Cần Thơ:

Nghi công nhân dùng bùa ngải, ông chủ dí súng vào đầu dọa bắn

11:24 15/11/2017
Cho rằng, vợ chồng nữ công nhân dùng “bùa ngải” ám hại gia đình mình, ông chủ hãng nước đá rút súng dí vào đầu dọa bắn, bắt dọn đi nơi khác. 

Ngày 15-11, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi “Đe dọa giết người”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 4-11, ông Năm từ trong nhà ra xưởng sản xuất nước đá. Khi đi, ông này cầm theo khẩu súng bắn đạn cao su (hiệu SĐN-E112) và chĩa về phía chị L.T.H (là công nhân làm thuê cho ông Năm). Ông Năm lớn tiếng chửi bới, buộc chị H. cùng chồng phải nghỉ việc và dọn đi nơi khác. 

Khi còn cách chị H. khoảng  2 mét, ông Năm tiếp chĩa súng về phía nạn nhân tiếp tục chửi bới, doạ bắn. Chị H. không dám trả lời, ông Năm tiến sát dí súng vào đầu doạ bắn. Lúc này, vợ ông Năm từ trong nhà chạy ra giật súng từ tay chồng đem cất. Nhiều công nhân nhà máy đã can ngăn, chị H. rời khỏi xưởng nước đá ra ngoài. Sau đó, nạn nhân đến Công an địa phương trình báo sự việc.

Ông Năm và khẩu súng dùng để dọa bắn.

Lúc này, ông Năm tiếp tục cầm theo 2 con dao đến phòng trọ chị H. đang thuê (cách nhà ông Năm trên 20m). Tại đây, ông Năm không gặp nạn nhân mà gặp một phụ nữ khác. Ông Năm cầm dao dí vào cổ người phụ nữ này dọa giết. Những người xung quanh chạy ra can ngăn, ông này mới bỏ đi, còn nạn nhân có vết hằn trên cổ. 

Sau đó, người phụ nữ này báo cho chị H. đừng về nhà vì ông Năm dọa giết. Lo sợ ông Năm gây nguy hiểm đến tính mạng, chị H. cùng chồng nghỉ việc, dọn nhà đi nơi khác ngay trong ngày. Những ngày sau, ông Năm cùng một số thanh niên đến khu vực vợ chồng chị H. đang thuê trọ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để tìm kiếm. Lo sợ cho tính mạng của mình gia đình, chị H. tiếp tục phải thay đổi chỗ trọ đi nơi khác.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an quận Cái Răng vào cuộc điều tra. Ban đầu, ông Năm thừa nhận có việc dí súng vào đầu nạn nhân. Theo giải thích của ông này, việc dùng súng đe doạ 2 phụ nữ để họ nghỉ việc, chứ không có mục đích giết người (!?). Ông Năm cho rằng, vợ chồng chị H. đã dùng “bùa ngải” ám hại gia đình mình. 

Tuy nhiên, qua làm việc với cán bộ điều tra, ông Năm thừa nhận việc nghi ngờ này không có cơ sở. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP Hồ Chí Minh, khẩu súng mà nghi phạm sử dụng là công cụ hỗ trợ, bắn vào người có khả năng gây thương tích. 

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hoàng Năm. Hiện Công an quận Cái Răng đang tiếp tục phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ để tiến hành mở rộng điều tra vụ án.  

Được biết, ông Năm quê ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nhiều năm trước, ông này ra TP Cần Thơ lập nghiệp và trở thành chủ của nhiều hãng nước đá tại TP Cần Thơ, cũng như các tỉnh lân cận. 5 năm trước (2012), ông Năm gây xôn xao dư luận cả nước trong việc trả lại con dâu về cho nhà gái vì cho rằng “mất trinh” trước khi về nhà chồng.

Đức Văn

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文