Chiến công của Công an tỉnh Bắc Giang:

Triệt phá trường gà 'quy tụ' nhiều chủ doanh nghiệp

08:23 28/05/2015
Dưới cái nắng giữa trưa hầm hập gần 40 độ, hai mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bắc Ninh bí mật áp sát sới gà ở sân vận động thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, Yên Phong. Tại đây, trên dưới trăm đối tượng đang quây kín sới gà, kẻ cá độ, người đứng xem.

Xác định được rằng, bắt sới bạc giữa sân vận động trống trải là điều vô cùng khó khăn, chính vì vậy, lực lượng chức năng đã tính toán rất kỹ.

Trung tá Nguyễn Đăng Của, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, “sới” gà trên bắt đầu manh nha từ lễ hội của xã Văn Môn (giữa tháng 3 âm lịch). Lợi dụng lễ hội, một số đối tượng đem gà ra chọi nhau cho vui, nhưng có cá độ ở quy mô nhỏ. Sau lễ hội, máu cờ bạc trong nhiều đối tượng vẫn “nóng” nên tiếp tục tổ chức cá độ với quy mô ngày càng lớn hơn. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng không tổ chức thường xuyên, mà 2-3 ngày mới lập sới một lần và thường xuyên thay đổi địa điểm. Phát hiện hành vi trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập án đấu tranh. Qua đó, các anh phát hiện, sới gà thường hoạt động buổi trưa, khoảng từ 9h sáng đến 14-15h, có tổ chức trông xe cho các đối tượng tham gia.

Lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ các đối tượng. 

Sau khi tính toán kỹ lưỡng phương án, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho phá án. 13h, khi trận “độ” ở hồi thứ 6 của trận độ giữa gà tía lông vàng và gà trắng chân xanh, lực lượng chức năng đã chia thành 2 mũi giáp công, ập vào bắt quả tang. 

Tại sới bạc, cơ quan Công an đã bắt quả tang 37 đối tượng, 3 con gà, 5 xe ôtô, 53 xe máy, 32 điện thoại di động và 143 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, tang vật khác liên quan. Phát hiện lực lượng Công an, nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn trống trải bỏ chạy.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ chủ con gà tía lông vàng là Nguyễn Văn Tưởng, 30 tuổi, trú ở Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh Hà Nội, chủ gà xám chân xanh là Lê Văn Tuấn, 31 tuổi, trú ở Đồng Thanh, Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. 

Hai đối tượng trên khai nhận đã cá độ trận đấu giữa hai con gà trên giá 30 triệu đồng, nếu con nào thua thì chủ gà phải trả cho đối phương số tiền trên. Sau khi cá cược với nhau, 2 đối tượng trên nhận đặt cược của các con bạc tham gia. Ngoài ra, còn có nhiều đối tượng khác tham gia nhận tiền độ dựa trên thế trận thắng, thua giữa hai con gà. 

Ngoài việc cá độ giữa hai đối tượng trên, lực lượng chức năng còn làm rõ, các đối tượng Trịnh Văn Đoàn, 35 tuổi, trú ở Chính Trung, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh; Nguyễn Văn Khuê, 28 tuổi, trú ở Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội; Đoàn Mạnh Cường, 38 tuổi, trú ở Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang; Nguyễn Xuân Điệp, 33 tuổi, trú ở Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang… tham gia cá độ và nhận độ của các con bạc. 

Trong số “cáp” bạc (tờ giấy ghi tiền cá độ), có trận, một đối tượng tham gia cá độ lên tới hàng chục triệu đồng; tổng tiền đánh bạc ghi trong “cáp” lên tới hàng trăm triệu đồng.

Được biết, chủ con gà tía lông vàng Nguyễn Văn Tưởng từng là một học sinh giỏi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Sau khi ra trường, Tưởng đi làm một thời gian, sau đó vì quá ham mê đá gà nên bỏ việc, nuôi gà đem đi cá độ ở nhiều nơi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định, trong số các đối tượng tham gia cá độ, có một số chủ doanh nghiệp làm ăn thành đạt trên địa bàn.

Ngày 27/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ, đồng thời đang tích cực truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Phương Thủy

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文