Bình Phước:

Triệt phá ổ "nhện" bên rừng cao su

08:30 29/08/2005

Để có nhiều tiền từ nguồn thu lợi bất chính, Ung Thị Cúc (40 tuổi), ngụ tại ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, mở quán nước kinh doanh ngay tại nhà, nhưng thực chất là tổ chức hoạt động mại dâm.

Người ta thấy lúc nào trong nhà Cúc cũng đông người, nhất là vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Cúc bố trí người cảnh giới, tạo đường "thoát hiểm" từ nhà ra vườn cao su phía sau. Ung Thị Cúc còn móc nối với một số người là những cán bộ đã tha hóa, biến chất đang làm việc tại xã để tạo "ô dù", sẵn sàng hỗ trợ Cúc hành nghề khi có sự cố. Chính vì vậy, ổ "nhền nhện" bên rừng cao su của Ung Thị Cúc hoạt động từ đầu năm 2004 đến nay đã gây mất ANTT, gây bất bình trong nhân dân.

Trong nhà Cúc, lúc nào cũng có từ 4 - 5 gái mại dâm núp dưới danh nghĩa tiếp viên giải khát sẵn sàng phục vụ khách. Trước thực tế nhức nhối này, một số hộ dân đã làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Bình Phước.

Xét thấy đây là một tụ điểm hoạt động mại dâm tồn tại đã lâu, ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng xác minh, điều tra triệt phá. Sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động của ổ mại dâm cũng như các mánh khóe của Ung Thị Cúc, lúc 15h ngày 23/8, lực lượng Công an Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Bình Phước đã tiến hành kiểm tra "quán giải khát" do Ung Thị Cúc làm chủ. Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang Cúc đang tổ chức cho 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà. Một gái bán dâm tên Nguyễn Thị T. (20 tuổi), quê ở Trà Vinh khai: "Mỗi lần bán dâm được bao nhiêu không biết, nhưng bà chủ (Ung Thị Cúc) bắt phải nộp cho bà ta 50.000 đồng. Để có "hàng mới" cho khách, bà chủ chỉ cho chúng em ở 20 ngày đến 1 tháng. Khi tìm được người mới, chúng em phải tự tìm nơi khác để hành nghề".

Theo một số cán bộ điều tra Công an huyện Bù Đăng, năm 2001, Ung Thị Cúc bị TAND tỉnh Bình Phước phạt 4 năm tù về tội "Chứa mại dâm" và  "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân". Sau đó, TAND tỉnh Bình Phước lại ra quyết định hoãn thi hành án phạt tù do Cúc bị bệnh ung thư ác tính(?). Năm 2003, Ung Thị Cúc lại bị Công an huyện Bù Đăng bắt giữ về tội "Chứa mại dâm", nhưng sau đó được tha vì đang… mang thai? Trở về địa phương, "ngựa quen đường cũ", Ung Thị Cúc lại tổ chức hoạt động mại dâm. Hiện Công an huyện Bù Đăng đang thụ lý hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố Ung Thị Cúc trước pháp luật

Anh Ngọc

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文