Thua cá độ, sát hại cô giáo để cướp tài sản

14:04 07/07/2010
Sau khi theo dõi, rình rập, Dũng và Tân đợi cô giáo Nga ra cửa hậu thì lập tức xông tới dùng dao đâm cô liên tiếp. Sau đó, chúng cướp nữ trang vàng cùng ĐTDĐ và xe đạp của cô rồi tẩu thoát.

Sau 12 ngày tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, đến chiều 5/7, các trinh sát hình sự, điều tra viên ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Diên Khánh đã lật tẩy hành tung hung thủ gây ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản. Đó là chiến công lớn trong đấu tranh chống tội phạm hình sự trước dịp kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Cái chết oan nghiệt của một cô giáo

Sau buổi học kèm môn toán lớp 12 tại TP Nha Trang, khoảng 21h ngày 23/6, em Mai Phú Khánh, 18 tuổi, trở về đến nhà ở thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh. Cửa nhà Khánh vẫn mở toang, đèn bật sáng, nhưng Khánh gọi mãi vẫn không thấy mẹ là chị Nguyễn Thị Tố Nga, 52 tuổi, giáo viên văn Trường THCS Trịnh Phong, huyện Diên Khánh. Từ ngày bố mất, chị gái lấy chồng ở Nha Trang, trong ngôi nhà này chỉ còn lại hai mẹ con Khánh. Vốn là người phụ nữ hiền lành, biết yêu thương con, nên chiều nào chị Nga cũng ngồi trước nhà trông con trai đi học về, nhưng đêm nay Khánh không biết mẹ đi đâu.

Khánh vội vã sang nhà người hàng xóm dò hỏi và cùng thầy giáo Hải cầm đèn pin ra phía sau vườn nhà tìm kiếm chị Nga. Khi ra tới cửa hậu ngôi nhà, họ hoảng hốt khi nhìn thấy chị Nga nằm bất động trên nền đất. Tưởng chị bị trúng gió, nên cháu Khánh và thầy Hải khiêng chị Nga vào nhà và họ bất ngờ khi nhìn thấy chị đã chết bởi nhiều vết đâm trên cơ thể, những vết máu trên quần áo đang khô dần. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, hung thủ đã cướp đoạt trên người nạn nhân 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc, 1 dây chuyền gần một lượng vàng. Ngoài ra, hung thủ còn lục tung chiếc tủ lấy điện thoại di động và chiếc xe đạp Martin của nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Diên Phú, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Khánh Hòa và Công an huyện Diên Khánh đến nhà chị Nga ngay trong đêm. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các trinh sát hình sự tranh thủ tiếp cận người thân của nạn nhân và những người hàng xóm để thu thập thông tin có liên quan.

Nhà chị Nga nằm bên hương lộ nối liền với địa phận xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang. Đó là một khu vườn rộng đã được rào lưới B40, bên trong trồng cây ăn trái và cây cảnh, vị trí nạn nhân nằm chết dưới gốc cây xoài cạnh cửa hậu ngôi nhà, trên cơ thể có bảy vết đâm bằng vật sắc nhọn, trong đó vết đâm dẫn đến cái chết của chị Nga ở vùng cổ gây đứt động mạch chủ. Cạnh thi thể nạn nhân là một con dao Thái Lan vấy máu đã bị gãy giữa phần cán và lưỡi.

Mở rộng hiện trường, các điều tra viên phát hiện và nhận định lối vào, lối thoát của hung thủ gây án là một góc rào lưới B40, nhưng điều kỳ lạ là trên thi thể nạn nhân cũng như hiện trường không để lại một dấu vết nào có thể tìm ra hành tung thủ phạm, chính vì vậy công tác điều tra truy tìm hung thủ vấp phải không ít khó khăn.

Lộ diện hung thủ

Vụ trọng án thu hút sự quan tâm của nhiều người dân ở huyện Diên Khánh vì hung thủ gây án hết sức dã man. Dẫu vậy, với quyết tâm cao nhất, Trung tá Hoàng Tuấn Ngọc - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Khánh Hòa và Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh cùng hai mũi trinh sát hình sự, điều tra viên kiên nhẫn bám sát địa bàn Diên Phú rà soát quan hệ sinh hoạt của các đối tượng hình sự, đối tượng bỏ đi khỏi địa phương trước, trong và sau khi xảy ra vụ trọng án.

Có thể nói, Công an xã Diên Phú cùng chính quyền địa phương đã góp sức tích cực lật tẩy hành tung hung thủ. Bởi lẽ qua rà soát, sàng lọc đã phát hiện hai nghi can là Trần Văn Tân, 18 tuổi và Nguyễn Văn Dũng, 19 tuổi, trú ở thôn 1, xã Diên Phú. Trước khi xảy ra vụ giết người, cướp tài sản nêu trên hai ngày, Tân và Dũng đã rời khỏi địa phương.

Xác minh nguyên nhân hai gã thanh niên này bỏ nhà đi nơi khác là do thua cá cược bóng đá, nên bọn chúng đã bán và thế chấp hai chiếc xe máy. Nhiều khả năng cho thấy để có tiền chuộc xe máy, Tân và Dũng đã gây ra vụ trọng án, vì vậy hai đối tượng này nằm trong tầm ngắm của các trinh sát hình sự.

Sáng sớm 5/7, Công an xã Diên Phú phát hiện Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Dũng vừa trở về địa phương. Lấy lý do đối tượng rời nhà đi nơi khác nhưng không khai báo tạm vắng, các điều tra viên đã mở cuộc "đấu trí" với Tân và Dũng. Bằng những câu hỏi sắc bén và tinh tế, sau gần hai giờ đấu tranh khai thác, hai đối tượng này đã phải khai nhận là hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản. Do thua cá cược bóng đá, Dũng và Tân mưu tính giết người, cướp tài sản để "bù" lại khoản tiền đã mất. Sau nhiều lần suy tính, cả hai phát hiện cô giáo Nga là người có nhiều trang sức và hiện đang sống với con trai thường xuyên phải đi học, nên sáng 22/6, Tân và Dũng đến chợ Thành, thị trấn Diên Khánh mua hai con dao lận lưng. Tối hôm đó, cả hai vượt rào, đột nhập vào vườn nhà chị Nga rình rập, chờ cơ hội để ra tay, nhưng do có khách đến chơi nhà chị Nga nên bọn chúng chờ đợi hơn hai giờ rồi rút lui.

Tối hôm sau (23/6), Tân và Dũng tiếp tục rình rập bên gốc cây xoài cạnh cửa hậu nhà chị Nga. Hơn 19h, chị Nga đẩy cửa hậu bước ra ngoài, thì Dũng xông vào ôm chị vật xuống, nạn nhân vừa kêu la, thì Tân cầm dao xông tới cùng Dũng đâm nhiều nhát vào người chị Nga khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Biết chị Nga đã chết, Dũng vào nhà lấy điện thoại và xe đạp trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm hôm đó, cả hai luân phiên đi xe đạp vào nhà người cậu của Trần Văn Tân ở TP Phan Rang - Tháp Chàm để lẩn trốn. Tại đó, bọn chúng đã bán chiếc xe đạp và sợi dây chuyền, đến khi trở về Khánh Hòa mới bán tiếp số tài sản còn lại mà bọn chúng đã cướp đoạt từ vụ giết người. Khi biết con mình là kẻ sát nhân, mẹ của hai hung thủ kêu khóc thảm thiết vì họ không ngờ rằng hai đứa con bỏ dở học hành từ bậc trung học cơ sở, chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại trở thành tội phạm nguy hiểm.

Được biết, ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Dũng về tội giết người, cướp tài sản

Phan Thế Hữu Toàn

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文