Thủ phạm giết người cướp tài sản đào hầm lẩn trốn

11:56 27/06/2015
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã di lí đối tượng Lê Văn Nuôl (57 tuổi; quê Sóc Trăng; trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về Bà Rịa – Vũng Tàu để tiến hành điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

'Theo hồ sơ vụ án, sáng 30/5, người dân phát hiện một người đàn ông bị sát hại tại một chòi rẫy ở ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án mạng, Phòng PC45, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Công an địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường truy tìm thủ phạm.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn Hoàng (56 tuổi; trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Thi thể nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng. Các tài sản của nạn nhân như tiền, điện thoại di động vẫn còn nằm ở hiện trường, riêng chiếc xe máy hiệu Honda đã bị chiếm đoạt.

Hiện trường vụ án là khu vườn của một người dân điạ phương, chủ nhà thuê Lê Văn Nuôl ở để chăm sóc vườn. Khi vụ án được phát hiện, người này cũng đã rời khỏi hiện trường, điện thoại di động không liên lạc được.

Từ những thông tin do người dân cung cấp và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Lê Văn Nuôl tường trình hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Qua xác minh lai lịch của Lê Văn Nuôl, cơ quan điều tra nắm được thông tin, năm 1983, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, đối tượng này đã ra tay sát hại một người họ hàng rồi chiếm đoạt một số nữ trang của nạn nhân. Năm 1984, Nuôl bị Tòa án tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt tù chung thân. Năm 1999, y được đặc xá tha tù trước thời hạn. Ra tù, người đàn ông này đến sinh sống ở xã Tân Lâm và làm thuê cho một người dân ở đây.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thành lập chuyên án tiến hành xác minh, truy bắt thủ phạm. Với vai trò là lực lượng chủ công, Phòng PC45 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ tiến hành xác minh, truy tìm dấu vết hung thủ. Tuy nhiên, với quá khứ từng vào tù ra tội, đối tượng này có nhiều kinh nghiệm để lẩn trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan điều tra.

Những ngày cuối tháng 6/2015, qua công tác trinh sát, Ban chuyên án nắm được thông tin Nuôl về quê lẩn trốn, tổ công tác của PC45 đã đến huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an địa phương truy bắt thủ phạm.

Lãnh đạo PC45 cho biết, khu vực gia đình nạn nhân sinh sống thuộc ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ. Đây là khu vực khá hoang vắng, nhà dân khá thưa thớt, đường đi lại rất lầy lội, xung quanh đều là nhà của người thân đối tượng, do đó việc tiếp cận để nắm bắt thông tin rất khó khăn.

Sáng 25/6, khi đến nhà của mẹ Nuôl xác minh thông tin, người thân của đối tượng này không hợp tác để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, qua quan sát khu nhà này, Ban chuyên án phát hiện có nhiều đất mới được đào lên. Khi được hỏi nguồn gốc của phần đất này, chủ nhà trả lời là đất được đào từ ruộng mang vào phục vụ công việc. Tuy nhiên, qua phân tích, lãnh đạo Phòng PC45 xác định, đây là loại đất khô ráo, không phải là đất đưa từ ruộng vào. Vì vậy, Ban chuyên án nhận định thủ phạm có thể đã đào hầm để lẩn trốn.

Trong lúc đang kiểm tra trong nhà của mẹ Lê Văn Nuôl, Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng PC45, Công an Bà Rịa – Vũng Tàu nghe tiếng động phát ra từ gầm giường liền đến kiểm tra. Khi nâng chiếc giường lên, ông và đồng đội phát hiện có nhiều xoong nồi để ở gầm giường, bên dưới là một tấm bìa carton che đậy ở nắp hầm, thủ phạm Lê Văn Nuôl đang trú ẩn ở dưới hầm có chiều sâu khoảng 1 mét.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, y và nạn nhân quen biết nhau từ nhiều năm nay, ông Hoàng thường qua khu vườn mà Nuôl làm thuê chơi và ở lại qua đêm. Tối 29/5, Nuôl gọi điện nhờ ông Hoàng đến trông nhà và mượn xe máy của người này đi uống nước. Khoảng 12h đêm, y về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với ông Hoàng. Nuôl đã dùng dao chém liên tiếp vào người nạn nhân rồi cướp chiếc xe máy bỏ trốn.

Mạnh Hùng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文