Hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu tinh vi trong các kiện giấy phế liệu

08:26 12/09/2018
Sáng 12-9, các đơn vị Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (xã A Bung và A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị) tiếp tục khám xét  đoàn xe tải 4 chiếc vận chuyển giấy phế liệu từ Lào nhập khẩu về cho Công ty TNHH Minh Hoàng (trụ sở số 22 Đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ), cất giấu trái phép bên trong lô hàng này khối lượng lớn gỗ quý hiếm.


Ông Lê Chí Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, trong ngày 11-9, các lực lượng đã khám xét, phát hiện thêm hàng ngàn thanh gỗ hương và gỗ cẩm lai quý hiếm được cất giấu rất tinh vi trong các kiện giấy phế liệu nói trên. 

Theo kiểm đếm ban đầu, đến thời điểm hiện tại đã phát hiện tổng cộng khoảng 3.000 thanh gỗ quý hiếm được cất giấu như vậy, với tổng khối lượng trên 20m3 gỗ, trong đó gỗ hương chiếm 90%.

Đối tượng đã sử dụng thủ đoạn dùng khuôn đóng ép bằng thủy lực. Khuôn có hình vuông, với chiều dài các cạnh 1m, đáy khuôn và 4 thành xung quanh được lót các lớp giấy phế liệu, sau lớp giấy này được chèn một lớp giấy khác có khả năng chống thấm rất tốt và khu biệt được mùi hương của gỗ không thể bốc ra bên ngoài. 

Sau đó, gỗ được chất lên từng lớp một rồi được nén ép bằng thủy lực rất chặt. Sau khi khuôn đã được chất đầy gỗ, bên trên lại được phủ lên các lớp giấy tương tự mặt đáy, rồi dùng thép trắng cỡ 8 ly buộc chặt thành những khối hình vuông chắc chắn.

Cũng theo ông Thành, mỗi xe tải vận chuyển hơn 1.000 kiện hàng nói trên. Ban đầu, lực lượng chức năng cắt thép, khám xét 36 kiện hàng, nhưng không phát hiện gỗ cất giấu bên trong. Đến kiện hàng thứ 37, các lực lượng mới phát hiện ra thủ đoạn tinh vi kể trên.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 9-9, ông Lê Văn Phi (28 tuổi) là đại diện của Công ty TNHH Minh Hoàng đến cửa khẩu quốc tế La Lay để làm thủ tục cho 4 xe tải 74C-03189 kéo móc 74R-00051 do Nguyễn Thành Chung (35 tuổi) điều khiển; xe 74C.03398 kéo móc 74R-00118 do Lê Văn Tam điều khiển; xe 74C-03419 kéo móc 74R-00238 do Đỗ Quang Tiến (33 tuổi); xe 74C-03712 kéo móc 74R.00256 do Nguyễn Quang Thái (39 tuổi) điều khiển chở giấy phế liệu của Công ty Minh Hoàng đã được kiểm định nhập khẩu từ Lào về Việt Nam.
Các lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu La Lay tiếp tục khám xét, phát hiện hàng ngàn thanh gỗ quý hiếm cất giấu trong các kiện giấy phế liệu

Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã không qua mắt được các lực lượng chức năng. Hiện tại, các lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục khám xét xe tải thứ 4 còn lại, sau đó hoàn thành các thủ tục xử lý theo định của pháp luật.

Thanh Bình

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文