"Trai tứ chiếng, gái giang hồ" và kết cục của kẻ buôn "cái chết trắng"
Để giải thoát cho vợ và đồng bọn bị bắt quả tang vì buôn bán ma tuý, Dũng đã dùng một chiếc dao tông dài hơn nửa mét tấn công lực lượng Công an và dân phòng, làm bị thương 4 người, trong đó có 2 người bị thương nặng.
22h30' ngày 28/3, tổ công tác của Công an phường Trung Trực, quận Ba Đình gồm Thượng úy Hoàng Ngọc Quyết, Phó trưởng Công an phường; Đại úy Trần Văn Trâm, CSKV; Trung úy Trịnh Văn Hạ, CSHS đã phối hợp cùng Trưởng ban bảo vệ dân phố và 3 đồng chí dân phòng tiến hành vây bắt quả tang ổ nhóm buôn bán ma túy trên địa bàn do Phí Thị Hà (30 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên) và Tô Ngọc Vân (18 tuổi, trú tại ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cầm đầu.
Khi các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì lợi dụng trời tối, chồng thị Hà là Phùng Tiến Dũng đã dùng một chiếc dao tông dài hơn nửa mét tấn công lực lượng Công an và dân phòng. Thị Hà và đồng bọn cũng quay lại chống cự quyết liệt để tẩu tán tang vật.
Quá bất ngờ, 4 cán bộ chức năng đã bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng là Thượng úy Hoàng Ngọc Quyết bị chém đứt 3 gân tay, mẻ xương cẳng tay, đứt 1 dây thần kinh; đồng chí Vũ Vương Ninh bị chém đứt một gân tay; 2 đồng chí khác là Trần Văn Trâm và Hoàng Văn Cường đã bị nhiều vết thương vào người. Mặc dù vậy, các anh vẫn gắng phối hợp cùng đồng đội tóm gọn đối tượng và ổ nhóm ma túy, thu con dao tông và 7 gói heroin.
Phùng Tiến Dũng, Tô Ngọc Vân và Phí Thị Hà.
Ngày 30/3, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, cho biết, CQĐT vừa quyết định khởi tố vụ án "Buôn bán trái phép các chất ma túy" và "chống người thi hành công vụ" xảy ra tại phường Nguyễn Trung Trực. Công an đang mở rộng điều tra về ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này và truy bắt thêm một số đối tượng liên quan, trong đó có một đối tượng tên là B.

Gặp chúng tôi ngay tại Công an phường Nguyễn Trung Trực, Tô Ngọc Vân vẫn đang trong cơn "vã" thuốc. Bố đi tù đã nhiều năm, mẹ buôn bán vật liệu xây dựng, Vân cũng chán học và dần lún sâu vào con đường ăn chơi, nghiện ngập. Mẹ nuôi em trai bé, Vân ở với cô ruột nhưng cũng thường xuyên bỏ nhà đi.
Vân kể rằng lúc đang học lớp 6 đã dính vào những cuộc chơi bời tốn kém cùng bạn bè xấu nên có lần mượn xe bạn mang đi “cắm”, bị phát hiện và xử lý hành chính. Lần khác, Vân lại bị Công an bắt và xử lý hành chính vì cùng bạn sử dụng ma túy. Đến lớp 8, Vân bỏ học đi lang thang và "cặp" với một cậu bạn kém mình 2 tuổi.
Phí Thị Hà cũng là một con nghiện nặng. Sau một đêm ở Công an phường, Hà liên tục bị cơn nghiện "vật" cho điêu đứng. Hà vốn quê ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, trước đây làm nghề buôn bán thịt lợn ở chợ. Ma xui quỷ khiến thế nào khi có tiền Hà lại muốn thử chút ma túy cho biết "mùi đời". Một lần lang thang xuống Hà Nội kiếm thuốc, Hà đã gặp một thanh niên kém mình 2 tuổi là Phùng Tiến Dũng (28 tuổi, HKTT tại làng Thành Công, Ba Đình).
Hai người nhanh chóng kết thành một đôi, chẳng thèm đăng ký kết hôn, không hề tổ chức lễ cưới, cứ về sinh sống như vợ chồng đã 4 - 5 năm nay. Gia đình Dũng không chịu được, vậy là hai đứa bỏ ra thuê nhà sống ở bãi An Dương. Hà dần dần lún sâu vào hút chích và để có tiền, đã lấy cái nghề buôn bán ma túy làm kế sinh nhai.
Sau khi sinh con gái 6 tháng, cả hai mang con về ở nhà Dũng tại quận Long Biên. Hà thường bán ma túy tại khu vực công cộng, nhà chờ xe buýt và với thủ đoạn kín đáo, xảo quyệt, chỉ bán cho con nghiện quen, để hàng ở gốc cây, ai hỏi thì giao tiền xong mới chỉ chỗ lấy thuốc nên rất khó bị bắt quả tang. Cách đây không lâu, Hà bị Công an phường Nguyễn Trung Trực bắt giữ vì buôn bán ma túy, nhưng do đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại. Không ngờ Hà còn lún sâu hơn vào tội lỗi. Về phía Dũng bị phát hiện nghiện ngập, cơ quan đã cho anh ta nghỉ việc để cai nghiện.
Anh Phó Công an phường trẻ nhất nhì Hà Nội và chuyện những người dũng cảm
Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện Báo CAND đã có mặt tại Bệnh viện Xanh-pôn thăm hỏi, trích Quỹ Xã hội - Từ thiện 3 triệu đồng để trao tặng 4 đồng chí bị thương. Được các y, bác sỹ bệnh viện kịp thời cứu chữa, phẫu thuật nối 3 gân tay và 1 dây thần kinh bị đứt, Thượng úy Hoàng Ngọc Quyết, Phó trưởng Công an phường đã tỉnh táo, song tay phải vẫn chưa cử động được.--PageBreak--
Quê ở Bắc Giang, năm 2000, sau khi tốt nghiệp Khoa Cảnh sát kinh tế, D21, Trường Đại học Cảnh sát (nay là Học viện CSND), anh về nhận công tác tại Đội CSKT, Công an quận Ba Đình. Là một trinh sát thuộc Tổ chống buôn lậu, anh Quyết đã lăn lộn ở nhiều địa bàn, tham gia triệt phá các ổ nhóm tội phạm. Cách đây không lâu, lần theo một đường dây ma túy Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La), anh đã phải cùng đồng đội nằm mật phục trong rừng cả tuần lễ. Khi phát hiện đối tượng đang mang trong mình gần 500 viên hồng phiến và một lượng lớn heroin, anh Quyết đã dũng cảm cùng đồng đội quật ngã đối tượng, thu giữ tang vật, vượt 300km đường rừng di lý đối tượng về nơi an toàn.
Tháng 3/2005, nhận nhiệm vụ tại Công an phường Nguyễn Trung Trực cũng là lúc anh Quyết nhận tin vui - được bổ nhiệm Phó trưởng Công an phường, phụ trách mảng hình sự và là một trong những phó Trưởng Công an phường trẻ nhất nhì Hà Nội (28 tuổi).
Chỉ 6 tháng gần đây, anh cùng đồng đội đã phá 45 vụ án ma túy, xử lý hình sự trên 50 đối tượng. Mải mê với công việc, anh chưa chuẩn bị được gì riêng cho mình và vẫn đang ở nhờ nhà chị gái tại quận Cầu Giấy. Mẹ anh, bà Phạm Thị Lâm mỗi khi lên thăm các con trai (anh trai anh Quyết hiện công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Từ Liêm) lại than ngắn thở dài vì lo lắng. Nhận tin con bị thương, bà bỏ dở bữa cơm trưa, đón xe từ Bắc Giang vào thẳng bệnh viện. Vừa chăm sóc anh Quyết, bà vừa sốt ruột vì người con trai lớn đang đi bắt đối tượng truy nã vẫn chưa thấy về!
Anh Hoàng Văn Cường, dân phòng cụm 7, bị thương vào tay, được nhân dân đánh giá là một thanh niên nhiệt huyết với công việc. Gia đình anh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mất, mẹ ốm nặng. Cảm kích trước việc chính quyền, Công an và các đoàn thể phường Nguyễn Trung Trực thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình mình, anh Cường tình nguyện tham gia công tác dân phòng của phường một cách tích cực dù tiền phụ cấp chỉ hàng tháng chỉ vỏn vẹn có 300.000 đồng.
Bác Vũ Vương Ninh nghỉ hưu năm 1995, dù là thương binh nhưng vẫn tích cực tham gia vào công tác bảo vệ dân phố và giữ cương vị Cụm trưởng đến nay. Cụm 7 của bác được coi là "điểm nóng" về ma túy, nên từ khi làm công tác bảo vệ đến nay, bác Ninh đã tham gia bắt giữ hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng tổ chức sử dụng, buôn bán trái phép các chất ma túy. Nhiều lần bị các đối tượng đe dọa, gây khó khăn trong công việc nhưng bác vẫn không nản lòng. Có lần, khi cùng Đại úy Trâm bắt đối tượng ma túy có HIV, để giải thoát cho đồng bọn, tên này đã dùng dao lam tự cắt vào cổ mình khiến máu phun ướt hết người bác và anh Trâm hòng gây sự chú ý cho đồng bọn tẩu thoát nhưng bác và đồng chí CSKV vẫn không lùi bước, xông vào tóm gọn các đối tượng.
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được Đại úy Trần Văn Trâm, vì dù bị thương nhưng vào thời điểm cận kề Đại hội Đảng lần thứ X, anh vẫn phải băng vết thương để có mặt tại địa bàn. Được biết, tối 28/3, đối tượng Hà đã dùng dao chém thẳng vào bụng nhưng do anh kịp chống đỡ nên đường dao nguy hiểm của tên tội phạm chỉ làm anh bị thương nhẹ. 31 năm gắn bó với công việc CSKV, anh đã góp phần làm trong sạch nhiều điểm nóng trong phường, 4 năm liên tục đạt chiến sỹ thi đua; 3 lần thi CSKV cấp thành phố đều đạt loại giỏi