Triệt phá nhiều băng trộm cắp tài sản của người nước ngoài
TP Hồ Chí Minh có phố “Tây ba lô”, hằng ngày có hàng ngàn lượt du khách nước ngoài tìm đến để làm việc, nghỉ ngơi, dạo phố… Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách, Công an địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và thật sự mang đến một môi trường khá tốt cho du khách khắp năm châu.
Song, từ đầu năm 2014, có khá nhiều du khách nước ngoài trình báo họ bị móc túi lấy tài sản mà các vụ trộm này có một điểm chung là trước khi mất tài sản, nạn nhân đều bị một đối tượng đi xe gắn máy va quệt phải. Số vụ xảy ra nhiều đến nỗi nhiều du khách không dám đi dạo một mình.
Từ thực tế đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập chuyên án đấu tranh và giao cho Đội phòng chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4), PC45, Công an TP Hồ Chí Minh làm chủ công điều tra phá án. Nhiệm vụ được đặt ra là phải xóa sạch đường dây vì nếu để sổng một vài đối tượng thì chúng sẽ tiếp tục gây án. Nhận trách nhiệm, Đội 4 đã tung ra nhiều trinh sát giỏi nghề và họ đã nhanh chóng xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Tuyết Mai (Mai “khủng”, 49 tuổi; ngụ đường Tôn Đản, phường 13, quận 4), kẻ có 5 tiền án và 1 tiền sự về trộm cắp tài sản. Dưới trướng của Mai có khoảng chục đàn em đều “cõng” vài tiền án. Thủ đoạn của bọn này là giả vờ va chạm với nạn nhân (tất cả đều là người nước ngoài) rồi ra tay móc túi ĐTDĐ, bóp tiền…
Song chúng hoạt động không theo quy luật giờ giấc, rất giỏi cắt đuôi người theo dõi nên nhiều lúc trinh sát đành phải dừng cuộc đeo bám vì sợ bị lộ. Sau nhiều tháng trời ròng rã đeo bám ngày đêm, Ban chuyên án đã áp dụng thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ phối hợp và cuối cùng đã tóm gọn được Mai cùng 11 đồng bọn vào cuối tháng 6/2014. Bọn chúng khai đã thực hiện trót lọt hơn 200 vụ móc túi với số tiền chiếm đoạt trên 300 triệu đồng.
Nếu như những chuyên án nói trên đã góp phần rất lớn trong việc cải thiện môi trường du lịch và phòng chống vấn nạn làm giấy tờ giả thì chuyên án bắt giữ 16 đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ôtô liên tỉnh lại làm nức lòng những ai là chủ xe ôtô và cánh tài xế. Bởi lẽ, băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Ôi (tự Sáu “đen”, 45 tuổi; ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh; có 4 tiền án và 3 tiền sự liên quan đến trộm cắp) cầm đầu chính là thủ phạm của hầu hết các vụ mất cắp phụ tùng ôtô ở TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khác.
Và những người vui nhất có lẽ là chủ xe ôtô loại Mercedes Sprinter vì Ôi là “chuyên gia” đánh cắp “bộ não” (tức toàn bộ phần điều khiển xe) của loại xe này. Mã mỗi “bộ não” như vậy có giá trên dưới 200 triệu đồng nhưng Ôi mang bán lại chỉ vài ba chục triệu đồng. Kể từ khi Ôi và hơn 10 đồng bọn sa lưới vào tháng 6/2014 thì tình trạng mất cắp phụ tùng ôtô gần như rất ít khi xảy ra ở TP Hồ Chí Minh. Thi thoảng có vài vụ mất cắp nhưng cũng chỉ là những loại phụ tùng bên ngoài như kính chiếu hậu, cần gạc nước, logo…
Ngoài ra, cũng trong những tháng đầu năm 2014, Đội 4 còn khám phá nhiều chuyên án “rút ruột” container, trộm nhập nha, băng nhóm tiêu thụ xe gian… mang tính chất liên tỉnh, liên quốc gia. Với ngần ấy chuyên án, chúng tôi có cảm giác gần như Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội 4 đã làm việc không ngơi nghỉ, bất luận ngày đêm mới có những kết quả đáng biểu dương như vậy. Thế nhưng, khi được hỏi đến, những người phá án ở đây chẳng ai kể công, chẳng ai kêu khổ. Và những ngày này, họ lại tiếp tục âm thầm rong ruổi đó đây để khám phá thêm nhiều chuyên án mới đem lại bình yên cho người dân thành phố…