Tống tiền tiện thể "xin tình"
Ngay khi nhận tin vụ tống tiền qua điện thoại vào ngày 6/12 do nạn nhân là một cô gái 23 tuổi hiện đang tạm trú ở phường 2, quận Tân Bình trình báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình đã lập tức tung lực lượng trinh sát vào cuộc.
Sau 48 giờ theo dõi hoạt động của kẻ tống tiền, lúc 11h ngày 8/12, các trinh sát đã bắt quả tang thủ phạm với đầy đủ tang vật của vụ tống tiền này…
Cô Nguyễn Kim Loan (23 tuổi), quê ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hiện đang tạm trú tại căn hộ ba tầng 11F/4 đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) cho biết: Vào tháng 9/2006, cô từ quê lên TP HCM.
Qua một người bạn giới thiệu cô đã quen với ông Byron (quốc tịch Mỹ, khoảng 50 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Đóng gói thủy, hải sản, gọi tắt là USPC, có trụ sở ở Khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau đó, ông Byron đã thuê căn hộ trên với giá 800 USD/tháng cho cô chung sống với ông.
Ngày 6/12, cô nhận được một cuộc điện thoại gọi từ số máy di động 0903… với nội dung "… Tôi là người do bà T., vợ ông Byron thuê để theo dõi mối quan hệ tình cảm của ông Byron. Bây giờ, nếu cô không muốn tôi tố giác với bà T. nơi cô đang chung sống với ông Byron thì chuẩn bị 10 triệu đồng, cách thức giao nhận tôi sẽ hướng dẫn sau. Nếu không nghe lời thì coi chừng hậu quả khó lường đấy...". Vì lo sợ và cũng không muốn mất tiền, cô Loan đã đến báo Công an.
Trưa 7/12, kẻ tống tiền lại gọi đến bảo cô Loan cho số tiền 10 triệu vào một túi xốp đen, bên trên để vài thứ trái cây và đúng 14h đến siêu thị Văn Lang trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) chờ hướng dẫn tiếp theo. Khi cô Loan đi taxi đến đây thì người đàn ông giấu mặt lại gọi điện bảo cô đi taxi đến siêu thị Bình Dân cách đó hơn 1km. Tiếp đó, hắn lại gọi điện bảo Loan cho taxi lên cầu vượt Quang Trung và khi đến giữa cầu thì thả bọc tiền xuống chân cầu sẽ có người nhận.
Loan không đồng ý vì cho rằng, như thế không an toàn, lỡ có người lạ nhặt thì sao. Kẻ tống tiền lại gọi điện bảo cứ chạy lên cầu hắn đang theo sau và khi nào ngang qua taxi hắn ra hiệu thì Loan phải mở cửa xe đưa bọc tiền cho hắn.
Cuộc thỏa thuận không thành vì Loan cho rằng, hắn ta bày quá nhiều trò phức tạp nên cô quay về. Kẻ tống tiền đành tạm ngưng "cuộc chơi" sau khi buông vài lời đe dọa trên điện thoại.
Lúc 10h30' sáng 8/12, hắn lại gọi điện đến bảo Loan chuẩn bị, hắn sẽ cho xe taxi vàng (08.8111111) đến nhà đón cô đi giao tiền. Trong lúc Loan chuẩn bị ra xe thì hắn lại gọi điện cho cô biết là hắn đã có mặt trước nhà. Ngay khi Loan ra khỏi cửa thì hai thanh niên đi trên xe Wave đỏ BKS 61H7-7759 tới bảo cô đưa tiền.
Khi chiếc túi xốp đựng 10 triệu đồng nằm trong tay chúng thì các trinh sát cũng đồng loạt xuất hiện, hai gã thanh niên thấy nguy liền vứt xe chạy bộ vào con hẻm gần đó, rồi phóng qua con mương nhỏ bất chấp tiếng súng cảnh cáo phía sau.
Hơn 10 phút truy đuổi, các trinh sát đã tóm gọn cả hai đưa về trụ sở Công an với tang vật gồm túi tiền và chiếc ĐTDĐ có số sim đã nhiều lần gọi tống tiền cô Loan.
![]() |
| Tang vật vụ án. |
Tại cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình, hai tên Phạm Sỹ Hải (26 tuổi), quê ở Nghệ An và Đoàn Văn Phương (26 tuổi), quê ở Hải Phòng khai nhận: Cả hai đều là nhân viên của Công ty USPC do ông Byron làm Tổng Giám đốc, Hải là nhân viên phòng cháy, còn Phương làm bảo vệ công ty.
Lúc đầu, Hải khai rằng, do ghen với tính tình bay bướm của ông Byron nên bà T. là Phó Tổng Giám đốc (đang có quan hệ sống như vợ chồng với ông Byron) đã nhờ hắn và Phương theo dõi xem ông Byron đang sống với bồ nhí ở đâu.
Sau khi tìm được "tổ uyên ương" của ông Tây này, Hải mới nảy ra ý định tống tiền cô bồ nhí và thực hiện như trên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra tiếp theo, Phạm Sỹ Hải xin khai lại về việc tống tiền là do Hải tự nghĩ ra bắt đầu từ bữa tiệc cưới của một người bạn đồng hương hồi đầu tháng 11/2006.
Trong bữa tiệc cưới, tình cờ, Hải ngồi cùng bàn với Hồng, Hương đều cùng quê Nghệ An. Trước đó, Hương cũng làm tạp vụ ở Công ty USPC nhưng vừa mới nghỉ việc. Trong một dịp tình cờ khi biết ông Byron muốn tìm một người giúp việc nhà, Hương đã giới thiệu Hồng vào giúp việc ở căn hộ "tổ uyên ương" của cô Loan và ông Byron.
Nắm bắt được những thông tin này, Hải đã "điều nghiên" kế hoạch tống tiền và đến ngày 6/12 thì bắt đầu thực hiện. Sau khi bày ra các mánh khóe liên tục thay đổi địa điểm để đánh lạc hướng Công an mà vẫn chưa lấy được tiền, Hải cảm thấy lo lắng nên về rủ thêm Phương nhập cuộc với lời hứa sẽ chia tiền cho Phương.
Trong hai ngày 6 và 7/12, trong những lần gọi điện thoại tống tiền cô Loan, Hải còn kèm theo nhiều lời gạ gẫm ngỏ ý muốn quan hệ tình cảm với cô. Lúc 0h ngày 7/12, hắn còn nhắn tin mời Loan đi uống cà phê nhưng không hồi đáp.
Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục làm việc với những người liên quan như bà T. và người giúp việc Nguyễn Thị Hồng
