có việc bán quần áo, chỉ có sang Trung Quốc làm tiếp viên...

Đang không có việc làm, L. đồng ý. Sáng 2/12/2014, Thương thuê người đưa L theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc và giao cho một đối tượng tên là Minh. Tại đây, Thương và Minh đã thỏa thuận bán L. với giá 2.000 NDT. Theo thỏa thuận giữa Thương và Minh thì trong trường hợp nạn nhân L. tiếp khách đầy đủ thì Minh phải trả thêm cho Thương 4 triệu đồng. Số tiền nhân dân tệ có được từ việc mua bán người họ hàng, L. đổi được 7 triệu đồng rồi mang về Việt Nam ăn tiêu hết. L. bị Minh ép phải tiếp khách làng chơi nhưng cô không chấp nhận...

Khi biết sự việc không thành, Minh bắt Thương phải đền khoản tiền đã bỏ ra mua L., cái giá bị ép phạt tăng lên gấp đôi là 15 triệu đồng. Để có tiền trả cho Minh, Thương đã ép L. thông báo với gia đình rằng L. đang bị bắt cóc... Vì lo lắng cho L., bố mẹ nạn nhân đã phải chuyển 15 triệu đồng chuộc L. Sau khi nhận tin, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Thương về hành vi mua bán người.

Xuân Mai

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc trang trọng tại Thủ đô Hà Nội không chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, mà còn là thời điểm hội tụ ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Từ nghị trường, một thông điệp rõ ràng được lan tỏa: đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và phụng sự nhân dân hiệu quả hơn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Với 488/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt, Quốc hội đã thống nhất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. 

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những con người có ảnh hưởng sâu rộng và cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Công ty Midomax tổ chức sự kiện "The Pickleball Princess" công bố hợp đồng hợp tác giữa thương hiệu Kamito và tay vợt Alix Trương. Tay vợt nữ Việt kiều Mỹ sẽ thi đấu cho đội Kamito Pickleball đồng thời làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Việt Nam từ năm nay cùng với Lý Hoàng Nam. 

Đối tượng Bùi Văn Hùng (SN 2005), trú tại xóm Vín Hoà, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ đã liều lĩnh tăng ga, đâm thẳng xe máy vào Đại úy Vũ Huy Thành, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ, khiến đồng chí bị thương.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Thắng bị xác định đã nhận hối lộ của Công ty Hoàng Dân 4,5 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo Thắng đã giúp bị cáo nộp 6,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một cháu bé đạp xe một mình trong đêm khuya trên Quốc lộ 1A. Sau khi hỏi chuyện biết cháu bé đi lạc nên Cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ, xác minh thông tin và liên hệ gia đình đón, giúp cháu trở về an toàn.

Năm 1962, khi đặt nền móng cho kỷ nguyên chinh phục không gian, Tổng thống John F. Kennedy từng tuyên bố, nước Mỹ chọn đi đến Mặt trăng không phải vì điều đó dễ dàng, mà bởi đó là một thử thách đầy kiêu hãnh. Hơn sáu thập kỷ sau thông điệp lịch sử ấy và sau sứ mệnh Apollo 11, Artemis II đang đưa nhân loại đứng trước một bước ngoặt mới, mở ra giai đoạn nghiên cứu chiến lược hơn về khoa học – vũ trụ và ngoại giao mềm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文