Triệt xóa 1 trường gà chuyên nghiệp
>> Băng “tín dụng đen” chuyên bắt chẹt dân nghèo
Cách nay chưa lâu, Báo CAND từng có bài viết phản ánh về băng cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản chuyên nghiệp 5 đối tượng do tên Đinh Văn Bỉ (39 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, Châu Thành, Sóc Trăng) cầm đầu, đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng truy cứu trách nhiệm hình sự, chờ ngày ra trước vành móng ngựa.
Trong bài viết ấy, chúng tôi cũng từng nhắc tới nhân vật "U.M" với vai trò là "đại ca" của tên Bỉ. "U.M" chính là Út Mập, tên quen gọi của Đinh Văn Giang, ngụ tại số 1/27, Ngô Gia Tự, Khóm 3, Phường 6, TP Sóc Trăng. Út Mập vừa bị Công an huyện Châu Thành kết hợp cùng lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh bắt vì hành vi tổ chức đánh bạc…
Năm nay mới 30 tuổi nhưng Út Mập đã có "số má" trong giới giang hồ tại Sóc Trăng. Nhiều người dân ở TP Sóc Trăng chẳng lạ gì cái tên gọi "Út Mập", "Út Nhỏ" của y.
Khoảng thời điểm tháng 4/2010, cận kề dịp Tết Chôn Chnam Thmây của đồng bào Khmer, Út Mập tìm gặp Diệp Công Tài (41 tuổi, ngụ ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) - đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Út Mập rủ rê Tài mở điểm đá gà, cho các đối tượng khác đem gà tới đá, cả hai chỉ việc thu tiền xâu. Sau khi Tài đồng ý, Út Mập gặp Nguyễn Phú Bảnh (40 tuổi, ngụ 91, Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 1, TP Sóc Trăng) và đã nhận lời, khi chọn được điểm, sẽ cho Bảnh mang gà vào đá.
Thấy "thị trường" đã có nhu cầu thực thụ, Út Mập cho "đàn em" chạy tìm và gặp Thạch Đol (28 tuổi; ngụ ấp Xà Lan, xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Trong lần tới "khảo sát" sân sau nhà của đối tượng này, "xúc tiến" mở trường gà, Út Mập vỗ vai Đol ra vẻ đắc chí: "Chú mày có đất sống rồi. Cứ mỗi độ gà, thấp nhất cũng 1.100.000 đồng trở lên, tao mới cho thả gà vô đá. Và tiền xâu mỗi độ là 200.000 đồng". Nghe Út Mập nói thế, Đol phấn khởi ngay.
Chỉ mấy ngày sau, Út Mập dẫn khoảng 30 thanh niên đến "trường gà" sau nhà Thạch Đol. Hôm đó, Út Mập cáo đá được 8-9 độ. Út Mập đã giữ lời hứa, cho Đol 200.000 đồng. Đến ngày 15/5, Út Mập cùng đồng bọn tiếp tục tổ chức đá gà. Trước lúc ra về, ngoài tiền bồi dưỡng như lần trước, Út Mập còn cho Thạch Đol một con gà xác gần 3kg để hầm sả lai rai với chiến hữu. Đến lần thứ ba (ngày 16/9), khi Út Mập tiếp tục tổ chức đá gà tại đây thì lực lượng Công an xuất hiện.
Tại hiện trường, ngoài Út Mập, Phú Bảnh, Thạch Đol,… còn có trên 30 đối tượng khác. Tang vật là 6 con gà đá, nhiều cựa gà bằng inox, băng keo, 8 điện thoại di động, gần 13 triệu đồng và 20 chiếc xe môtô.
Theo lời khai của Diệp Công Tài, Út Mập phân công cho anh ta giữ nhiệm vụ cung cấp băng keo, cựa gà, căn vòng (những thứ này do Út Mập chuẩn bị sẵn và gửi tại nhà Lâm Ngọc Lắm ở khóm 4, phường 2, TP Sóc Trăng) và làm trọng tài phân định thắng thua, lấy tiền xâu. Còn Nguyễn Phú Bảnh có trách nhiệm liên hệ các con bạc đến trường gà. Tên Lâm Ngọc Lắm ngoài nhiệm vụ kể trên, còn thêm việc chở khách tới trường gà và đặc biệt là “canh me” Công an. Nếu phát hiện có Công an, Lắm sẽ điện thoại báo cho Út Mập, Tài,... biết để giải tán trường gà ngay. Một số chân rết khác cũng giúp Út Mập khá đặc lực trong việc "canh me" lực lượng Công an. Xui xẻo cho Út Mập ngày hôm ấy, Công an đến mà hắn và nhiều đồng bọn, con bạc chẳng kịp trở tay…
Chiều 10/10, một điều tra viên của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Út Mập, Diệp Công Tài và Thạch Đol. Các đối tượng khác đang được điều tra, làm rõ mức độ phạm tội. Sau khi triệt phá trường gà của Út Mập, hoạt động đá gà ăn tiền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhất là 2 huyện Châu Thành và Mỹ Tú đã được kéo giảm hẳn