Triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc

09:39 27/09/2013
Sau thời gian ngắn nhận được thông tin của các bị hại, Công an huyện Gio Linh, Quảng Trị đã nhanh chóng triệt phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ) đi Hàn Quốc; tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, đề phòng các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này…

Trung tá Hoàng Văn Sự, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Gio Linh, cho biết: Cuối tháng 7-2013, Mai Văn Việt, Nguyễn Thanh Tình, Trần Văn Long, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Thị Hoài Sương (cùng trú xã Trung Giang, huyện Gio Linh); Hồ Xuân Tuân, Võ Thị Nga (cùng trú thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quốc Cường (trú xã Triệu Trạch và Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) có đơn tố cáo các đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (trú thôn Nam Sơn, xã Trung Giang), Ngô Anh Tuấn (trú khu phố 4, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị), Lê Đạo (trú huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), đã lừa đảo bà con đi XKLĐ tại Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Xác minh nội dung đơn tố cáo là có thật, ngày 9/8/2013, Công an huyện Gio Linh đã xác lập chuyên án để điều tra.

Một số đối tượng trong vụ án.

Do Minh Tuấn, Anh Tuấn không có mặt tại địa phương nên tổ công tác gồm 4 đồng chí đã phải vất vả lặn lội nhiều ngày khắp các tỉnh, thành phía Nam để xác minh. Qua đó, đã xác định được: Tháng 4/2012, sau khi một số bà con ngư dân ở Trung Giang do biết Minh Tuấn đang làm ăn ở Sài Gòn nên gọi điện hỏi có nơi nào tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc. Minh Tuấn liền liên hệ với Anh Tuấn lúc này đang ở Trảng Bom, Đồng Nai để hỏi lại. Anh Tuấn lại liên hệ với Lê Đạo (trú tổ dân phố 4D, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) để hỏi việc này. Sau đó, cả 3 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất chọn lấy một mẫu đơn tuyển dụng XKLĐ đi Hàn Quốc có ở trên mạng, sửa lại cho phù hợp với tên tuổi, địa chỉ, điều kiện tham gia tuyển dụng của người lao động…

Đặc biệt, bọn chúng còn nghĩ ra cách lấy lòng tin của người muốn đi XKLĐ, là buộc họ phải cắt, nhập hộ khẩu vào tỉnh Lâm Đồng, nơi chúng bảo đang có tuyển dụng XKLĐ đi Hàn Quốc, nếu không sẽ không đi được. Ngoài ra, các đối tượng còn làm giả con dấu, chữ ký, giấy giới thiệu của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bọn chúng…

Hành vi lừa đảo của các đối tượng suýt bị bại lộ khi đầu tháng 5/2012, chúng đưa 4 người ở Trung Giang vào Lâm Đồng, nhưng chỉ nhập khẩu được cho 3 người vào xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng lại cho biết, không có tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc với ngành nghề làm xăm lốp như trong các thủ tục hồ sơ bọn chúng viết sẵn... Mặc dù vậy, đối tượng Anh Tuấn đã “tương kế, tựu kế”, nói rằng, hắn có nhiều người bà con làm việc ở Sở LĐTB-XH tỉnh Lâm Đồng và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, việc đưa người đi XKLĐ tại Hàn Quốc vì vậy không phải là khó…

Thêm nữa, bọn chúng đảm bảo cả 4 người trên đều được học tiếng Hàn (diện đi XKLĐ) tại TP Hồ Chí Minh nên bà con đã nhanh chóng tin theo, mỗi người sau đó nộp cho bọn chúng 80 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã lừa các bị hại còn lại với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Trong đó, riêng Nguyễn Minh Tuấn lừa đảo 2 người ở Triệu Phong, chiếm đoạt riêng 125 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp tích cực của Công an huyện Đạ Tẻh, Công huyện Gio Linh đã bắt gọn tên Đạo khi hắn đang trên đường trở về lại gia đình ở thị trấn Đạ Tẻh. Các đối tượng Minh Tuấn, Anh Tuấn cũng đã bị tóm gọn tại xã Trung Giang và TP Đông Hà.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội của mình. CSĐT Công an huyện Gio Linh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với cả 3 đối tượng trên, cùng về hành vi phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng, Công an Gio Linh thông báo những ai là nạn nhân của các đối tượng, hãy đến Công an huyện trình báo nhằm phối hợp phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của băng nhóm lừa đảo này

Thanh Bình

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文