Thuê người chém chủ cửa hàng mỹ phẩm

14:39 24/09/2020
Do có mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt đối với chị Lê Thị Hiền nên Phan Doãn Hùng cho rằng chị Hiền thường xuyên nói xấu Hùng cùng gia đình. Từ đó, Hùng đã nảy sinh ý định thuê người để đánh gây thương tích đối với chị Hiền...

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị truy tố đối với các bị can: Phan Doãn Hùng (SN 1968), trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); Kiều Văn Khải (SN 2000) và Hà Đăng Phương (SN 1988), cùng trú  tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; Phạm Văn Trường (1974), trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tạt axit bất thành

Theo Kết luận điều tra, do có mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt đối với chị Lê Thị Hiền (SN 1973), trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, nên Phan Doãn Hùng cho rằng chị Hiền thường xuyên nói xấu Hùng cùng gia đình. Từ đó, Hùng đã nảy sinh ý định thuê người để đánh gây thương tích đối với chị Hiền. Thông qua vợ, Hùng có số điện thoại của Phạm Văn Trường (người có khả năng đòi nợ thuê). 

Sau đó, Hùng gọi điện thoại cho Trường và tự giới thiệu tên là Nam, đồng thời hẹn gặp tại quán café trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để đặt vấn đề rằn mặt chị Hiền vì có quan hệ bất chính với em rể Hùng…

Theo thỏa thuận, Hùng yêu cầu Trường thực hiện việc gây thương tích cho chị Hiền theo hai phương án, một là hắt axit vào người, hai là chém gây thương tích. Khi thực hiện hành vi gây thương tích cho chị Hiền, Hùng sẽ trả công cho Trường với số tiền 70 triệu đồng, nếu làm tốt sẽ thưởng thêm.

Sau đó, tại  khu vực sân gôn thuộc địa phận xã Trung Minh, TP Hòa Bình (khu vực gần nhà nạn nhân), Hùng tạm ứng trước số tiền 10 triệu đồng cho Trường. Để thực hiện hành vi, Trường gọi điện thoại cho Hà Đăng Phương là người quen biết ngoài xã hội, đặt vấn đề thuê Phương đi gây thương tích, hứa sẽ trả công số tiền 70 triệu đồng, xong việc sẽ có thưởng thêm. Với số tiền ứng trước từ Hùng, Trường đưa cho Phương và Kiều Văn Khải số tiền 2 triệu đồng để đi tìm mua axit mục đích hắt vào người chị Hiền gây thương tích.

Để biết địa chỉ và mặt nạn nhân cần gây thương tích, Trường thuê xe taxi đi lên TP Hòa Bình gặp Hùng ở địa phận gần sân gôn. Lúc xe ô tô taxi đi qua cửah àng mỹ phẩm của nạn nhân, Trường yêu cầu xe đi chậm, giả vờ cầm điện thoại chụp ảnh ở phía ngoài nhưng thực chất chụp lại của hàng và chị Hiền đang đứng bán hàng để gửi cho Phương nhận dạng. Thời điểm này, Hùng tiếp tục ứng số tiền 10 triệu đồng cho Trường. Khi về đến thị xã Sơn Tây, Trường đưa 3 triệu đồng cho Phương… Trong khoảng thời gian từ 24-2 đến 1/3, Phương đã chỉ đạo Khải, rủ thêm Nguyễn Mạnh Tuấn nhiều lần đi lên TP Hòa Bình để theo dõi quy luật sinh hoạt, lịch trình đi lại của chị Hiền.

Ngày 1/3, Tuấn điều khiển xe máy chở Khải ngồi sau cầm lọ thủy tinh có chứa dung dịch axit, phát hiện chị Hiền điều khiển xe máy đi từ cửa hàng bán mỹ phẩm đến địa phận Tổ 4, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), Tuấn điều khiển xe tiếp cận sát, Khải ngồi sau hắt lọ axit vào người chị Hiển rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường Trần Hưng Đạo đi về Hà Nội. Hoảng loạn, chị Hiền đã đến trình báo với Công an TP Hòa Bình và hiện vụ án này đang được thụ lý giải quyết.  

Các bị can Phan Doãn Hùng, Kiều Văn Khải, Phạm Văn Trường và Hà Đăng Phương.

Mua dao chém vào tay nạn nhân

Thực hiện hành vi hắt axit vào người chị Hiền xong, Khải về thông báo cho Phương và Trường biết, sau đó Trường gọi điện cho Hùng để hỏi tiền công. Hùng kiểm tra lại thấy chị Hiền không bị thương tích, do vậy không đồng ý thanh toán tiền và yêu cầu Trường phải thực hiện phương án dùng dao chém gây thương tích cho nạn nhân thì mới đồng ý thanh toán đủ số tiền như đã thỏa thuận. Trường đồng ý và gọi điện thoại cho Phương làm theo yêu cầu. Để có phương tiện gây án, Phương đưa 200 nghìn đồng cho Khải đi mua 2 con dao và mang về cất giấu ở nhà Phương. Khoảng 4h ngày 20-3, Phương và Khải đi xe máy từ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đến TP Hòa Bình.

Khoảng 5h30’, phát hiện chị Hiền dắt xe máy đi ra ngoài tập thể dục, Phương điểu khiển xe máy còn Khải cầm dao ngồi phía sau đuổi theo xe chị Hiền theo hướng Hòa Bình – Sơn La. Khi đến chân dốc Trụ sở tỉnh ủy Hòa Bình  thuộc địa phận Tổ 4, phường Phương Lâm, Phương điều khiển xe tiếp cận sát ngang thân xe máy của chị Hiền, Khải ngồi sau tay phải cầm dao chém vào các ngón tay của bàn tay trái nạn nhân khi đang điều khiển xe, làm chị Hiền bị đứt rời ngón tay số II và III, đứt gân ngón IV rồi tẩu thoát về hướng đường Trần Hưng Đạo – Hà Nội. Mặc dù bị choáng váng nhưng chị Hiền vẫn nhặt hai đốt ngón tay đến Trụ sở Công an phường Phương Lâm trình báo sự việc. Sau đó, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và chuyển lên Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội cấp cứu.

Biết thông tin Phương và Khải đã thực hiện hành vi chém chị Hiền gây thương tích, Trường gọi điện thoại thông báo cho Hùng biết và yêu cầu thanh toán tiền. Hùng kiểm tra xác minh thấy chị Hiền bị chém đứt ngón tay nên đã  chuyển số tiền còn lại là 40 triệu đồng, cùng với 10 triệu đồng tiền thưởng (hoàn thành công việc gây thương tích cho nạn nhân) cho Phương, sau đó cả hai thống nhất hủy bỏ số sim và vứt máy điện thoại đã sử dụng nhằm mục đích tránh bị phát hiện. Như vậy, tổng số tiền Trường nhận của Hùng là 80 triệu đồng, đối tượng tiếp tục chuyển 60 triệu đồng cho Phương, chuyển cho Khải 500 nghìn đồng, thanh toán tiền thuê xe taxi 4 triệu đồng. Riêng Khải còn được Phương đưa cho số tiền 6,5 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự  Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng trên.

Sau đó, Phạm Văn Trường và Kiều Văn Khải đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Qúa trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Hùng, Khải, Trường và Phương về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Minh Hiền

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文