Thông tin thêm về vụ “bắt Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc lừa 390 tỉ đồng”

21:08 24/02/2014
Đến ngày 24/2, cơ quan tố tụng cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP Địa ốc An Khang (Công ty An Khang) tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm:

Ngô Thị Minh Phượng, 55 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang; Trần Quý Dương, 36 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty An Khang; Đỗ Thuỳ Linh, 31 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Công ty An Khang (con gái Phượng); Vương Quốc Hải, 36 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, Phó Tổng Giám đốc Công ty An Khang; Vũ Quốc Tuấn, 45 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc, 40 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu.

Trong số 6 đối tượng bị khởi tố có 4 bị can bị bắt giam gồm: Vũ Quốc Tuấn về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ngô Thị Minh Phượng, Đỗ Thùy Linh, Trần Quý Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn 2 đối tượng Vũ Quốc Hải bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Trung Quốc bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 2 đối tượng này cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Vũ Quốc Tuấn và bà Ngô Thị Minh Phượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. (Ảnh CTV).

Cuối năm 2013, một số cán bộ lão thành cách mạng đã từng công tác tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu gửi đơn đến cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo về việc gian dối và lừa đảo của Công ty An Khang, có sự móc nối với một số cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vũng Tàu. Từ đơn tố cáo nêu trên, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tiến hành làm rõ: Năm 2008, mặc dù chưa có quỹ đất để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nhà ở nhưng Công ty An Khang đã gian dối khi lập tờ trình gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đã có đất để thực hiện dự án, để từ đó UBND tỉnh có chủ trương chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư xây dựng nhà để bán.

Từ năm 2010, trước khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của UBND TP Vũng Tàu đến nay, Công ty An Khang chưa xác lập được quyền sử dụng đất xây dựng nhà trong dự án nhưng đã tổ chức huy động vốn với quy mô lớn, đã ký 274 hợp đồng và và 11 biên bản đặt cọc với 285 khách hàng góp vốn, thu 390 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số các nền đất thu tiền góp vốn, Công ty An Khang đã bán 47 nền đất ở khu chồng lấn vào vị trí đất của người khác gồm: 6 nền đất hộ dân đang sử dụng ổn định, 9 nền đất đang thế chấp tại một ngân hàng, 32 nền đất công ích của Nhà nước… qua đó đã thu được 56 tỷ đồng. Cho đến nay, quá thời hạn giao nền nhà 1 năm nhưng công ty vẫn chưa giao nền nhà cho một khách hàng nào cả. Đến nay, Sở Xây dựng đã có quyết định dừng thực hiện nên không còn khả năng giao nhà cho khách theo hợp đồng.

Số tiền 390 tỷ đồng đã thu của khách hàng nêu trên, công ty này mới sử dụng khoảng 29 tỷ đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Số còn lại Phượng và Dương thỏa thuận nâng khống giá trị đất đưa vào dự án, đưa vào gia đình Phượng và Dương chiếm hưởng, trong đó, Ngô Thị Minh Phượng đã chiếm hưởng trên 88 tỷ đồng, bước đầu Phượng nhận đã chuyển trên 20 tỉ đồng qua nước ngoài để mua nhà ở Singapore; Trần Quý Dương đã chiếm hưởng trên 100 tỷ đồng; Đỗ Thuỳ Linh khai thực hiện theo chủ trương của bà Phượng (mẹ đẻ) nhưng Linh đã trực tiếp ký 262 hợp đồng huy động vốn thu 369 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm là người thực hành; Vương Quốc Hải cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi trực tiếp ký 21 hợp đồng huy động vốn với số tiền 26 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng “Cố ý làm trái”, Nguyễn Trung Quốc với vai trò là cán bộ thụ lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, mặc dù biết hồ sơ tiếp nhận không đủ, không hợp lệ, nhưng vẫn ký đề xuất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, làm Nhà nước thất thu trên 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Còn Vũ Quốc Tuấn, với vai trò là Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, là người đã tham mưu cho UBND TP Vũng Tàu ban hành các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật, không đủ điều kiện để xử lý hồ sơ xin chuyển mục đích của các hộ dân. Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình, có cơ sở xác định Tuấn phạm tội “Cố ý làm trái”, làm Nhà nước thất thu tiền sử dụng đất trên 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với một số cán bộ TP Vũng Tàu có liên quan, quá trình điều tra sẽ đề xuất xử lý sau 

Đào Minh Khoa

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文