Trả thù tình địch bằng cách “tống tiền”

14:28 03/04/2009
Phát hiện vợ hờ quan hệ với H., Phúc rất tức giận. Phúc rất tức giận và nảy ý định dàn cảnh bắt quả tang để cưỡng đoạt tiền của H. để trả thù.

Chiều 31/3, Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, TP HCM phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Lê Phúc (60 tuổi), Trần Thị Bé Tiền (26 tuổi) và Hoàng Xuân Tùng (40 tuổi) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Vào dịp Tết Kỷ Sửu 2009, khi lái xe thuê đến một khu resort Phan Thiết, Lê Phúc làm quen với Trần Thị Bé Tiền nhân viên phục vụ. Chồng bỏ, một mình nuôi con hơn 3 tuổi nên khi Lê Phúc (xấp xỉ bằng tuổi cha của Tiền) xuất hiện, thấy Phúc nhiều tiền, Tiền chấp thuận về sống như vợ chồng. Không như suy nghĩ ban đầu của Tiền rằng tiền của Phúc là do vợ và con đang định cư ở nước ngoài chu cấp, mà mọi nguồn thu đều từ lái xe thuê. Đầu tháng 3, sức khỏe suy giảm khiến Phúc mất nguồn thu nhập, phát sinh mâu thuẫn.

Đến giữa tháng 3, Phúc phát hiện "vợ" đang quan hệ với N.M.H. (49 tuổi), một công chức Nhà nước quen biết với con của Phúc. Qua tra hỏi, Tiền thừa nhận tình cờ gặp ở quán cà phê, thấy H. thu nhập khá giả hơn Phúc nên nhiều lần Tiền lén lút hẹn H. ra khách sạn "tâm sự". Phúc tức giận, nảy ý định dàn cảnh bắt quả tang, cưỡng đoạt tài sản của H. để trả thù và dặn Tiền vẫn tiếp tục quan hệ như bình thường.

Sáng 25/3, sau khi quan hệ, H. hẹn Tiền buổi tối quay trở lại ở khách sạn Thanh Tâm (phường 5, quận Gò Vấp). Phúc gọi điện thoại rủ Hoàng Xuân Tùng cùng thực hiện kế hoạch. Tùng đến thuê phòng cùng vợ tại khách sạn trên và ngay khi nhận được tín hiệu đã cùng với Phúc ập vào phòng 302 bắt quả tang H. và Tiền đang quan hệ. Tùng và Phúc dùng vũ lực tấn công H., lấy 2 điện thoại di động, uy hiếp nạn nhân buộc lên xe taxi đến quán cà phê ở quận 12.

Tại đây, như kịch bản, Tùng dựng chuyện Phúc mượn 80 triệu đồng và số tiền này Phúc đã đưa hết cho Tiền. Sau khi Tiền giải thích mượn để sửa nhà ở quê thì Tùng và Phúc buộc H. phải có "trách nhiệm" với Tiền và ký giấy trả nợ giùm nếu không chuyện quan hệ bất chính sẽ được thông báo đến gia đình và hăm dọa thuê giang hồ lấy mạng.

Hoảng sợ, H. đành chấp nhận nhưng do chỉ mang theo 10 triệu đồng nên hẹn hôm nay sẽ đưa nốt. Để ràng buộc, Phúc ép H. viết giấy nợ 40 triệu đồng. Sau đó, Phúc chia cho Tùng 5 triệu còn lại đưa cho Tiền.

Sáng hôm sau (ngày 26/3), H. rút ngân hàng 40 triệu đồng nộp cho Phúc trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp... Không "xóa nợ" như đã hứa, vào chiều cùng ngày, thấy cưỡng đoạt tài sản H. quá dễ, Phúc đòi H. phải trả số nợ 30 triệu đồng của Tiền.

Không chỉ vậy, Phúc "phạt" H. 10 triệu đồng gọi là chi phí cho việc thuê người theo dõi mối quan hệ lén lút của H. và Tiền thời gian qua... Nhận thấy Phúc sẽ không buông tha mình, H. quyết định đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH  Công an quận Gò Vấp trình báo sự việc.

19h ngày 27/3, khi Phúc nhận tiền từ H. tại quán cà phê trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp thì bị trinh sát khống chế, lập biên bản bắt quả tang. Sau khi bắt giữ Tiền và Tùng, Công an quận Gò Vấp đã thu giữ các vật chứng liên quan gồm 25 triệu đồng, 3 xe gắn máy, 5 điện thoại di động

P.K.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文