Triệt phá băng nhóm chuyên “ăn đêm” tại các ki ốt

13:27 25/10/2013
Đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, “con mồi” mà chúng nhắm đến là các cửa hàng ki ốt, sạp bán quần áo, giày dép không người trông coi. Thời gian “hoạt động” mà chúng thường chọn vào thời điểm từ 0h - 2h sáng. Khi phát hiện sơ hở, chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi cuỗm tài sản, có vụ tài sản chúng lấy được lên đến gần 1 tỷ đồng.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, theo dõi, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Lai (40 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp), Nguyễn Văn Tình (19 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Lê, huyện Ea Súp), Ngô Đình Anh (45 tuổi) và Ngô Thị Hương (26 tuổi, cùng trú tổ dân phố 9, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội trộm cắp tài sản. Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đã bàn giao 2 đối tượng khác trong băng nhóm này là Nguyễn Ngọc Hùng (33 tuổi, trú xã Hoài Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Lê Hồng Phương (22 tuổi, trú thôn 14, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) cho Công an huyện Cư Mgar và Krông Pắk để xử lý theo thẩm quyền về tội danh trên.

Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối tượng cầm đầu băng nhóm trộm cắp này là Lê Tấn Sơn (48 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ).

Đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, “con mồi” mà chúng nhắm đến là các cửa hàng ki ốt, sạp bán quần áo, giày dép không người trông coi. Thời gian “hoạt động” mà chúng thường chọn vào thời điểm từ 0h - 2h sáng. Khi phát hiện sơ hở, chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi cuỗm tài sản, có vụ tài sản chúng lấy được lên đến gần 1 tỷ đồng.

Đầu năm 2013, đối tượng Lê Tấn Sơn (đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp) đến thuê nhà tại thôn 3, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột sống cùng với Lê Thị Lai như vợ chồng. Tại đây, đôi “mèo mả gà đồng” đã tìm cách lôi kéo một số đối tượng bất hảo như Nguyễn Văn Tình, Ngô Đình Anh, Ngô Thị Hương (là em ruột của Anh), Nguyễn Ngọc Hùng và Lê Hồng Phương tổ chức đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng Tình, Hương, Lai và Anh tại cơ quan điều tra.

Đến ngày bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Cư Mgar và huyện Krông Pắk. Trong số đó thì vụ trộm tại cửa hàng bán quần áo của bà Võ Thị Yến (50 tuổi, trú thôn 9, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) là bị thiệt hại nặng nề nhất. Vào đêm 21 rạng sáng 22/3, cả 4 đối tượng Sơn, Anh, Hương và Lai đến tiệm bán quần áo của bà Yến tại chợ Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, sau đó chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa, lấy đi hàng chục bao tải đựng quần áo các loại.

Tổng tài sản mà chúng lấy được trị giá lên đến hơn 898 triệu đồng. Số tài sản này chúng đem bán lại cho bà Trần Thị Xuân (56 tuổi, tại 161 Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) lấy tiền chia nhau tiêu xài. Không chỉ trộm cắp tài sản một cách táo tợn, mà nhóm trộm cắp này sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 19/10, Ban chuyên án Công an TP Buôn Ma Thuột đã quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu Lê Tấn Sơn đã nhanh chân bỏ trốn. Khám xét khẩn cấp tại nhà trọ của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ được 9 xe máy các loại, 1 tủ đá, 1 tủ lạnh, một số bàn ghế cùng nhiều dụng cụ gây án như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt sắt…

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý. Qua Báo CAND, Công an TP Buôn Ma Thuột kêu gọi đối tượng Lê Tấn Sơn sớm ra trình diện để được nhận sự khoan hồng của pháp luật

Văn Thành

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文