Tiếp tục vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử phản động

09:25 27/06/2018
Những ngày qua, nhiều người dân thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vô cùng phẫn nộ trước việc nhiều người bị kích động thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ trong 2 ngày 10 và 11-6. 


Trong lúc lúc cơ quan Công an đang tập trung điều tra làm rõ để đưa các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, quá khích ra xử  lý trước pháp luật thì các phần tử xấu đã tiếp cận một số gia đình các đối tượng bị khởi tố để tác động, dẫn dụ phát biểu theo chiều hướng phản ứng với các hoạt động của các Cơ quan tiến hành tố tụng, sau đó cắt ghép nội dung và dàn dựng các video clip tung lên các trang mạng xã hội để vu cáo lực lượng chức năng và tiếp tục kích động, cổ súy cho các đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật đang được điều tra để xử lý.

Bà Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, trú tại Khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) - mẹ của đối tượng Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), trực tiếp đưa con trai mình ra đầu thú (sau khi Kha bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong khởi tố về tội chống người thi hành công vụ), kể: “Việc con tôi nghe theo lời kích xúi, ném đá chống lực lượng chức năng là vi phạm pháp luật và tôi  đưa con ra trình diện mong được pháp luật khoan hồng. Tôi rất bất ngờ khi có nhiều thông tin trên mạng đưa tin con tôi là Nguyễn Minh Kha đã chết”.

Trước đó, nhiều đối tượng phản động đã dàn dựng các clip tung lên mạng xã hội có nội dung bịa đặt, vu cáo Công an đánh chết Nguyễn Minh Kha. Đáng nói là các đối tượng xấu còn dựng clip “truy điệu” Nguyễn Minh Kha nhằm gây nhiễu thông tin để gây hoang mang trong dư luận hòng thực hiện ý đồ tiếp tục kích động người dân phản đối lực lượng chức năng để gây mất ổn định về an ninh trật tự.

Bà Nguyễn Thị Hường đưa con trai là Nguyễn Minh Kha đến cơ quan Công an đầu thú, mong nhận được chính sách khoan hồng của pháp luật.

Từ những thông tin trên, bà ngoại của Nguyễn Minh Kha và nhiều người dân đã tụ tập trước trụ sở Công an thị trấn Phan Rí Cửa để tạo sức ép. “Bản thân tôi không đồng tình với việc này, lúc đó tôi đã khuyên can mẹ mình đừng đến trụ sở Công an Phan Rí Cửa để quậy phá nữa mà hãy để các chú Công an làm việc”, bà Hường kể thêm. Riêng việc có người gọi điện thoại đến hỏi thăm và sau đó đã ghi âm lại cuộc gọi để lắp ghép vào clip để đăng trên mạng, bà Hường khẳng định: “Tôi không hề biết mình bị ghi âm hay đang được phỏng vấn. Nội dung các clip này hoàn toàn không đúng sự thật”.

Từ những tin, bài được đăng, phát trên các báo chính thống trong nước, nhất là sau việc Nguyễn Minh Kha ra đầu thú với lời khai trước đó rời khỏi địa phương để đi khám bệnh (do bị viêm phế quản) và khi đến đầu thú trong tình trạng sức khỏe bình thường đã làm bẽ mặt bọn phản động cùng “đám kền kền” bên ngoài; đồng thời, vạch mặt thủ đoạn dựng chuyện, tung tin thất thiệt của chúng nhằm thực hiện mưu đồ đen tối.      

Cũng với thủ đoạn trên, trong thời điểm sau khi các đối tượng gây rối và chống người thi hành công vụ xảy ra tại QL 1A (thuộc huyện Tuy Phong) bị khởi tố và bắt tạm giam, một số đối tượng đã lén lút tiếp cận gia đình một số bị can để tác động, dẫn dụ trả lời phỏng vấn theo hướng của chúng để bôi xấu chính quyền và lực lượng chức năng. Do cả tin, nên những người này đã trả lời và bị ghi hình sau khi được đối tượng tác động.

Bà Huỳnh Thị Mực (52 tuổi, trú tại KP Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa, Tuy Phong) - mẹ của bị can Ngô Văn Đạt, sau khi xem lại clip do kẻ xấu thực hiện tung lên mạng đã khẳng định: “Tôi bị lừa và việc này đã làm cho gia đình tôi bị xào xáo và mong bà con hãy cảnh giác với những người lạ mặt đến ghi hình”.

Tương tự trường hợp bà Huỳnh Thị Mực, bà Nguyễn Thị Lệ (45 tuổi, trú tại Khu phố Thanh Giang 1, Phan Rí Cửa, Tuy Phong) - mẹ của bị can Ngô Đức Duyên, cũng khẳng định đã bị một người phụ nữ lừa phỏng vấn. “Nếu biết đó là kẻ xấu thì tui đã đuổi không cho vô nhà rồi”, bà Lệ bức xúc kể.

Riêng đối với việc con mình tham gia gây rối và chống người thi hành công vụ, cả bà Mực và bà Lệ đều cho biết đó là những hành động sai phạm, nhất là sau khi nhìn thấy tài sản và trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí bị phá hủy. “Hiện giờ chúng tôi chỉ mong Nhà nước khoan hồng cho tụi nó”, hai người phụ nữ có con đang vướng vòng lao lý, cùng chia sẻ.

“Các phần tử phản động đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để kích động, tuyên truyền xuyên tạc, kể cả việc tung tin thất thiệt và tác động những người phụ nữ ít học, có người không biết chữ. Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, cả tin của một số người dân để thực hiện mục tiêu tuyên truyền xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận để kích động thực hiện âm mưu chống phá. Thủ đoạn này cần được mọi người cảnh giác và lên án mạnh mẽ”, một cán bộ điều tra khuyến cáo.

Thành Long

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文