Sự thật bất ngờ đằng sau tin đồn “bắt cóc trẻ em” gần trụ sở Công an

19:57 29/08/2016
Về thông tin vụ bắt cóc trước trụ sở Công an do người dân đưa lên mạng xã hội là hoàn toàn không có. Đây chỉ là một vụ cướp tài sản...

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xã hội Facebook xuất hiện bài viết với nội dung, “Cảnh báo bắt cóc trẻ em” gây xôn xao dư luận ở tỉnh Bình Phước. 

Điều đáng nói, vụ việc xảy ra tại một hiệu may sau lưng Trường mầm non Họa Mi (tọa lạc thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), gần Công an tỉnh Bình Phước. 

Đối tượng là một người đàn ông đi xe máy hiệu AirBlade và một ô tô du lịch 16 chỗ đậu ngay trước cổng tiệm may. Chúng tôi gặp gỡ những người trong cuộc để tìm hiểu thực hư của sự việc!?.

Chị Nguyễn Thị Minh, chủ Shop Love Baby trên đường Trường Trinh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, chủ nhân trang Facebook trên cho biết: “Em không chứng kiến vụ việc. Em nghe anh Phong là ba của bé kể lại...”.

Chị Q kể lại vụ việc

Còn chị N.T.Q, người mẹ được nhắc đến trong nội dung: “Cảnh báo bắt cóc trẻ em” trên facebook, có một hiệu may nhỏ gần ngã tư đường, phía sau Trường mầm non Họa Mi, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Bé N.Q.A con gái chị năm nay gần 2 tuổi. Hàng ngày, cháu A vẫn ở nhà cùng mẹ. N.Q.A là cô bé rất thân thiện, dễ gần không rụt rè, sợ hãi khi gặp người lạ…

Chị Q kể lại: “Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, em chuẩn bị số tiền 1,5 triệu đồng để trả tiền nhà trọ. Thấy mẹ còn đang dọn dẹp trong phòng ngủ, A cầm số tiền này ra đứng chơi ở trước cửa buồng. Khi đó, em bất ngờ thấy bóng người đi thẳng đến gần con mình đưa tay ra đón. Quá bất ngờ, em chỉ kịp kêu lên thì đối tượng giật lấy số tiền trên tay bé và bỏ chạy ra chiếc xe Air Blade dựng ngoài đường. Em hoảng quá bế bé chạy ra phía sau. Sau đó, em quay lại thấy chiếc xe máy đã chạy và xe ôtô loại 16 chỗ chạy từ từ phía sau”.

Vị trí này bé N.Q.A bị cướp giật tiền

Trả lời câu hỏi rằng, thời điểm đó chỉ có hai mẹ con ở nhà, có phải đối tượng vào bắt con chị không (?) và những thông tin về vụ việc được đưa lên trên mạng xã hội facebook đúng hay sai (?) 

Chị Q cho biết: “Sự việc diễn ra rất nhanh, đến bây giờ em cũng không biết là bắt cóc, hay cướp giật tài sản. Giờ chỉ chờ cơ quan Công an điều tra làm rõ kết luận, em chưa khẳng định vụ việc này như thế nào. Còn chị Minh viết trên Facebook không đúng sự thật. Lúc đó, em bé đang cầm ba tờ 500.000 đồng chơi một mình chứ không phải là mẹ bồng trên tay. Phải nói như vậy để bà con khỏi hoang mang”.

Sau khi xảy ra vụ việc gia đình chị N.T.Q không báo cho cơ quan Công an. Tuy nhiên, Công an thị xã Đồng Xoài đã nắm được thông tin và tiến hành điều tra vụ việc. Chị N.T.Q cho biết: “Em chưa kịp báo cho cơ quan Công an, nhưng buổi chiều hôm đó Công an đã đến mời em ra phường làm việc. Tại đây, em đã trình bày lại toàn bộ sự việc như trên”.   

Chị Nguyễn Thị Minh chủ nhân trang Facebook không chứng kiến vụ việc mà chỉ nghe kể lại

Chị Minh bày tỏ: “Hôm sau, em đã gỡ bài về vụ việc bắt cóc trẻ em xuống. Nhưng chỉ sau một ngày đăng bài về vụ trẻ em bị bắt cóc lên Facebook, đã có hơn 2.000 lượt người quan tâm chia sẻ. Em không ngờ thông tin này lại được nhiều người quan tâm chia sẻ. Em sợ quá và thấy rất phiền vì nhiều người hỏi, còn điện thoại thì rung liên tục. Một lần như vậy làm em nhớ đời”…

Chiều 29-8, Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Công an thị xã Đồng Xoài, cho biết: “Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Công an khẳng định không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Đây là một vụ cướp giật tài sản. Cơ quan Công an đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi cướp giật. Về thông tin vụ bắt cóc do chị Minh đưa lên mạng là hoàn toàn không có. Riêng chi tiết chiếc xe 16 chỗ chạy phía sau chiếc xe Air Blade chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên nên mọi người nghi ngờ đây là xe thực hiện hành vi bắt cóc”.

V.Tuyên-T.Sinh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文