Triệt phá băng nhóm do "đại ca" Mai Đức Vượng cầm đầu

16:56 27/10/2011
Sáng 26/10, Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trao thưởng số tiền 20 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm hình sự về thành tích xuất sắc: triệt xóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm do Mai Đức Vượng (tức Tộ Tích), 30 tuổi, ở phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền cầm đầu.

Liên tiếp dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Mai Đức Vượng từ lâu vốn nổi tiếng ở Hải Phòng là kẻ có máu mặt trong đám giang hồ đất Cảng. Khi còn ở tuổi vị thành niên, hắn đã tập hợp đàn em, "lấy số" ở Hải Phòng. Có trong tay hơn 20 tên đàn em đều thuộc diện "coi trời bằng vung", hắn tổ chức một "công ty" cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, mở quán karaoke VT ở số 280 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền và kiêm "dịch vụ" đòi nợ thuê, giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng súng, dao, kiếm. Từ năm 2008 đến khi bị bắt, Vượng cùng đàn em gây ra 6 vụ trọng án trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 5/2008, anh Nguyễn Thế Mạnh, 28 tuổi, ở phố Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An đến cắm chiếc xe máy tại cửa hàng cầm đồ của Vượng ở phố Đà Nẵng. Vì anh Mạnh chưa có tiền chuộc xe nên xảy ra mâu thuẫn với Vượng.

14h ngày 18/5/2008, tại khu vực cầu vượt Đông Hải (quận Hải An), Vượng sai 3 đàn em phục sẵn dùng súng bắn đạn hoa cải, bắn thẳng vào bụng anh Mạnh khiến anh bị thương, giảm 81% sức khỏe. Tới tháng 10/2009, Vượng chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng bắn trọng thương anh Vũ Hưng Ngọc, 30 tuổi, ở phố Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Tiếp đó, khoảng 14h30' ngày 28/12/2009, tại khu vực ngã 3 Phạm Minh Đức, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Mai Đức Vượng cùng 3 đàn em phục sẵn, dùng dao nhọn đâm anh Trần Doãn Chung, 30 tuổi, ở phố Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Hậu quả làm anh Chung bị thương, giảm 11% sức khỏe. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nợ tiền cá cược bóng đá, khiến Vượng cùng đàn em ra tay "xử' anh Chung.

Để tăng nguồn thu, nuôi đàn em dưới trướng, Vượng mở quán karaoke VT, ở số 280 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền. Trong một lần đến hát tại quán VT, anh Lê Biên Cương xảy ra mâu thuẫn với đàn em của Vượng. Không ngần ngại, 2h ngày 25/5/2011, Vượng điều 5 tên đàn em truy đuổi, dùng súng hoa cải bắn thẳng vào mặt anh Cương làm anh bị thương khắp vùng mặt với tỷ lệ thương tích 19%...

Truy tìm theo những dấu vết "án mờ"

Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: "Mai Đức Vượng cùng đồng bọn gây ra một loạt vụ trọng án có tính chất hết sức manh động, côn đồ. Tuy nhiên, trong các vụ án trên, hầu hết các vụ đều là "án mờ", đối tượng gây án đều bịt mặt, đi xe không biển kiểm soát, gây án trong những thời điểm vắng người, hầu như không có nhân chứng. Trước những vụ trọng án trên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) xác lập các chuyên án 210G,511S và 811G để điều tra, làm rõ".

Sau khi gây ra một loạt vụ án, biết bị lực lượng Công an điều tra, truy bắt ráo riết, Vượng cùng một số tên đàn em trốn ra nước ngoài. Tuy ở nước ngoài nhưng hắn vẫn gọi điện chỉ đạo cho đàn em ở trong nước gây án. Một số tên từ nước ngoài, khi có lệnh của "anh Vượng" liền về nước, tham gia gây án rồi lại trốn ra nước ngoài. Những tên ở Hải Phòng, sau mỗi lần gây án trên địa bàn thành phố liền bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam như Lâm Đồng, Đồng Nai… Tại đây, chúng tiếp tục gây ra 6 vụ án ở các địa phương này.

Trung tá Nguyễn Sinh Viên, Đội trưởng đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) cho biết: Mai Đức Vượng cùng đồng bọn có quan hệ xã hội khá phức tạp, thực hiện các chuyên án trên, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật. Do các vụ án trên đều là án "mờ", nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Xác định Mai Đức Vượng sau khi gây án đã trốn đi nước ngoài, chúng tôi đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp với Công an nước bạn, bắt được tên Mai Đức Vượng cùng 1 tên đồng bọn.

Sau 4 năm kiên trì truy tìm theo dấu vết của ổ nhóm tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, Công an nước bạn và Công an một số tỉnh, thành phố bắt được tên cầm đầu Mai Đức Vượng cùng một số tên đồng bọn. Tang vật thu giữ là 1 súng quân dụng, 1 súng hoa cải, 1 áo giáp chống đạn cùng nhiều tang vật khác. Hiện Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, truy bắt những tên còn lại trong ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này

Việt Hòa

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文