Tin thêm về bé gái bị bạo hành bằng sắt nung đỏ

21:43 25/11/2017
Ngày 25-11, ông Huỳnh Văn Phẩm, ở ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, là ông ngoại của cháu N.H.N.T (7 tuổi) có nhiều vết bỏng, bầm tím nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành cho biết, gia đình ông và mẹ của cháu chỉ muốn được nhận cháu về nuôi để không bị bạo hành.

Khi phóng viên đến nhà ông Huỳnh Văn Phẩm (56 tuổi) thấy rất đông người thân đến chia sẻ thông tin. Khuôn mặt buồn rầu, ông tâm sự, nhà cách có một con sông, chưa đầy cây số, cháu ở với cha đẻ để đi học vì sợ đánh đòn mà thường ngày chạy xe đi qua nhà ông ngoại mà không dám nhìn vào. 

Tôi nhìn thấy cháu mà cũng không dám kêu vì sợ cháu về sẽ bị đánh đòn. Ngay cả mẹ đẻ của cháu nó cũng không dám nhìn vì sợ cha thấy về bị đánh, cứ thế tình cảm ông cháu, mẹ con ngày càng trở nên xa lạ nghe mà đau lòng.

Ông Huỳnh Văn Phẩm, ông ngoại của cháu T. đã mấy đêm mất ngủ chỉ mong đón cháu về nuôi.

Cô Lương Thị Kim Yến, giáo viên của Trường tiểu học Vĩnh Hòa 1 xã Vĩnh Hòa Hiệp nơi cháu T. đang học cho biết, em T. đang học lớp 2, khi thấy em hay mang khẩu trang vào trong lớp, các thầy cô phát hiện trên mặt và hai cánh tay của em có nhiều vết bầm tím nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành mới thông tin cho mọi người biết.

Cô Lê Thị Đậm (50 tuổi), nhà ở ấp Vĩnh Thạnh đối diện bên kia sông là nhà cha bé T cho biết, việc cháu T. bị đánh ở đây tôi có nghe vì những trận đòn thường xảy ra vào khuya là có tiếng khóc. Nhiều người ở cái ấp này biết nhưng thấy mẹ kế của cháu hung dữ không ai dám lên tiếng, thành thử cháu bé cứ bị đánh hoài. 

Mẹ của cháu T., chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi) cho biết, khi vợ chồng chia tay, cháu ở với cha, nghe mọi người nói cháu hay bị đánh đòn thành thử tôi cũng không dám gặp cháu vì nếu gặp chỉ sợ cháu về lại bị đánh đòn. Khi sự việc xảy ra, nhìn thấy những vết thương của con tôi như đứt ra từng khúc ruột và chỉ mong sao sớm được nhận con về để nuôi.

Mẹ đẻ Huỳnh Thị Bích Vân (thứ nhất từ trái qua) cùng với ông Ngoại và cô giáo Lương Thị Kim Yến cung cấp thông tin cho báo chí.

Cô Nguyễn Thị Hằng, chi hội trưởng phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Hòa Hiệp cho biết, khi hay tin cháu T. bị bạo hành với vai trò của mình tôi đã kịp thời báo cho xã để can thiệp cách ly cháu bé đưa về cho mẹ đẻ theo nguyện vọng nhưng, bà nội và cha cháu giữ lại không muốn trao cháu T. cho mẹ đẻ.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang vào cuộc để điều tra tìm hiểu nguyên nhân sự việc để bảo vệ quyền lợi của cháu bé và mẹ đẻ.

Đức An

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Liên quan sự cố tai nạn lao động trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin ban đầu, chiều nay (17/3), Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam cùng Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã có văn bản thông tin đầy đủ về vụ việc này.

Việc điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình tại nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đang đặt ra bài toán mới cho thí sinh và gia đình trong mùa tuyển sinh năm 2026. Không chỉ cân nhắc dựa vào năng lực, sở thích, người học ngày càng chú trọng đến khả năng tài chính khi lựa chọn ngành học, trường học để hành trình học tập không bị gián đoạn.

Dù các sàn giao dịch việc làm trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch, nhất là tại các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng theo con số thống kê tỷ lệ kết nối thành công chỉ nằm ở mức 30%. Trong khi hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 15 đến 25 triệu đồng không tìm được chủ, thì nhiều người lao động có bằng cấp vẫn chật vật với các thách thức việc làm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文