Tp.HCM: Xuất hiện nhiều băng nhóm giang hồ
15 tuổi, Nguyễn Trần Tinh đã là đại ca của 8 đứa trẻ hư. Dưới sự chỉ huy của Tinh, bọn trẻ xông vào một cửa hàng điện thoại di động trên đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), đập vỡ tủ kính gom đi 10 chiếc điện thoại di động, trong đó có 8 cái là điện thoại... mô hình! Bị bắt tại trận, Trần Tinh nói đi cướp vì trong cửa hàng điện thoại có một người mà Tinh thấy... ghét!
Băng giang hồ nhí này chỉ là một trong nhiều băng nhóm ở Tp.HCM hiện nay. Các băng nhóm không chỉ tổ chức trộm cắp mà còn thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen.
Một vụ án đang còn gây chấn động ở quận 12 diễn ra vào chiều ngày 8/5/2005 tại quán Yên Kiều thuộc khu phố 2, phường Thạnh Xuân. Nạn nhân là em Lê Hoàng Huy (sinh năm 1987; ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) bị tên giang hồ Cao Thành Lâm Thy (SN 1976; ngụ quận Bình Thạnh) đâm 2 nhát dao. Huy đã chết trên đường đi cấp cứu.
Diễn biến vụ án là vào thời gian nói trên, Thy cùng nhóm bạn gồm Phát, Hiếu, Bách, Hạnh, Phước đến quán Yên Kiều để câu cá và nhậu. Lúc này trong quán đã có Huy và nhóm bạn cùng trang lứa cũng đang tổ chức nhậu ở đây. Hai cuộc nhậu sắp tàn thì xảy ra một xích mích nhỏ là Phát lớn tiếng chửi nhóm bạn của Huy “tụi bây con nít mà bày đặt nhậu nhẹt, tao là dân anh chị ở quận 4 nè”. Có men trong người, nhóm của Huy trả đòn bằng cách lấy chai nước ngọt đập vào đầu một người trong nhóm của Lâm Thy. Thế là, cuộc hỗn chiến diễn ra quyết liệt, Lâm Thy lạnh lùng dùng dao Thái Lan kết liễu mạng sống của Huy...
Sau 4 ngày truy tìm hung thủ, Công an quận 12 đã bắt giữ Lâm Thy cùng đồng bọn. Kết quả điều tra cho biết, Lâm Thy là một đối tượng sống lang thang, đêm về thường ngủ dưới gầm cầu Kiệu và đi bẫy trộm mèo để bán cho các quán nhậu “tiểu hổ”. Hiển nhiên, đám bạn của Thy cũng là những đứa chẳng vừa, toàn giang hồ “tép riu” lập thành băng nhóm để “làm ăn” và thanh toán đối thủ khi đụng chuyện.
Cùng ngày 8/5, trong khi lực lượng CA quận 12 đang ráo riết truy tìm hung thủ thì CA quận Phú Nhuận nhận được tin báo, vào khoảng 1giờ có 2 băng nhóm giang hồ thanh toán nhau tại hẻm 96, đường Phan Đình Phùng, phường 2. Hậu quả là Hoàng Ngọc Hậu (SN 1980; ngụ phường 17, Phú Nhuận) bị chém trọng thương và chết tại bệnh viện.
Nguyên nhân của vụ án mạng này là trước đó, Hậu có mâu thuẫn với băng giang hồ gồm 5 tên Kiệt, Trung, Đỉnh, Trí và Hùng (đều ngụ ở Phú Nhuận). Băng này nuôi ý định sẽ trừ khử Hậu, nên tối 7/5 bọn chúng mang 3 mã tấu, 1 côn nhị khúc rồi tập hợp nhậu ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Khi ngà ngà say, cả bọn kéo nhau đi tìm và gặp Hậu đang đi trong con hẻm cùng với một người bạn. Chẳng nói chẳng rằng, cả nhóm dùng mã tấu chém tới tấp đến khi Hậu gục ngã thì mới bỏ đi.
Ngoài 2 vụ giang hồ thanh toán nhau dẫn đến chết người nói trên, từ đầu năm 2005 đến nay, Cơ quan CA đã triệt phá được nhiều băng nhóm giang hồ liều lĩnh khác. Trong đó, đáng kể nhất là vụ thanh toán nhau ở khách sạn Duyên Sài Gòn (phường ĐaKao, quận 1) làm 1 người chết, 1 người bị thương; băng giang hồ sử dụng “hàng nóng” do Nguyễn Phước Lâm cầm đầu, gây ra nhiều vụ đâm chém đẫm máu ở địa bàn quận Tân Phú...
Theo một tên giang hồ có thâm niên, nay đã hoàn lương mà chúng tôi tiếp cận được thì những băng nhóm giang hồ hiện tại chỉ là bọn bọn “tép riu”. Ngày trước, giang hồ có đại ca, có đẳng cấp, số má (thể hiện rõ nét là “tập đoàn tội ác” do Năm Cam cầm đầu), còn bây giờ là sự tập hợp những đứa trẻ hư hỏng, bụi đời, hiếu thắng, muốn khẳng định "cái tôi" của mình. Đó là lý do tại sao băng nhóm giang hồ xuất hiện nhiều và để ngăn chặn tình trạng này đòi hỏi phải giải quyết từ gốc.
Cái gốc ở đây, theo Trung tá Trần Văn Đức, Phó đội trưởng Đội CSĐT về TTXH, CA quận 4, là ngoại sự giáo dục của gia đình, nhà trường, địa phương cần đẩy mạnh công tác giáo dục trẻ hư tại cộng đồng. Cách làm hiệu quả của quận 4 là khi xác định đứa trẻ hư, ngoài việc CA gọi lên răn đe, giáo dục thì Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... của phường phải thường xuyên đến tác động với cha mẹ chúng trong việc quan tâm, theo dõi về sinh hoạt cũng như những biểu hiện tiêu cực để kịp thời uốn nắn.
Tuy nhiên, trên thực tế, những băng nhóm giang hồ nổi lên trong thời gian vừa qua phần lớn lại là dân từ nơi khác đến, hoặc cư ngụ quận này nhưng hoạt động phạm pháp ở quận nọ. Mà theo những nhà chuyên môn, khi cá nhân thoát ra khỏi môi trường sống quen thuộc, không chịu sự kiểm soát của gia đình, người thân thì lập tức họ sẽ trở thành... "người khác”! Người khác đó nếu có trình độ học vấn, có tay nghề sẽ phát triển theo hướng tốt; ngược lại rất dễ cuốn vào vòng xoáy của “đồng tiền đen”. Và tác nhân gây ảnh hưởng lớn đến chính là các văn hóa phẩm độc hại được du nhập từ phương Tây. Như băng giang hồ của Nguyễn Phước Lâm, trước khi đi thanh toán đối thủ bọn chúng đã tổ chức luyện tập đâm chém, cách thức hành xử y như trong phim bạo lực; còn giang hồ tiểu tử Hòa “kiến lửa” (Nguyễn Ngọc Hòa, SN 1989; ngụ quận 4) thì có cách đâm đối thủ y như một sát thủ trong phim bạo lực Hồng Công.
Nói điều này là chúng tôi muốn đề cập đến trách nhiệm của nhà quản lý trong vấn đề kiểm soát văn hóa phẩm độc hại vì hiện tại, chỉ nói riêng về băng đĩa độc hại bị cấm lưu hành nhưng dường như ở điểm cho thuê băng đĩa nào cũng có! Tuy nhiên, yếu tố chính để giảm thiểu sự hình thành của băng nhóm giang hồ vẫn là ở khâu quản lý nhân khẩu ở địa phương. Nếu công tác này làm tốt thì chắc chắn kẻ xấu (trong số dân nhập cư) sẽ bị chặn đứng khi mới manh nha bước vào thế giới giang hồ.
Lâu nay, người dân nhập cư ở khá nhiều địa phương bị đối xử “thiếu công bằng”. Các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm... dường như không đến với họ. Nhà chức trách chỉ quan tâm đến người nọ người kia có khai báo tạm trú, tạm vắng hay không,... còn bao thứ khác ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sinh sống đều phải tự thân mà vận động. Thế là một thanh niên nghèo từ vùng xa xôi đến không tìm được việc làm, không nơi nương tựa đã đi bụi và gia nhập giang hồ, để rồi khi chuyện phức tạp diễn ra, thì chính quyền mới thở dài: “Tại dân nhập cư!” như là một lời buộc tội..