Hé lộ nhiều thông tin mới về vụ 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh

14:56 25/09/2016

Có hai đối tượng bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy đến cây xăng Phương Nam, nơi chị Thanh làm việc. Lợi dụng lúc chị Thanh bơm xăng cho khách, một người tiếp cận xe máy Airblade trước cửa văn phòng định phá khóa nhưng không thành liền lên xe cùng đồng bọn bỏ đi. Hành vi của các đối tượng được camera tại cây xăng Phương Nam ghi lại.


Như CAND đưa tin, khoảng 7h, ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về nhà phát hiện 4 người trong gia đình tử vong. Các nạn nhân gồm: mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi)); 2 con ruột là Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi); 1 cháu con của chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (3 tuổi).

Trưa 24-9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn xuống Uông Bí chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ hình sự điều tra vụ án.


Hiện trường vụ việc.

Tại ngôi nhà xảy ra vụ việc, một số người thân, bà con hàng xóm tới chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát này. Ngay cổng vào ngôi nhà bên tay trái, bốn chiếc quan tài xếp thành 1 hàng dài khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

Một số dấu vết tại hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng là của vợ chồng chị Vũ Thị Thanh được xây dựng từ năm 2014 trên đất của bố mẹ đẻ chị Thanh. Năm 2015, chồng chị Thanh mất trong vụ tai nạn giao thông. Chị một mình nuôi 2 con nhỏ và chăm người cháu là con của chị gái đang làm ăn bên Trung Quốc.

Lực lượng Công an điều tra, rà soát địa bàn.

 Ông Vũ Thanh Hải (chú ruột chị Thanh) cho biết, khoảng 7h30 ngày 24-9, ông nhận được thông tin dữ, 4 người thân trong gia đình anh trai bị sát hại dã man. Ông Hải và các con nhanh chóng về TP Uông Bí.

Về đến gia đình cháu Thanh, chứng kiến cảnh 4 bà cháu chị Hát (chị dâu ông Hải) bị sát hại mà gia đình bủn rủn chân tay. Cháu Thanh khổ quá, chồng mới mất vì tai nạn được gần một năm, giờ lại đến mẹ, con, cháu bị sát hại. Từ sáng qua, khi chứng kiến cảnh mẹ, con, cháu bị người ta giết hại, nó (chị Thanh) ngất lên, ngất xuống và liên tục đòi tự tử. Đau xót quá!.

Ông Hải cho biết thêm: Thanh làm nhân viên cây xăng và bán hàng vào ban đêm. Do bán hàng đêm, chị Thanh phải đi làm từ 19h15 phút tối hôm trước đến 7h sáng ngày hôm sau.


Người dân đến viếng

Được biết, trước khi xảy ra vụ án, gia đình chị Thanh để trong két một cuốn sổ tiết kiệm, khoảng 30 triệu đồng tiền mặt và một ít nữ trang. Một số người thân trong gia đình nạn nhân cho biết chưa xác định số tài sản bị mất vì chị Vũ Thị Thanh đang bị chấn động tâm lý. Hiện gia đình, người thân và chính quyền địa phương cử người trông coi, chăm sóc chị Thanh.

 Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân bị giết hại một cách dã man, trên người đều có nhiều vết đâm, chém và có dấu hiệu bị vật cứng chọc vào mắt.

Đến 1h, ngày 25-9, công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi các nạn nhân được hoàn tất. Cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình. Đúng 8h, ngày 25-9, gia đình chị Thanh tiến hành khâm liệm cho 4 bà cháu và đến 14h cùng ngày diễn ra lễ truy điệu và an táng cho các nạn nhân
Người dân chia buồn, động viên gia đình nạn nhân

Sáng 25-9, nhiều người dân địa phương đến phúng viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân. Chị Lê Thị Hậu, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: sự việc xảy ra quá đột ngột và bất ngờ. Gia đình nạn nhân sống chan hòa với mọi người, không có điều tiếng gì vậy mà xảy ra sự việc đau lòng này.

Trưa 25-9, tranh thủ lúc vãn người viếng, PV Báo CAND trò chuyên với ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát, bố đẻ chị Thanh). Ông Hùng cung cấp thông tin, khi vụ việc xảy ra, gia đình phát hiện đôi bông tai và chiếc nhẫn và Hát thường đeo trên người bị mất. Trên tai có dấu hiệu bị giật rách da, trên tay có vết hằn, xước.

 Ông Hùng xác nhận sự việc trước đó, có hai đối tượng bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy đến cây xăng Phương Nam, nơi chị Thanh làm việc. Lợi dụng lúc chị Thanh bơm xăng cho khách, một người tiếp cận xe máy Airblade trước cửa văn phòng định phá khóa nhưng không thành liền lên xe cùng đồng bọn bỏ đi.Hành vi của các đối tượng được camera tại cây xăng Phương Nam ghi lại. Đồng thời, ông Hùng cũng bác bỏ thông tin cho rằng gia đình chị Thanh nợ tiền xây nhà.

Đăng Hùng

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 27 tên lửa từ hệ thống HIMARS của Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga trong vòng 24h, đánh dấu một trong những đợt tập kích quy mô đáng kể nhất.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, TP Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó trên 9.000 tỷ đồng dành cho chương trình bình ổn thị trường. Không chỉ bảo đảm dồi dào nguồn cung, Thành phố còn siết chặt kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, giữ giá ổn định để người dân yên tâm mua sắm Tết.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Việc Canada và Pháp mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland hôm 6/2, từ góc nhìn hình thức, chỉ là một câu chuyện ngoại giao thường nhật. Nhưng từ góc nhìn quyền lực, đó là hành động "chốt vị trí" trong một không gian đang đổi nhịp: Bắc Cực không còn là phần "rìa" của địa chính trị, mà dần trở thành phần "lõi" của an ninh Bắc Đại Tây Dương, của cạnh tranh năng lực giám sát - cảnh báo sớm, và của đường dây lợi ích tài nguyên - hạ tầng - vận tải.

Trong nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tàu cá đang trở thành giải pháp trọng tâm, mang tính nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, bảo đảm minh bạch, hợp pháp trong khai thác thủy sản của Việt Nam.

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, có những từ ngữ không chỉ mang giá trị ngôn từ, mà còn kết tinh thành biểu tượng tinh thần, trở thành mệnh lệnh của thời đại và dấu ấn của ý chí dân tộc. “Tiến lên” là một trong những từ ngữ như vậy, từ những vần thơ chúc Tết hào sảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến thông điệp chính luận sâu sắc trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều 8/2/2026, tại xã Kim Liên, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam (VNFPU1) chính thức được Liên hợp quốc phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực (PCRS), khẳng định bước tiến quan trọng về năng lực, uy tín và cam kết trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã quá nhiều ở những nơi tâm linh như đền, đình, chùa, đã là tiếng chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở thực hành chống lãng phí.

Mặc dù trời mưa rét, ngày 8/2, hàng trăm người dân và du khách vẫn tưng bừng vui đón xuân sớm, tham gia các nghi thức rước, dâng lễ cửa Đình qua các tuyến phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm, tế Thành Hoàng tại đình, dựng cây nêu…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文