Tranh chỗ bán nước mía, 2 người thiệt mạng

18:41 23/06/2009
Tối 21/6, từ mâu thuẫn trong tranh giành chỗ bán nước mía tại khu vực quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (SVĐ), Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Vụ việc là tiếng chuông cảnh báo về tình hình mất an ninh trật tự do hàng rong tự phát gây ra tại khu vực này…

Trận "hỗn chiến" kinh hoàng

Khoảng 21h30' ngày 21/6, tại thảm cỏ hình bầu dục trước Quảng trường SVĐ, xảy ra cãi nhau giữa chị Hảo (người làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình), là chủ quán nước mía với một số thanh niên. Nguyên nhân do số thanh niên này từ nơi khác đến bán nước mía cạnh tranh với quán của chị Hảo. Đuổi không được, chị Hảo liền gọi "hội" người làng Nhân Mỹ đang bán hàng gần đó đến "xử lý" kẻ lạ mặt.

Nhóm trai làng Nhân Mỹ gồm Lưu Danh Tùng (42 tuổi) cùng Lưu Danh Khoang, Lưu Danh Chùy lập tức vác dao ra đuổi chém. Không phải tay vừa, nhóm thanh niên kia cũng gọi một "hội" đi taxi đến mang theo dao kiếm. Hai bên lao vào đâm chém nhau khiến những người đang vui chơi tại đó hoảng hồn.

Khi Công an huyện Từ Liêm được tin báo đến giải quyết, các đối tượng bỏ chạy, để lại 2 người bị trọng thương gồm Lưu Danh Tùng và Nguyễn Cao Kỳ, 27 tuổi, ở E2 tập thể Thanh Xuân Bắc. Trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, cả 2 đã tử vong. Để tránh phức tạp có thể xảy ra, Công an huyện Từ Liêm phải tách 2 nạn nhân ở 2 bệnh viện khác nhau.

Theo một số nhân chứng cho biết, khu vực xảy ra vụ án mạng vốn là "đất" làm ăn của một số người ở làng Nhân Mỹ. Những kẻ lạ mặt đến đây bán hàng đều bị dằn mặt đuổi đi chỗ khác. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng thường sử dụng dao chặt mía để đánh nhau. Do có yếu tố "người làng" nên số đối tượng tham gia vào các vụ "hỗn chiến" thường đông và thương vong xảy ra cũng rất nghiêm trọng.

Phải cấm hàng rong

Sáng 22/6, có mặt tại khu vực xảy ra "hỗn chiến", đập vào mắt chúng tôi là rác rưởi ngổn ngang. Thảm cỏ, gốc cây, đường đi… cơ man là rác. 4 nữ công nhân của tổ vệ sinh môi trường Hợp tác xã Thành Công nhễ nhại mồ hôi. Các chị cho biết chỉ làm nhiệm vụ dọn vệ sinh tại trước Quảng trường SVĐ từ 6h sáng cho đến gần trưa mà không hết việc.

Trao đổi với Công an huyện Từ Liêm về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, Trung tá Nguyễn Viết Thanh, Đội trưởng Đội CSTT-PƯN cho biết: Quảng trường SVĐ được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT của huyện Từ Liêm. Tối hàng ngày, có khoảng 400 hàng quán hoạt động, chủ yếu là bán nước giải khát, rượu mực, hoa quả, bỏng ngô… Trong đó, chỉ có khoảng 50 quán là có điểm kinh doanh cố định, còn lại là hàng rong. Nếu như trước đây, người bán hàng chủ yếu là người ngoại tỉnh thì nay là người ở các làng xung quanh như Mỹ Đình, Mễ Trì. Thậm chí nhiều người ở các quận, huyện lân cận như Hoài Đức, Hà Đông, Đại Mỗ, sinh viên thuê trọ… cũng tham gia kinh doanh. Để giải quyết trật tự tại đây, tối hàng ngày, Công an huyện bố trí một tổ công tác 8 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSTT và Đồn Công an số 1 làm nhiệm vụ tuần tra chống đua xe trái phép và xử lý vi phạm trật tự giao thông.

Công nhân vệ sinh môi trường rất vất vả trong việc thu dọn rác do hàng rong gây ra.

"Tối nào Đội CSTT cũng xử lý hết cả quyển vé, nhưng hàng rong ở đây như ao bèo tấm. Nộp phạt xong, đợi Công an đi qua, họ lại bày bán. Không có chế tài tịch thu tang vật vi phạm, trong khi mức xử phạt chỉ 20.000 đến 30.000 đồng, nên người vi phạm sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục kinh doanh…" - Trung tá Nguyễn Viết Thanh nêu ra những khó khăn.

Không chỉ có hàng rong, việc tổ chức giao thông riêng ở Quảng trường SVĐ còn bất hợp lý khiến cho khu vực này buổi tối càng thêm lộn xộn. Buổi tối, xe đạp, xe máy của những người dân đến đây để ngổn ngang dưới lòng đường. Trong khi Quảng trường đồng thời cũng là đường giao thông chính nối 2 tuyến đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông.

Ngoài những vụ việc gây rối TTCC, cố ý gây thương tích thì tai nạn giao thông cũng là vấn đề đáng báo động tại đây. Đã nhiều lần, Công an huyện Từ Liêm tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 huyện giải quyết tình trạng hàng rong tự phát, trong đó xác định vai trò của chính quyền 2 xã Mỹ Đình và Mễ Trì trong việc quản lý, sắp xếp chỗ kinh doanh cho người dân. UBND huyện cũng đã giao trách nhiệm cho chính quyền các xã này. Nhưng đến nay, tình trạng lộn xộn do hàng rong gây ra vẫn không có chuyển biến, gây ảnh hưởng xấu tới ANTT. Điều này cho thấy chính quyền địa phương đã bó tay trong việc giải quyết hàng rong tại đây.

Được biết, trên địa bàn huyện Từ Liêm hiện chỉ có khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm trong danh sách cấm bán hàng rong của thành phố. Để giải quyết triệt để phức tạp về ANTT, vệ sinh môi trường và TTGT tại Quảng trường SVĐ Mỹ Đình, đề nghị UBND TP Hà Nội sớm bổ sung địa điểm trên vào danh sách cấm bán hàng rong, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xử lý vi phạm

Hương Vũ

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文