Thủ đoạn nham hiểm của tội phạm buôn bán ma túy

06:03 18/03/2019
Thông tin cô gái xinh đẹp mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Thảo Ly, ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vận chuyển hơn 4.100 viên ma túy tổng hợp (MTTH) chưa kịp lắng xuống, dư luận tại tỉnh Quảng Trị lại xôn xao về một hot girl khác cũng phạm tội tương tự.


Theo lời kể của các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị: Vào lúc 21h đêm 1-3, trên QL1A qua xã Hải Trường, Hải Lăng, có 2 đối tượng, một nam một nữ đi xe máy và đều ra vẻ bất ngờ, lớn tiếng thắc mắc khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng khám xe và phát hiện 1,5kg ma túy đá cất giấu bên trong, cả hai đều tái mặt. 

Qua khai thác nóng, các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hoàng (Sn 1988) và Nguyễn Khoa Vũ Ngân (Sn 1996), trú ở các phường An Hòa và Thủy Xuân, TP Huế, đã mua số ma túy ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đưa về TP Huế bán kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Khoa Vũ Ngân.

Sau đó vài giờ, Công an tỉnh Quảng Trị phá chuyên án ma túy thứ 2, bắt quả tang các đối tượng Đặng Hữu Hùng (Sn 1973, trú phường 1, TP Đông Hà); Phạm Văn Quang (Sn 1972, trú xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) và Trần Thị Lan (Sn 1988, trú xã Tân Long, Hướng Hóa) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép, thu giữ 6.000 viên MTTH. Các trinh sát cho hay, Ngân và Lan đều là bình phong của những đường dây hoạt động vận chuyển, buôn bán ma túy... 

Trở lại vụ án Nguyễn Thị Thảo Ly, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 15-2-2019, người mẹ cứ khóc suốt, vì day dứt, hối hận. Mọi người đến dự phiên tòa đều thương cảm nỗi đau đớn của người mẹ khi đứa con yêu rơi vào vòng lao lý, thì ngược lại bị cáo Ly vẫn bình thản, mắt ráo hoảnh.

Trông Ly già dặn hơn nhiều so với tuổi 17. Ban đầu, Ly lì lợm, quanh co cho rằng, trong 2 lần vận chuyển ma túy cho các đối tượng Say và Một, Ly không hề biết đó là ma túy.

Thế nhưng, khi HĐXX hỏi: Khi bị bắt, bị cáo có thấy Say và những người quen ở quanh đó không?, đột nhiên Ly bật khóc. Ly nhìn người mẹ và trả lời trong uất nghẹn: Dạ không thấy ai. Sau đó, Ly thành khẩn khai trước tòa tất cả những gì mình biết về các đối tượng Say và Một. Con đường phạm tội của cô gái trẻ này vừa đáng thương, vừa đáng giận. Ly là con út trong gia đình có 3 chị em.

Sau khi lên lớp 10, học được vài tháng thì Ly nghỉ học, người mẹ xin cho con vào học nghề ở một tiệm làm tóc trên đường Lê Lợi, TP Đông Hà. Những ngày sống xa gia đình, Ly quen biết, rồi trở nên gần gũi một thanh niên tên Một, quê ở huyện Hướng Hóa.

Đối tượng này đã rủ rê và nhiều lần đưa Ly ra huyện Lệ Thủy, Quảng Bình chơi. Thậm chí có thời gian Một còn thuê nhà trọ cho Ly ở hẳn liền mấy tháng ngoài Lệ Thủy. Khi "lửa đượm, hương nồng", Một bảo Ly lên Hướng Hóa vận chuyển ma túy cho Say (Sn 1989, ở Quảng Bình).

Cứ mỗi lần đi, Ly được các đối tượng chở bằng ôtô đưa lên xã biên giới Tân Thành. Tại đây, Ly nhận tiền từ Say rồi vượt sông Sê Pôn ở bến đò Mỹ Yên, sang phía bên kia biên giới, giao tiền và nhận hàng theo chỉ dẫn của bọn chúng.

Đến trung tuần tháng 7-2018, khi đối tượng vừa đặt chân trở lại biên giới Việt Nam, ở bến đò Mỹ Yên, đã bị các lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Lúc này, Ly dáo dác nhìn quanh tìm Say, nhưng hắn đã tẩu thoát. Khám xét trên người Ly, lực lượng chức năng phát hiện 21 gói, với 4.100 viên MTTH.

Nhưng không chỉ nhắm vào các cô gái trẻ, xinh đẹp, bọn tội phạm ma túy còn săn tìm, móc nối người một cách quỷ quái hơn. Đơn cử, trường hợp Đào Duy Khánh (Sn 1984, ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Ngày 20-2-2019, cả làng quê này sững sờ khi biết thông tin Khánh bị cơ quan chức năng bắt giữ và khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mọi người bất ngờ bởi sau lần bị TNGT nặng, phải nằm viện nhiều tháng, Khánh chỉ quanh quẩn trong nhà với người mẹ, mà rất ít khi ra khỏi làng. Khánh cũng không phải con nghiện, mối quan hệ, liên quan với ma túy vì thế càng không có. Nhưng chỉ sau một lần các đối tượng tội phạm tìm đến đặt vấn đề vận chuyển ma túy, trả công hậu hĩnh, Khánh đã sa ngã, làm liều...

Để đối phó với lực lượng chức năng, Khánh chọn thời điểm thực hiện vào ban đêm. Khi Khánh lái xe máy BKS 59P1-50757, mang theo ma túy rời Lao Bảo, xuôi quốc lộ 9 về Đông Hà, đến km73 thuộc làng Vây, xã Tân Long, thì chạm lực lượng chức năng. Qua kiểm tra trên người Khánh không có ma túy, nhưng kiểm tra bầu lọc gió xe máy của  Khánh có 1.600 viên MTTH.

Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phá hàng chục chuyên án ma túy lớn, bắt hàng trăm đối tượng, thu giữ một lượng tang vật khủng, gồm trên 700 ngàn viên MTTH, 22 bánh và hàng ngàn tép heroin, nhiều kilogam cần sa và ma túy đá... 
Phan Thanh Bình

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文