Tra tấn nhân viên gội đầu thư giãn như thời trung cổ

15:15 04/03/2009
Cứ không vừa ý chủ là Ngọc bị chúng đấm đá, dùng gậy đánh không thương tiếc. Lần mới nhất này, “ông bà chủ” quán gội đầu thư giãn dùng búa đinh đập gẫy răng, rồi lấy nước sôi dội từ thắt lưng xuống mông và bộ phận sinh dục của Ngọc gây bỏng nặng.

Chị Đỗ Thị Ngọc, 21 tuổi, con ông Đỗ Doanh Chung, 56 tuổi, ĐKNKTT và nơi ở tại số nhà 13/37/18 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Ngọc có một số phận khá đặc biệt, khi mới được 2 tuổi, mẹ đẻ của cô đã bế em gái mới sinh, bỏ 2 bố con cô trốn sang Trung Quốc.

Cảnh gà trống nuôi con, chỉ còn căn nhà tuềnh toàng trong ngách và chiếc xe xích lô cậm cạch, ông Chung chỉ cố gắng nuôi được miệng ăn của 2 bố con. Vậy là Ngọc lớn lên mà không có học hành, khi đến tuổi trưởng thành, cô đành chấp nhận đi làm tự do.

Theo ông Chung cho biết, vào một buổi chiều trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 vừa rồi, 2 bố con sang dự đám giỗ ở nhà em rể ngay cạnh. Một lúc sau khi ăn uống xong, ông Chung không thấy Ngọc đâu. Linh tính điều chẳng lành, cả nhà bủa đi tìm, nhưng không kết quả. Vài ngày sau, chú em rể ông nhận được điện thoại của Ngọc gọi về, nhưng khi hỏi địa chỉ nơi gọi thì lập tức bị cắt máy.

Thế rồi, 14h00 ngày 2/3, 1 chiếc xe ôm do 2 người đàn ông trạc 30 - 40 tuổi chở Ngọc về tận cửa trong tình trạng thân thể suy kiệt, mặt biến dạng, tay gẫy và không thể nhúc nhích.

Bàng hoàng, thương con nên ông Chung không kịp hỏi đầu đuôi, nguyên do và cũng không kịp lấy địa chỉ và số BKS xe của 2 người hành nghề xe ôm lạ.

Ông chỉ còn nhớ người điều khiển xe nói là Ngọc được 1 chiếc ôtô khách tuyến Cẩm Phả - Hải Phòng đưa về đến cầu Lạc Long, quận Hồng Bàng. Tiền xe ôm, họ đã được lái xe khách thanh toán trước.

Ngay lập tức Đỗ Thị Ngọc đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp để cấp cứu tại phòng 205, Khoa ngoại 11, nơi Ngọc đang được các thầy thuốc chăm sóc, chữa trị.

Chúng tôi đã được tiếp xúc với nạn nhân, khi cô đang kêu rên trên giường bệnh. Mặc dù đau đớn, nhưng Ngọc cố gượng kể lại toàn bộ sự tình với chúng tôi. Sau khi xong đám giỗ, Ngọc ra đường một mình và vô tình gặp một người quen tên là Hường, khoảng trên 20 tuổi.

Hường rủ Ngọc về nhà y ở Hải Dương chơi và hứa xin việc làm hộ. Vốn trí não phát triển không được bình thường, Ngọc không biết được thực hư đi theo ngay về Hải Dương, được 1 lát, Hường đưa Ngọc về thị trấn Vĩnh Bảo và 2 người nghỉ tại nhà nghỉ Hoa Sữa…

Sáng hôm sau, y "bán" luôn Ngọc cho bạn trai của y tên là Lâm, ở Quảng Ninh. Lâm cũng hứa xin việc giúp và đưa cô gái trẻ này thẳng ra quán tẩm quất, thư giãn Minh Thuý, ở Km5 Sắt Đá, thuộc thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thế là từ phút đó, Đỗ Thị Ngọc sa chân vào 1 "tổ quỉ" do 1 phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi mà cô chỉ biết tên là Thuý cầm đầu.

Ngọc còn cho biết Thuý là vợ của 1 đối tượng tên là Linh, trong ổ nhóm lưu manh côn đồ, chuyên làm luật tại mỏ than thổ phỉ, vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Chồng vắng nhà, Thuý đưa 1 đối tượng tên là Đức về chung sống ngay tại quán tẩm quất, thư giãn.

Tại đây, Đỗ Thị Ngọc sống những ngày cực nhục. Bữa ăn chủ yếu là mì ăn liền, thi thoảng được ăn cơm, nhưng thức ăn như dành cho gia súc. Ngoài phục vụ khách tẩm quất, thư giãn, Ngọc còn bị chủ quán đe đánh, giết và bắt làm nhiều việc khác. Rất nhiều lần cô đã bị 2 tên Thuý, Đức tra tấn, hành hạ dã man vì đòi về quê và không làm theo ý chúng.

Thường Ngọc bị chúng đấm đá, dùng gậy hoặc bất cứ vật dụng gì đánh không thương tiếc. Có lần, trời rét như cắt, Thuý bắt cô trần truồng, dội nước lạnh vào người và phải đứng thâu đêm đến sáng.

Lần mới nhất này, cả Thuý và Đức tập trung tra tấn cô không còn kiểu gì man rợ hơn. Chúng lấy thớt gỗ đập vào mặt, dùng gậy phang gẫy tay, dùng búa đinh đập gẫy răng, rồi lấy nước sôi dội từ thắt lưng xuống mông và bộ phận sinh dục gây bỏng nặng.

Thấy tính mạng của Ngọc đã kề cận với tử thần, Thuý liền tính bài phủi tay. Thị thuê xe ôm đưa cô nhân viên tội nghiệp ra đón xe khách, thả về Hải Phòng.

Bác sĩ điều trị Phạm Quyết Thắng cho biết, hồi 17h40 ngày 2/3, Khoa ngoại 11 tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Thị Ngọc trong tình trạng có nhiều thương tổn, bỏng 20% diện rộng, có dịch và tổ chức hoại tử. Kết quả X quang xương cho thấy nạn nhân bị gẫy cung sau xương sườn số 9 và đầu dưới xương trụ tay phải. Bệnh viện còn đang tiếp tục kiểm tra các thương tích khác.

Được biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, song những gì nhìn thấy trên cơ thể cô gái trẻ Đỗ Thị Ngọc cho thấy một hành vi mất nhân tính của những kẻ đã hành hạ nạn nhân, khiến cả tập thể các y, bác sĩ cùng các bệnh nhân và những người xung quanh đều hết sức phẫn nộ.

Đỗ Thị Ngọc nói với chúng tôi: "Mong các chú Công an điều tra, bắt giữ các đối tượng đã đánh cháu để làm rõ, trả lại sự công bằng".

Được biết, tới thời điểm này, PC 14 - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra vụ việc nghiêm trọng này

Q.Phòng - V.Thịnh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文