Điều hành đường dây trộm chó rồi đứng ra mua lại

18:52 28/05/2020
Ròng rã nhiều tháng trời, các trinh sát đã xác định đối tượng Lương Văn Dương là kẻ cầm đầu đường dây trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn, chuyên tổ chức cho các đối tượng thực hiện các vụ trộm chó liều lĩnh, manh động và đứng ra thu mua lại.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra làm rõ hàng chục vụ trộm chó liều lĩnh, manh động.

Trước đó, do truy quét quyết liệt của lực lượng Công an, tội phạm trộm chó tạm lắng xuống những vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm chó. Nhiều đối tượng, ổ nhóm được dựng lên và nắm bắt mọi diễn biến hoạt động. 

Đến giữa tháng 10/2019, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Lương Văn Dương (SN 1962) trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm chó. 

Đối tượng Lương Văn Dương (X) và các đối tượng trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp.
Dụng cụ trộm chó và hung khí các đối tượng sử dụng để chống trả khi bị truy đuổi.

Để phục vụ cho việc thu mua chó, Dương thu nạp một số đàn em là các đối tượng hình sự cộm cán và phân chia thực hiện các phi vụ theo từng địa bàn. Chúng luôn mang theo hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Để che mắt lực lượng chức năng, Dương chỉ đạo cho các đàn em thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như các địa điểm giao nhận hàng. Địa điểm mà chúng chọn để giao hàng thường là những nơi hoang vắng như các khu nghĩa trang, khu vực xa trung tâm, ít người qua lại.  

Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, rạng sáng 15/5, nhiều mũi công tác được huy động bí mật áp sát ngôi nhà của Lương Văn Dương. Thời điểm Dương đang tiến hành nhận hàng cũng là lúc các tổ công tác ập vào. Lúc này Dương đang cân, thu mua chó mèo mà các đối tượng khác vừa trộm được. 

Tại hiện trường có 4 đối tượng đang giao chó, mèo cho Dương gồm: Võ Văn Thắng (SN 1993), Phạm Văn Hưng (SN 1995), Lê Xuân Đạt (SN 2001) và Võ Văn Công (SN 1998), đều trú tại xóm 3, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường 3 con chó, 1 con mèo là tang vật các đối tượng vừa đi trộm về; thu giữ thêm tại nhà 2 con chó đang được nuôi nhốt trong lồng sắt cùng nhiều chó đã được chế biến cấp đông.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ án. Theo lệnh của Dương, 4 đối tượng Thắng, Hưng, Đạt và Công chia làm 2 nhóm để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Tất cả các đối tượng này đều không có việc làm ổn định, đã từng có tiền án, tiền sự. Theo chỉ đạo của Dương, các đối tượng sau khi đi trộm chó về thì bán lại cho Dương lấy tiền tiêu xài. Dụng cụ đi trộm các đối tượng tự chuẩn bị hoặc Dương cung cấp. Chúng thường thực hiện các phi vụ vào thời điểm rạng sáng. Rạng sáng 15/5, sau khi vừa trộm được 2 con chó, Thắng và Hưng đưa đến nhà nhập cho Dương thì bị phát hiện, bắt quả tang.

 Trước đó, ngày 12/5, cũng với thủ đoạn trên, chúng đã trộm 2 con chó và bán cho Dương. Phương tiện mà chúng sử dụng là thòng lọng có gắn kích điện, khi đi chúng mang theo súng bắn đạn cao su, nếu bị người dân phát hiện chúng sẽ bắn đạn và bỏ chạy. Tương tự Thắng và Hưng, nhóm của Đạt và Công khi bị bắt cũng đang tiến hành giao hàng cho Dương. 

Trong thời gian từ 12 - 14/5, chúng đã trộm 3 con chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Theo kết quả giám định, số tang vât thu giữ tại nhà Dương có trị giá tài sản là 9,3 triệu đồng. Theo các điều tra viên, Lương Văn Dương là đối tượng có 6 tiền án, trong đó có tới 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tất cả chó, mèo mà các đối tượng trộm được đều bán cho Dương với giá 50.000 đồng/kg (chó còn sống) và 200.000 - 400.000 đồng/con đối với chó đã chết. Tùy vào các thời điểm, giá chó mèo tăng lên theo thỏa thuận của chúng trước đó. 

 

Minh Tâm

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文