Tranh khách, đổ xăng đốt quán "đối thủ"

20:00 12/11/2009
Bị một quán phở Nam Định mới mở hút khách, Nguyễn Thế Kiểm đã thực hiện mưu mô hết sức độc ác, dùng xăng đốt quán để hãm hại "đối thủ".

Ngày 11/11, qua điều tra, Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Kiểm (41 tuổi), ở thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, chủ quán ăn "Bún, phở quê", về các hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Nạn nhân mà Nguyễn Thế Kiểm nhằm vào là hai vợ chồng anh Vũ Văn Quý, chị Vũ Thị Thân, quê Nam Trực, Nam Định. Hai vợ chồng anh Quý thuê 2 gian nhà cấp 4 tại thôn Thượng Cát của ông Nguyễn Văn Phấn để mở quán phở. Ngày 6/11, quán phở chính thức mở hàng, treo tấm băng zôn "Phở Nam Định chính hiệu". Quán mới mở nhưng giá cả phải chăng, ngon miệng nên đã thu hút khá đông khách trong và ngoài thôn. Toàn bộ 2 gian nhà cấp 4 được dùng để kê bàn ghế phục vụ thực khách nên buổi tối, vợ chồng anh Quý chỉ trải chiếu trên nền nhà nghỉ lưng.

Khoảng 1h ngày 8/11, vợ chồng anh Quý thức giấc bởi mùi xăng sặc sụa. Khi bật điện lên, anh Quý thấy xăng lênh láng trên nền nhà vội vàng hô hoán và mở cửa xếp sắt. Một bóng đen chạy vụt đi, để lại chiếc can nhựa trước cửa. Nghĩ có kẻ nào đó trêu đùa, anh Quý không trình báo sự việc trên.

Hiện trường vụ cháy, đối tượng Nguyễn Thế Kiểm và tang vật thu giữ.

Ngày 8/11, sang ngày thứ 3 sau khi khai trương, quán phở của anh Quý càng đông khách. Khoảng 2h ngày 9/11, vợ chồng anh Quý lại tỉnh giấc bởi mùi xăng nồng nặc. Lần này, xăng từ phía cửa chảy tràn vào nhà, thấm ướt chiếc chiếu ngủ. Anh Quý vừa chạy ra cửa thì lửa bùng phát dữ dội, bén vào đôi bàn chân thấm ướt xăng của anh Quý. Hai vợ chồng vội chạy sang gian nhà cấp bốn liền kề để thoát ra ngoài nhưng cửa đã bị buộc ngoài.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Trường là hàng xóm vội chạy sang. Phát hiện trước cửa quán phở có can xăng treo trên cột điện, được nối bằng một ống dẫn nhựa luồn vào cửa, anh Trường vội dứt dây dẫn để xăng không chảy vào nhà.

Một người hàng xóm khác là chị Nguyễn Thị Hạnh cũng khẩn trương tháo dây thép buộc ngoài cửa xếp sắt để vợ chồng anh Quý thoát ra ngoài. Anh Quý được đưa vào Viện Bỏng quốc gia cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn bộ 2 chân và cháy sém vùng mặt. Nhận tin báo, Công an huyện Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức dập lửa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Vụ cháy đã thiêu rụi chiếc xe máy Dream và một số tài sản trong nhà.

Nhận định việc đổ xăng đốt nhà trên có chủ ý, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm phối hợp PC14 đã rà soát, xác minh tất cả các mối quan hệ của vợ chồng anh Quý. Theo vợ chồng anh Quý cho biết, đến đầu tháng 11 vừa rồi, thông qua người quen, vợ chồng anh đến thôn Thượng Cát thuê nhà mở quán phở làm ăn. Vừa chân ướt chân ráo đến đây nên vợ chồng anh chưa có mâu thuẫn với ai. Tiếp tục nắm tình hình, được biết từ khi quán phở Nam Định khai trương đã hút gần như toàn bộ khách của các quán ăn gần đó, trong đó có quán "Bún, phở quê" của Kiểm, cách khoảng 100m.

Đến chiều 10/11, cơ quan Công an đã làm rõ Kiểm chính là thủ phạm vụ đốt nhà trên. Tại cơ quan Công an, bước đầu Kiểm khai nhận hành vi phạm tội. Thấy quán phở của vợ chồng anh Quý đông khách, Kiểm nghĩ cách đổ xăng vào nhà để "cảnh cáo".

Hôm sau, thấy thực khách bỏ sang hết quán phở Nam Định, Kiểm càng tức tối nên quyết thực hiện dã tâm. Người dân thôn Thượng Cát hết sức bất bình trước hành vi phạm tội của Kiểm và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trước pháp luật

H.Vũ

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文