Tóm gọn kẻ lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

07:19 09/12/2019
Sau khi gây ra 2 vụ lừa bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc, Chấu Xuân Bình, tên gọi khác là Cư Páo (SN 2000, trú tại thôn Bồ Quý, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) nhanh chân sang Trung Quốc lẩn trốn.


Thông thuộc địa bàn, lại biết ngoại ngữ, Bình thoắt ẩn, thoắt hiện... Việc bắt giữ đối tượng vì thế là một thử thách đối với sự kiên trì của các cán bộ Đội Truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai. Với sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm và sự chỉ đạo sát sao của Thiếu tá Phạm Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, Bình đã bị bắt giữ sau 2 năm bỏ trốn.

Sau khi bố mẹ qua đời, Cư Páo được cặp vợ chồng ở Bản Lầu, Mường Khương nhận làm con nuôi rồi đổi tên thành Chấu Xuân Bình. Xã biên giới nơi Bình sinh sống tiếp giáp với biên giới Việt Nam- Trung Quốc, hai bên lại có mối quan hệ thân tộc, dân tộc nên Bình thường xuyên qua lại và có mối quan hệ với các đối tượng ở bên kia biên giới...

Đối tượng Chấu Xuân Bình.

Khoảng tháng 7-2016, Bình cùng với Sùng Seo Vảng (SN 1996, trú tại xã Bản Lầu), cũng là một thanh niên lười lao động, chơi bời hư hỏng sang khu vực Mã Hoàng Pao, Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc chơi. Tại đây, Bình giới thiệu cho Vảng gặp và làm quen với người đàn ông Trung Quốc tên là Lình và được Lình đặt vấn đề về Việt Nam tìm phụ nữ sang Trung Quốc bán với giá từ 12 đến 15 nghìn nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), tùy theo hình thức của các nạn nhân.

 Cuối tháng 9-2016, thông qua Cư Seo Quang (SN 2000, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), Vảng có số điện thoại của Giàng Thị S (SN 1999), khi đó đang là học sinh của một trường THPT số 1 của một trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Với rắp tâm thực hiện hành vi mua bán người, Sùng Seo Vảng đã gọi điện, làm quen với S và dùng những lời lẽ yêu đương để tán tỉnh S. Qua các cuộc nói chuyện, Sùng Seo Vảng biết S ở cùng nhà trọ với Giàng Thị T (SN 1999, cũng trú tại tỉnh Lào Cai).

Một ngày cuối năm 2016, tại một quán Internet trên địa bàn thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, các đối tượng gồm Sùng Seo Vảng, Cư Seo Quang và Vàng Seo Vảng (SN 1997, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã bàn bạc nhau lừa bán hai nạn nhân S và T sang Trung Quốc lấy tiền chia nhau.

Ban đầu, Quang không đồng ý vì S và T có quen biết Quang nhưng các đối tượng vẫn thống nhất việc bán người. Sùng Seo Vảng sau đó đã liên lạc, rủ S và T đi Sapa chơi...  

Sau khi hai nạn nhân đồng ý, Sùng Seo Vảng mới nói cho Vàng Seo Vảng và Cư Seo Quang biết là đã rủ được hai nạn nhân đi chơi; đồng thời lôi kéo Sùng Seo Vảng và Cư Seo Quang cùng tham gia vào việc mua bán người. Sau khi thống nhất kế hoạch, các đối tượng rủ Bình cùng tham gia, Bình đồng ý...

Trên đường sang Mường Khương, hai nạn nhân S và T nghi ngờ bị lừa bán gặng hỏi thì Sùng Seo Vảng nói dối rằng sang Mường Khương dự sinh nhật của một người bạn rồi thì sang Sapa chơi. Hai nạn nhân không đồng ý thì bị các đối tượng ép buộc đưa sang Trung Quốc.

Trên đường đi, lợi dụng sơ hở của Sùng Seo Vảng, Vàng Seo Vảng, Cư Seo Quang và Chấu Xuân Bình, nạn nhân T đã bỏ trốn về Việt Nam còn S thì bị các đối  tượng, trong đó có Bình đưa sâu trong nội địa Trung Quốc. Bình và đối tượng người Trung Quốc là Lình tiếp tục đưa S vào sâu trong nội địa bán... 

Do chưa lấy được tiền, Bình ở lại Trung Quốc chờ còn các đối tượng gồm Sùng Seo Vảng, Vàng Seo Vảng và Cư Seo Quang quay về nước. Về phần bị hại T, sau khi trốn thoát đã lội qua suối Pạc Chì về Việt Nam rồi đến Công an xã Bản Lầu trình báo.

Bị hại S, sau khi bị mua đi, bán lại nhiều lần vào sâu trong nội địa Trung Quốc đã được giải cứu và trao trả về nước vào ngày 19-1-2017, qua đường cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Các đối tượng Cư Seo Quang, Sùng Seo Vảng và Vàng Seo Vảng sau đó đã bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định vào tháng 4-2016, Bình còn cùng với Sùng Seo Vảng thực hiện một vụ mua bán người khác, nạn nhân là hai người phụ nữ Mông, tuổi đời còn rất trẻ gồm Vàng Thị C (SN 2000) và Má Thị T (SN 1999, cùng trú tại Lào Cai).

Các đối tượng thống nhất bán hai nạn nhân với giá 24 nghìn NDT. Nhưng đến ngày 5-5-2015, hai nạn nhân bỏ trốn được về nước nên Bình và các đối tượng trong ổ nhóm không được người Trung Quốc trả tiền. 

Về phần Bình, khi biết các đối tượng trong ổ nhóm đã lần lượt bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thì nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc.

Để bắt giữ Bình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hai năm kể từ khi lệnh truy nã phát đi, Đội Truy nã, truy tìm đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm; tổ chức các lực lượng nắm bắt thông tin về Bình và vận động đối tượng đến Cơ quan Công an đầu thú nhưng tung tích của đối tượng vẫn là một ẩn số.

Ngày 28-11, tổ công tác của Đội truy nã, truy tìm nhận được thông tin của người dân phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống Bình xuất hiện tại khu vực biên giới Mường Khương. Sau khi báo cáo và nhận được sự đồng ý của Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, một tổ công tác của đơn vị đã gấp rút lên đường vào địa bàn.

Ở địa bàn vùng cao, các đối tượng có mối quan hệ thân tộc, dân tộc gắn bó, vì vậy yêu cầu đặt ra đối với tổ trinh sát đó là phải giữ được bí mật thông tin, đây là chìa khóa của sự thành công. 

Qua rà soát, Đội truy nã, truy tìm phát hiện trước đó đối tượng đã xuất hiện tại nhà một người bác ruột tại xã Lùng Khâu Nhin, huyện Mường Khương. Khi tổ công tác có mặt tại địa điểm nghi vấn trên thì đối tượng đã bỏ đi cách đó không lâu. Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác truy nã, truy tìm, các trinh sát nhận định đối tượng chưa thể đi xa. Vì thế, họ tập trung vào các mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết của Bình tại huyện Mường Khương.

Và nhận định của họ là hoàn toàn chính xác, quá trình rà soát, tổ công tác của Đội truy nã, truy tìm có thông tin Bình xuất hiện ở địa bàn xã Nậm Lư, huyện Mường Khương. Tiết trời biên giới có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn trong ngày, trong khi để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, bữa ăn của trinh sát trong những ngày đó chủ yếu là lương khô và bánh mỳ.

Rạng sáng 30-11, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã khiến cái lạnh ở biên cương càng thêm tê tái. Trong bóng tối nhạt nhòa, tổ công tác của Đội truy nã, truy tìm căng mắt quan sát. 2h ngày 30-11, họ phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện ở địa bàn.

Sau khi bí mật nhận diện, tổ công tác đã tiến hành áp sát, quật ngã đối tượng. Phát hiện bị vây bắt, Bình chống trả quyết liệt... nhưng đã không thoát được sự vây bắt của các trinh sát Đội truy nã, truy tìm. Việc bắt giữ Bình đã kết thúc hành trình 2 năm săn tìm kẻ mua bán người liều lĩnh. 

Xuân Mai

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文