Thông báo "bể nợ", chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng

23:45 06/10/2012
Dưới các chiêu thức vay mượn tiền trả lãi suất cao rồi chiếm đoạt, tuyên bố bể nợ, mất khả năng thanh toán đang diễn ra ngày càng nhiều ở Gia Lai. Đây cũng là một thực trạng gây bức xúc hiện nay dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài, nhiều người lâm nợ rơi vào cảnh tán gia bại sản, còn những kẻ chiếm đoạt tiền tìm cách lách luật để làm ăn phi pháp...

Chị Phạm Thị Sen (40 tuổi, ở Chư Sê, Gia Lai) cầm lá đơn kêu cứu trong nước mắt: "Bao nhiêu tiền của gia đình vay mượn đều đã đưa cho vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Nga với Nguyễn Phi Hùng ở thị trấn Chư Sê (Gia Lai) vay mượn nhưng bây giờ họ đã tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng thanh toán". Chị Sen cho biết, do có quan hệ làm ăn với bà Đào Thị Mai (mẹ chồng của Huỳnh Thị Thanh Nga) nên sau đó bà Mai giới thiệu mọi người đem tiền đến cho Nga vay để lấy lãi suất cao. Vì tin tưởng chỗ quen biết làm ăn lâu nay nên nhiều người đã đưa hết gia sản cho Nga vay, bây giờ chịu cảnh "trắng tay".

Nhiều người dân ở Chư Sê, Gia Lai, lâm nợ kêu cứu.

Theo chị Nguyễn Thị Sen và anh Phạm Văn Hải ở Chư Sê, Gia Lai cho biết, đã cho bà Nga - ông Hùng vay nhiều lần, tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng, nhưng đến nay đã nhiều lần đòi mà vợ chồng Nga, Hùng không trả, mặc dù thời gian cam kết trả nợ đã hết hạn khá lâu. Tương tự, chị Nguyễn Thị Tuyết ở gần nhà cũng cho vợ chồng Nga vay 2,5 tỷ đồng, hứa trả ngay nhưng sau 1 tuần Nga tuyên bố "bể nợ", không trả.

Còn chị Nguyễn Thị Tâm ở Chư Sê, Gia Lai cũng đau xót kể: Do quen biết nên đã cho bà Huỳnh Thị Hòa và ông Lê Văn Lâm ở Chư Sê, Gia Lai vay 1,8 tỷ đồng, lãi suất 6%/tháng. Lúc đầu Hòa và Lâm trả lãi rất sòng phẳng nên càng đặt niềm tin vào họ. Ngày 31/7/2012, chị Tâm cho bà Hòa - ông Lâm vay tiếp số tiền 1,85 tỷ đồng. Tiếp đó ít ngày, chị Tâm lại gom góp cho vợ chồng Hòa, Lâm vay thêm 500 triệu đồng. Tổng số tiền chị Tâm cho vợ chồng Hòa, Lâm vay 4,15 tỷ đồng, quá thời hạn cho vay nhưng nhiều lần đòi không trả.

Nhiều nạn nhân khác ở Chư Sê, Gia Lai cũng đang rơi vào hoàn cảnh đau đớn tương tự, gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo vợ chồng Huỳnh Thị Hòa, Lê Văn Lâm và Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Phi Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhiều người dân tố cáo, số tiền các đối tượng trên đã chiếm dụng của người dân lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng đã tẩu tán tài sản, nên không thể thu hồi được.

Hiện nhiều người dân ở Chư Sê, Gia Lai đau đớn gửi đơn kêu cứu khắp nơi, nhưng hiện vẫn chưa được xử lý và dư luận càng bức xúc khi những kẻ chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở Gia Lai cần sớm vào cuộc, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật để giữ vững kỷ cương, phép nước

N.Như

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文