Thương vụ cuối cùng của băng nhóm tội phạm ma tuý "quốc tế hoá"
Đây là vụ án có số lượng ma túy bị bắt quả tang lớn nhất từ trước đến nay tại Việt
Cách đây gần 20 năm, Phạm Thị Thanh và Lê Mạnh Lương đã từng có mối tình thắm thiết tại thành phố cảng Hải Phòng, nơi họ sinh ra và lớn lên. Đến năm 1989, hai người bặt tin nhau khi vượt biên ra nước ngoài. Thanh dạt đến Hồng Công, còn Lương và gia đình đã nhập quốc tịch Anh.
Mấy năm gần đây, tình cờ Thanh và Lương gặp lại nhau và rồi “tình cũ không rủ cũng đến”, họ lại đến với nhau dù cả 2 đã có gia đình riêng. Có lần, Lương dẫn Trần Thị Hiền (46 tuổi), là em dâu nhưng có mối quan hệ mật thiết với ông anh rể từ nhiều năm nay đến Hồng Công chơi với Thanh. Hiền cũng đang sống tại Anh và có “thành tích bất hảo” chẳng kém ông anh rể. Lương thì 12 lần bị kết án, còn Hiền cũng 5 lần ra tòa nhận bản án, nhiều nhất với tội danh trộm cắp. Lạ rằng, 2 người đàn bà ấy biết và gặp nhau nhưng không hề ghen tuông, giành giật mà cùng chấp nhận chung với một người đàn ông. Bởi mục đích trước mắt và khát khao của chúng là cùng nhau hình thành một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia: là mua ma túy từ Lào, Thái Lan, trung chuyển qua Việt
Khoảng đầu năm 2004, Thanh giao cho Lương và Hiền sang Thái Lan và Lào móc nối với một số đầu mối chuyên cung cấp ma túy, trong đó có Trần Văn Hợi (33 tuổi), ở Nghệ An, trùm ma túy số 1 Việt Nam bị CA Việt Nam truy nã chạy sang Lào. Bọn chúng thỏa thuận với nhau sẽ nhận ma túy tại Hải Phòng với giá 4.300 USD/1 bánh. Việc vận chuyển do Nguyễn Minh Tuấn, đang ở Viêng Chăn (Lào), đảm nhiệm với giá 300 USD/ bánh.
Từ trái qua, từ trên xuống: Lê Mạnh Lương, Phạm Thị Thoa, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Minh, Trần Thị Hiền, Nguyễn Trọng Thành, Trần Văn Hợi.
Mỗi khi bọn Hợi thông báo có hàng, Lương và Hiền lại nhập cảnh về Việt Nam, dùng CMND của người khác (có trú quán tại Hải Phòng) nhưng dán ảnh chúng để thuê khách sạn tại Hải Phòng chờ hàng. Quái chiêu hơn, sau này, Lương còn thuê một căn nhà ở xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để làm kho chứa hàng. Hắn cũng mua một số nhựa phế liệu, nhưng mục đích không phải buôn bán mà để kèm ma túy vào giữa lô hàng vận chuyển, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Còn tên Nguyễn Minh Tuấn đã hình thành một chu trình vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khá tinh vi. Đó là đóng ma túy vào trong những kiện hàng phụ tùng xe máy, chuyển đến kho Paksan của Lào để Hải quan Lào kiểm tra, kẹp chì và thuê Hoàng Văn Tình, ở Đồng Hới (Quảng Bình) làm nghề lái xe, chuyên vận chuyển hàng hóa thuê cho các chủ hàng từ Lào về Quảng Bình. Sau đó tự Tuấn, có khi cùng với vợ là Khưu Bạch Nga ngụy trang vận chuyển tiếp về Hải Phòng giao cho bọn Lương. Bọn Lương, Hiền lại chuyển tiếp cho một số đối tượng khác để chuyển sang nước thứ 3. Tuy không có văn bản giấy tờ nhưng việc thanh toán luôn được bọn chúng đảm bảo bằng “luật rừng”, vì thế sau mỗi chuyến hàng, Lương và Hiền phải sang Thái Lan gặp bọn Hợi thanh toán.
Chỉ trong vòng 3 tháng, bọn chúng đã vận chuyển trót lọt 3 chuyến hàng với số lượng 156 bánh hêrôin. Đến chuyến thứ 4, táo tợn hơn, bọn chúng đã tăng số lượng ma túy lên đến 199 bánh, đóng vào 8 hộp cáctông, trong đó gửi kèm cả một khẩu súng ngắn mà bọn chúng gọi điện thoại cho nhau ký hiệu là “Đùi heo” cùng 5 viên đạn mà Lương đã nhờ Tuấn mua của Hợi với giá 60 baht tiền Thái Lan. Những chuyến hàng trước, do mặt hàng trong tờ khai của Tình là phụ tùng xe máy, sắt phế liệu đã xử lý và nhiều lần nhập hàng qua cửa khẩu chưa có vi phạm nên Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã áp dụng hình thức kiểm tra xác suất 10% trên 100% lô hàng. Tuy nhiên, do kiểm tra thủ công, không có công cụ hỗ trợ nên đã không phát hiện thấy số lượng lớn ma túy mà bọn chúng để lẫn bên trong.
Riêng ngày 25/6/2004, cùng với CA tỉnh Quảng Bình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan Cha Lo đã thay đổi hình thức kiểm hóa từ 10% lên 100%. Và thế là 199 bánh cùng khẩu súng ngắn đã bị phát hiện. Kèm theo đó là một số lượng lớn phụ tùng ôtô đã qua sử dụng và 2 quyển giấy phép liên vận Hoàng Văn Tình đã sửa chữa lại để tăng thời hạn cấp phép. Do việc phát hiện và bắt giữ chiếc xe trên được giữ bí mật nên ngay sau đó, các đối tượng đang chờ hàng là Nguyễn Minh Tuấn, Lê Mạnh Lương và Trần Thị Hiền đã bị bắt gọn.
Ngày 26/6, Cơ quan
Xin nói thêm về đối tượng Trần Văn Hợi, kẻ được mệnh danh là “trùm ma túy số 1” của Việt Nam mà báo chí đã từng đề cập đến. Hợi là đối tượng cùng lúc bị 3 Cơ quan Công an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, đó là Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.HCM và Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an. Trong thời gian trốn sang Lào, hắn lại tiếp tục là một đầu mối cung cấp ma túy cho Nguyễn Minh Tuấn vận chuyển về Việt Nam cho bọn Lương, Hiền và một số đối tượng khác là người Nghệ An trốn ở Lào và các đối tượng người Lào vận chuyển về Việt Nam...
Ngày 28/3/2005, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được “con cáo già” này tại Viêng Chăn (Lào). Xét thấy Hợi liên quan đến quá nhiều vụ án nên hồ sơ một số vụ án đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an để nhập vào vụ án Nguyễn Minh Tuấn và đồng bọn mua bán ma túy xảy ra ở Quảng Bình. Tổng cộng, Trần Văn Hợi đã mua bán trái phép 635 bánh hêrôin; 462,5g ma túy tổng hợp và 500 viên thuốc lắc...
Ngày 27/10/2005, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 7 đối tượng với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức, đồng thời ra lệnh truy nã đối với một số đối tượng như: Phạm Thị Thanh, Phạm Thị Thoa, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Minh...